Ông Văn Tùng – Ông đồ gàn xứ Nghệ

Ông Văn Tùng – Ông đồ gàn xứ Nghệ

ANTĐ - Một nhà nho căn cốt, một người thầy tâm huyết, một dịch giả uyên thâm. Đó là những nét phác cơ bản về ông đồ xứ Nghệ Ông Văn Tùng. Với bề dày thực tế của những trải nghiệm cuộc đời, mỗi tác phẩm ông viết, ông dịch, đều tạo được chỗ đứng trong lòng độc giả. Trong sáng tác cũng như dịch thuật, dù ở đâu, lúc nào, Ông Văn Tùng cũng luôn thể hiện là một nhà văn vững nghề, có bản lĩnh, tinh thần lao động sáng tạo nghiêm túc. Trong chương trình đầu xuân Quý Tỵ hôm nay, truyền hình an ninh ATV xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn phóng sự về con người đa tài này.
“Chúa nhẫn” trở lại Việt Nam

“Chúa nhẫn” trở lại Việt Nam

ANTĐ - 10 năm sau khi bộ phim “Chúa tể những chiếc nhẫn” (The Lord Of The Rings) gây tiếng vang trên toàn thế giới, tập đầu tiên trong bộ chuyện gốc của nhà văn Anh - J.R.R. Tolkien đã hội ngộ với khán giả Việt Nam. 
Người đương thời “Không gục ngã”

Người đương thời “Không gục ngã”

ANTĐ - Dịch giả Bích Lan, một trong 8 phụ nữ đương đại được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tôn vinh đã cho ra mắt cuốn tự truyện về cuộc đời chị. 
Ai dám nhận mình dốt?

Ai dám nhận mình dốt?

ANTĐ - Ở cái tuổi “đất gần, trời xa” ta vẫn có thể “đo” được sức khỏe của trái tim theo nhịp điệu và nhịp đập của cuộc sống.
Khi văn học dịch bị lãng quên

Khi văn học dịch bị lãng quên

ANTĐ - Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bày tỏ, trong Chiến lược phát triển văn hóa, lĩnh vực văn học nghệ thuật được đầu tư 450 tỷ đồng. Số tiền này chủ yếu dành hỗ trợ cho các thể loại văn học chiến tranh, lịch sử, thiếu nhi hay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuyệt nhiên không thấy văn học dịch… Điều này phần nào nói lên sự cô quạnh, “thiếu người chăm sóc” của một thể loại văn học, được cho là quan trọng trong thời buổi mở cửa, hội nhập.
Văn học dịch đang thiếu những gì?

Văn học dịch đang thiếu những gì?

ANTĐ - Với sự tham dự của đông đảo các dịch giả, sáng hôm qua, 10-8 thêm một cuộc hội thảo nữa, bàn về “Những vấn đề lý luận và thực tiễn của văn học dịch” đã được Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. 
Xuất khẩu văn chương Việt: Không đi thì sẽ chẳng có đường

Xuất khẩu văn chương Việt: Không đi thì sẽ chẳng có đường

ANTĐ - Lần đầu tiên, một công ty sách là Chibooks đã đứng ra ký bản quyền với 10 nhà văn, nhằm chào bán khoảng hơn 100 tác phẩm của họ ra nước ngoài. Cùng với việc ký kết, Chibooks còn vạch lộ trình “chào hàng” từng bước trong khoảng thời gian từ 8-10 năm. Trong khi xuất bản sách trong nước còn gặp đủ mọi khó khăn, xuất bản sách ra thế giới còn chưa có tiền lệ, thì việc làm này được xem như bước đi đầy liều lĩnh.

“Nói yêu em lần thứ 13”

“Nói yêu em lần thứ 13”

ANTĐ - Là tựa đề lãng mạn của thiên tiểu thuyết tình cảm gồm 2 tập của cây bút trẻ Tiểu Ni Tử - người được biết đến với nhiều tác phẩm nổi tiếng đi đầu trong dòng văn học dành cho tuổi “teen” Trung Quốc.
Thong dong dưới  “bầu trời không mái che”

Thong dong dưới “bầu trời không mái che”

ANTĐ - Nhà thơ Mai Văn Phấn – tác giả tập thơ “Bầu trời không mái che”, đoạt giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam (năm 2010). Anh sinh năm 1955 tại Ninh Bình, hiện sống và làm việc ở đất Cảng Hải Phòng. Mai Văn Phấn cũng là nhà thơ Việt Nam có thơ dịch ra nhiều ngôn ngữ và giới thiệu tại: Anh, Nga, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Thụy Điển, New Zealand, Indonexia…  
Nghệ thuật là công việc nhọc nhằn

Nghệ thuật là công việc nhọc nhằn

ANTĐ - 13 tuổi, Trương Quế Chi đã được nhiều người biết đến khi có tên trong Sách kỷ lục Việt Nam với vai trò “Dịch giả nhỏ tuổi nhất”. 18 tuổi, cô tiếp tục được ghi nhận tài năng qua tập thơ “Tôi đang lớn”. Liền sau đó, cái tên Trương Quế Chi thường xuyên được nhắc đến khi qua một hoạt động trình  diễn thơ, lúc lại là tác giả một bộ phim ngắn. Và sau tròn 4 năm xa Hà Nội, cô đã trở về, lần này món quà mà cô gửi đến cho công chúng yêu nghệ thuật là một triển lãm sắp đặt có cái tên gợi nhiều cảm xúc “Đi về nơi mà ta muốn quên đi”. ANTĐ đã có dịp trò chuyện cùng nhà thơ Trương Quế Chi.
Đưa sách hay đến gần bạn đọc

Đưa sách hay đến gần bạn đọc

ANTĐ - 11 cuốn sách thuộc 7 lĩnh vực nghiên cứu, kinh tế, quản trị kinh doanh, văn học, thiếu nhi đã được trao giải Sách hay 2011.