Dị ứng trước màn trình diễn “uống axit” phản cảm

ANTĐ - Thi tài năng bằng việc uống… axít nhưng không may uống nhầm, màn trình diễn phản cảm và nguy hiểm vừa lên sóng Đài Truyền hình quốc gia khiến nhiều người không khỏi bất bình. Dù là sự cố hay chiêu trò quảng cáo thì đây cũng là hồi chuông cảnh bảo về tính nhân văn của một chương trình mà ngồi trước màn hình có không ít người xem nhỏ tuổi!

Dị ứng trước màn trình diễn “uống axit” phản cảm ảnh 1Dư luận vẫn đang chờ câu trả lời từ VTV sau màn trình diễn nguy hiểm và phản cảm của
 “ảo thuật gia” Tấn Phát!

Cái tên Tấn Phát có lẽ là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng Intenret, ít ra là cho đến thời điểm này, khi màn trình diễn nhìn cốc đoán axit và phân biệt bằng cách uống vào bụng của anh tại vòng bán kết cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Việt - Vietnam's Got talent” vừa khép lại tối 11-1 vừa qua. Không hiểu bằng cách nào, Tấn Phát đã thuyết phục được Ban tổ chức để mình thể hiện tiết mục nguy hiểm này trên sân khấu bởi nó đích thị là một trò nghịch dại. Anh chàng tự nhận là ảo thuật gia trẻ tuổi này trước khi trình diễn cũng khẳng định đó không phải là một màn ảo thuật, cũng không phải tiết mục biểu diễn đơn thuần trên sân khấu mà là một trò chơi may rủi. Mà đã là may rủi thì không hiểu tài năng ở đâu và tài năng cái gì? (hay không lẽ may mắn cũng là một…cái tài?!).

Đáng nói hơn cả bởi thứ mà thí sinh này chọn để thử độ may rủi của mình lại là axít - loại dung dịch được xếp vào hàng nguy hiểm chết người, cấm bán ngoài thị trường thì tại sao lại được đưa lên truyền hình để hàng triệu người xem. Dù Tấn Phát có “rào” trước rằng đây là màn trình diễn nguy hiểm nhưng đồ rằng có không ít khán giả phải vội vàng tắt tivi vì sợ con mình xem được. Phải nhắc lại rằng chính Tấn Phát đã từng trốn gia đình tập luyện bộ môn ảo thuật từ khi còn rất trẻ và ai dám chắc sau khi xem màn trình diễn này, sẽ không có những đứa trẻ lén lút bắt chước anh bằng việc thử “đùa” với axit như thế. Nhất là khi nhận thức của trẻ em về thứ dung dịch độc hại này còn hạn chế. Chưa kể việc cảnh báo của nhà đài đối với tiết mục này còn sơ sài và thiếu sót khi thỉnh thoảng trên màn hình mới hiện lên dòng chữ “khán giả không nên thử tại nhà”. Trong khi lẽ ra, với những màn trình diễn nguy hiểm kiểu như vậy, việc cảnh báo cần phải được thực hiện cặn kẽ và cẩn thận hơn!

Trở lại với màn trình diễn của Tấn Phát, sau khi lo lắng vì biết chàng trai này đã uống nhầm phải chiếc cốc đựng dung dịch axit thì nhiều người quay sang nghi ngờ đây chẳng qua chỉ là một màn kịch được dựng sẵn để gây sự chú ý của dư luận. Có thể lắm chứ vì xem lại đoạn video ghi lại tiết mục này, không khó để nhận ra những lời lẽ rào đón như dọn đường cho một tiết mục… thất bại của Tấn Phát. Chàng trai này còn quả quyết trước khi trình diễn đã ký sẵn một bản cam kết nếu có chuyện không may xảy ra thì tự chịu hoàn toàn trách nhiệm. Vì vậy nếu uống nhầm thì trường hợp… cố ý là rất cao.

Hẳn sẽ có người thắc mắc chàng trai này cố ý uống nhầm axit để làm gì? Câu hỏi này đã được trả lời bằng sự quan tâm dồn dập tới cái tên Tấn Phát ngay khi anh có màn trình diễn thất bại trên. Không chỉ có Tấn Phát bỗng dưng nổi tiếng vì được bàn tán xôn xao khắp nơi mà ngay cả cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Việt” cũng được nhiều người biết đến hơn. Nghe đâu số người quan tâm đến chương trình này sau màn trình diễn thảm họa trên bằng lượng người xem từ cả đầu mùa thi đến giờ cộng lại. Dĩ nhiên người trong cuộc chẳng ai dại gì nhận đây là kịch bản có sẵn, là chiêu trò quảng cáo cả. Nhưng dư luận vốn công tâm và không dễ bị “lừa”. Và sự nổi tiếng nào cũng có giá của nó. Kể cả bất chấp nguy hiểm để nổi tiếng thì cũng chỉ vớt lại được sự quan tâm tức thời. 

Đến thời điểm này, sức khỏe của Tấn Phát không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Anh chàng này chỉ bị bỏng nhẹ ở môi và đầu lưỡi, chỉ cần uống thuốc và hạn chế ăn một số đồ để niêm mạc miệng mau lành. Trong khi, khán giả thì bị “bỏng” nặng trước việc nhà đài dễ dãi cấp phép để những màn trình diễn mạo hiểm và thiếu tính nhân văn như vậy lên sóng. Đại diện Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, đây là chương trình do nhà đài hợp tác với đơn vị tư nhân bên ngoài sản xuất và trong thời gian tới phía kênh VTV3 sẽ có trách nhiệm trả lời về sự cố này. Vâng, vậy mong nhà đài hiểu, dư luận vẫn đang mong chờ một câu trả lời thỏa đáng và có trách nhiệm!