"Điểm hẹn" đặc biệt "nghiêm cấm" tuổi teen

(ANTĐ) - Góc phố ấy có sức cuốn hút hay những con người đã từng gặp và phải lòng nhau để rồi mỗi sớm mai không ai cưỡng lại được thói quen thường nhật. Đó là nơi của những người không hẹn mà đến.

“Hàng sáng, tôi bắt xe buýt từ phố Giang Văn Minh đến hồ Gươm thì xuống đi bộ đến đây. Gặp bạn, làm ly cà phê rồi lại đi bộ về nhà”- Cụ Hàn Đức Trọng bộc bạch. Cụ Trọng năm nay đã 82 tuổi, cụ đã thường xuyên làm lặp lại việc này hơn 20 năm. Còn ông Trịnh Năng Cường, nhà ở phố Đội Cấn cho biết: “Bất kể ngày mưa hay nắng, tôi đều có mặt ở đây từ 7 giờ 30. 20 năm nay lịch của tôi không đổi trừ ngày bão lớn không thể đi được. Ông Nguyễn Văn Xuân, nhà ở mãi Kim Liên, cũng khoảng giờ ấy, ông lại dắt xe để đến nơi quen thuộc, gặp bạn già, ngồi nhâm nhi ly cà phê ngắm nhịp sống phố phường…

Hà Nội nhịp sống hối hả, tấp nập. Song vẫn có những góc Hà Nội lắng đọng làm người ta cảm thấy dễ chịu. Thực ra không ai "cấm cửa" nhưng góc cà phê sáng trên ngã tư Tạ Hiện- Hàng Bạc xưa nay hiếm có khách trẻ vào uống cà phê. Ở đây, cà phê chỉ bán vào sớm mai, và khách đến chỉ có người già. Quán đông khách, nhưng tìm người trẻ thì hiếm, có chăng chỉ thẳng hoặc ghé qua, chứ không phải như các cụ đã là khách ruột năm năm, tháng tháng.

Các cụ bảo, chúng tôi chẳng hẹn nhau, tình cảm lâu ngày trở nên gắn bó. Chúng tôi đến đây như cuộc điểm danh ở tuổi già. Hôm nay người này đến, mai không đến là bình thường và nhiều tháng không thấy đến thì người đó đã... không còn nữa. Quy luật tuổi già là thế, khó ai cưỡng lại được quy luật của sinh- lão- bệnh- tử. Mỗi tuổi có niềm vui riêng, song các góc phố này thì chung nhiều lắm.Chung niềm vui, chung câu chuyện kể dở, chung điếu thuốc thơm... quà của người bạn phương xa gửi về. Bởi các từ những thú vui nho nhỏ trong cuộc sống thường nhật đã đưa các cụ trở thành những nơi vui tuổi già trong mỗi buổi sớm mai gặp bạn.

Cà phê ngon, hay “view” đẹp mà các cụ, các ông bị cuốn hút vậy? Cả hai điều đó đều không có trong khái niệm của những người tôi hỏi. Các cụ, các ông đến đây để gặp bạn, để trò chuyện tuổi già. Việc này đều đặn trong những con người ấy từ bao năm qua. Thói quen trở thành sự cuốn hút ghê gớm, không mấy ai cai được.Cho dù những người tìm đến vào mỗi buổi sớm mai chỉ là câu chuyện nhỏ, cái bắt tay nhưng không thể không đến nơi hẹn. Góc nhỏ này như đưa ta về một Hà Nội xưa nhịp nhàng, thư thái và lắng đọng.

Sáng nào cũng vậy, vẫn khách ấy, con người ấy và những câu chuyện... khác
Nơi hẹn này chỉ có các cụ, một số người mới thì trẻ hơn nhưng cũng khoảng ngấp nghé 60 tuổi
Người ở mãi Gia Lâm, người ở Kim Liên... tìm đến nhau vào mỗi buổi sớm để vui tuổi già

Góc nhỏ này dễ đưa người ta về một nét của một Hà Nội xưa

Góc cà phê này xưa kia là cà phê Nhân ở gần Cầu Gỗ. Vẫn những thực khách ấy giờ tóc đã chuyển màu

Đạo diễn hãng phim truyện Việt Nam Hà Sơn ngày nào cũng làm 2 ly đen sau đó mới làm gì thì làm

Gặp nhau chỉ để vui câu chuyện thường nhật

Hay gặp nhau để nói với bạn rằng, tôi có cái đồng hồ giữ từ thời xưa nay bỏ ra đeo

Tình bạn và những câu chuyện trong cuộc sống là sức mạnh cuốn hút tuổi già đến nơi hẹn

Nhịp sống này của các ông đã lặp lại hàng chục năm, giờ vẫn vậy

Ông Trịnh Năng Cường, 72 tuổi, giữ nếp sinh hoạt đều đặn vào mỗi buổi sáng từ 25 năm qua

Nơi tuổi già tìm niềm vui trên góc phố cổ

Cụ Hàn Đức Trọng 82 tuổi, đi bộ suốt mấy chục năm qua từ nhà ở Giang Văn Minh đến phố Tạ Hiện để nhâm nhi cà phê, gặp bạn trò chuyện