Dị thường hóa bình thường

ANTĐ - Mùa đông năm nay rất dị thường. Từ đầu đông đến nay đã phải hứng trọn ba bốn đợt rét đậm, rét hại rất sớm so với những mùa đông trước. Đón tết co ro trong cái giá buốt dị thường.

- Không chỉ dị thường rét, mà còn dị thường mưa với 3 trận mưa khá kỳ lạ và được cho là lịch sử ngành khí tượng - thủy văn nước ta.

- Thời tiết dị thường là chuyện... bình thường của ông trời. Giá rét nhiều đợt và mưa sớm bất thường là do La Nina “đỏng đảnh” khác thường. Nhưng chuyện do con người gây ra mới là không bình thường.

- Chắc lại chuyện hơn 300 người bỏ mạng trên đường trong dịp tết vì rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm. Hay là chuyện xe khách nhồi nhét khách sau tết; nhà xe bắt “thượng đế” phải nằm dưới sàn, mắc võng sát thành xe.

- Chuyện dị thường ấy năm nào chả diễn ra, hóa thành chuyện thường ngày rồi. Chuyện này mới thật dị thường. Bóng đá Việt Nam vừa “xông đất” năm Nhâm Thìn với 22 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ cho 4 trận của vòng tứ kết Cúp Quốc gia vừa diễn ra chỉ trong một ngày.

- Tôi có nhòm trên ti vi rồi, thật kinh khủng! Đấm đá người chứ đâu phải đá bóng. Có người mê bóng đá nói, nếu tính 1 thẻ vàng là 1 điểm bạo lực, còn 1 thẻ đỏ là 3 điểm, thì mùa giải năm nay đã “đạt” được 196 điểm bạo lực.

- Ấy thế mà một “ông quan” bóng đá vẫn công khai trước bàn dân thiên hạ rằng, chuyện bạo lực trên sân cỏ là chuyện... bình thường, không thể tránh khỏi.

- Dửng dưng, vô cảm như thế thì còn nhiều chuyện dị thường đều trở thành việc thường xuyên, bình thường như bạo lực gia đình, bạo lực trong nhà trường, bạo lực ngoài đường.