Dịch vụ cho thuê phòng học đắt khách

ANTĐ - Nhằm đáp ứng nhu cầu của một số phụ huynh và giáo viên về học thêm, dạy thêm, dịch vụ cho thuê phòng học đã ra đời và ngày càng nở rộ. Tuy vậy, loại hình dịch vụ này tiềm ẩn nhiều rủi ro do yếu tố an toàn của học sinh không được đặt lên hàng đầu.


Chặt chội và đông đúc là tình trạng chung của các lớp học thêm

“Một vốn, bốn lời”

Thông tin về cho thuê phòng học xuất hiện khá nhiều trên các tờ rơi, các bảng quảng cáo rao vặt và trên diễn đàn mạng với những dòng quảng cáo hấp dẫn: “Cho thuê phòng học tại đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy giá rẻ giật mình. Phòng rộng rãi thoáng mát, có điều hòa với sức chứa từ 20-30 học sinh. Có chỗ để xe đạp, xe máy. Giá cho thuê phòng học là 50.000 đồng/1 giờ”, hoặc: “Nhà mới sửa chữa, phòng được lắp đặt máy chiếu, điều hòa, bảng chống lóa, bàn ghế mới. Giá cho thuê 90.000- 120.000 đồng/giờ. Tầng 1 có chỗ để xe, có bảo vệ, mỗi tầng có nhà vệ sinh riêng biệt”…

Chị Nguyễn Thanh Trang – người có 2 phòng học cho thuê ở đường Láng, quận Đống Đa cho biết, thời gian đầu, chị cho một hộ gia đình thuê ở. Do giá thuê nhà ngày càng giảm, trong khi nhu cầu thuê phòng học tại khu vực tăng cao nên chị Trang quyết định cải tạo thành phòng học, mua thêm bảng và bàn ghế. So với việc cho thuê nhà ở, dịch vụ cho thuê phòng học vốn đầu tư không nhiều lại có lợi nhuận cao hơn. Trung bình mỗi ngày, với 2 phòng học, chị Trang thu được 600.000 đồng. “Tuy nhà  trong ngõ, song do giá thuê rẻ, nên được nhiều giáo viên chọn thuê để dạy thêm. Hầu hết các ngày trong tuần, các phòng học cho thuê của gia đình tôi đều đã kín lịch” – chị Trang nói.

Điểm chung dễ nhận thấy là phần lớn phòng học cho thuê không đáp ứng được các điều kiện về một lớp học theo quy chuẩn. Để tiết kiệm điện một cách tối đa, gia chủ thường lắp đặt đèn có công suất thấp nên ánh sáng trong phòng vừa thiếu lại không đồng đều. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến học sinh khiến các em có thể mắc các tật khúc xạ. Ngoài ra, do hầu hết diện tích trong phòng học được tận dụng để kê bàn ghế nên lớp học thường rất chật. Học sinh thường phải chen chúc nhau ngồi viết bài dẫn đến chất lượng dạy và học không đảm bảo.

Yếu tố an toàn chưa được coi trọng 

Hầu hết bàn ghế trong các phòng học cho thuê được chủ nhà tận dụng, thu gom từ các nguồn khác nhau, được sử dụng chung cho các cấp học nên học sinh thường phải ngồi học trên những chiếc bàn quá cao hoặc quá thấp so với độ tuổi của mình. 

Anh Hoàng Đình Dương có con trai đang học lớp 4 tại một trường tiểu học ở quận Ba Đình cho biết, mặc dù Bộ GD&ĐT cấm dạy thêm cho học sinh tiểu học nhưng để “lấy lòng” cô giáo, ban phụ huynh vẫn năn nỉ giáo viên chủ nhiệm dạy thêm bằng được vào cuối tuần. Các bậc phụ huynh dù không bằng lòng nhưng vẫn cho con tham gia học thêm vì lo ngại chúng bị “phân biệt đối xử”. “Lớp học thêm ở trong ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, lại tít trên tầng 3 một ngôi nhà 4 tầng cũ. Để lên được lớp học, các cháu phải men theo cầu thang vừa ngắn vừa dốc, tay vịn lỏng lẻo khá nguy hiểm. Lớp học khá tối và nóng bức, hành lang chật hẹp nên chỉ cần sơ ý, các cháu có thể ngã xuống dưới bất cứ lúc nào. Không chỉ có vậy, tại tầng 1 - ở ngay lối ra vào của ngôi nhà là hệ thống chuồng nuôi chó của gia đình chủ nhà luôn bốc mùi. Khi có người lạ đến, mấy con chó lại sủa nhức óc khiến các cháu cứ giật mình thon thót” – anh Dương thở dài.

Về tình trạng trên, một đại diện của Sở GD&ĐT Hà Nội thừa nhận, tình trạng dạy thêm trá hình ở nhiều cấp học vẫn diễn ra, song có nguyên nhân chính từ nhu cầu của phụ huynh học sinh. Ban giám hiệu nhiều trường không thể quản lý được dạy thêm diễn ra ngoài khuôn viên nhà trường. Bên cạnh đó, chế tài pháp luật xử lý vi phạm trong dạy thêm, học thêm chưa đủ mạnh nên không đủ răn đe. Do vậy, để tránh xảy những sự cố đáng tiếc, các bậc phụ huynh cần thận trọng, kiểm tra kỹ địa điểm trước khi cho con em mình tham gia bất cứ lớp học thêm nào. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng cần thường xuyên kiểm tra, nắm rõ các hộ cho thuê phòng học trên địa bàn, báo cáo ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu không an toàn để có biện pháp xử lý kịp thời…