Đảm bảo an toàn cho thí sinh trong cả kỳ thi

Đảm bảo an toàn cho thí sinh trong cả kỳ thi

ANTĐ - Nếu như ngày thi đầu tiên rơi đúng vào chủ nhật thì đến buổi thi tiếp theo lại là đầu tuần khi lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Bằng sự chủ động, linh hoạt trong việc triển khai các kế hoạch phối hợp phân luồng, chống ùn tắc giao thông, trật tự ATGT được đảm bảo, phục vụ hiệu quả cho thí sinh.

"Chúng em nợ anh Nam một mạng sống..."

"Chúng em nợ anh Nam một mạng sống..."

ANTĐ - "Vì cứu chúng em mà anh Nam đã thiệt mạng. Bây giờ em không biết nói gì nữa, chỉ biết chúng em nợ anh Nam một mạng sống ...". Nguyễn Hữu Đô, một trong 4 học sinh nhớ lại giây phút mình bị chìm dần xuống dòng nước rồi được cứu sống, nói.
Được đi học nhờ truyện ngắn “Kép Tư Bền”

Được đi học nhờ truyện ngắn “Kép Tư Bền”

ANTĐ - Trong trí nhớ của tôi nhà văn Nguyễn Công Hoan dáng người cao to, cặp môi dầy, đôi mắt trầm ấm và có nụ cười vô cùng hóm. Bác chính là người đã dắt tôi đến trường đi thi vào lớp học đầu tiên trong đời mình.

Học Sử chỉ để đi thi

Học Sử chỉ để đi thi

ANTĐ - Kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học 2012, điểm thi môn Lịch sử đứng cuối bảng với hàng ngàn điểm 0, có trường điểm Sử cao nhất chỉ đạt 5,25. Bạn Nguyễn Thanh Tùng lại tỏ ra không ngạc nhiên vì kết quả này.
300km của nghị lực và hy vọng

300km của nghị lực và hy vọng

ANTĐ - Đó là những vòng xe thẫm mồ hôi trên một con đường dài đầy khó khăn, vất vả nhưng ngập tràn tình người của cậu học sinh nghèo Ngô Văn Thuận (Yên Thành, Nghệ An) để theo đuổi niềm đam mê được học tập, ước mơ giảng đường. Hành trình ấy đã viết nên một câu chuyện cảm động về niềm tin và lòng yêu thương.
Mùa thi - mùa chặt chém

Mùa thi - mùa chặt chém

ANTĐ - Chị Trần Mai Hiên (31 tuổi, Quan Nhân, Cầu Giấy, Hà Nội) cười tươi khi biết tin đứa em họ làm bài tốt khi kết thúc đợt 1, kỳ tuyển sinh Đại học 2012.
Đỗ cũng dở….

Đỗ cũng dở….

ANTĐ - Bà Nguyễn Thị Lan (54 tuổi, Thái Thụy, Thái Bình) đăm chiêu ngồi trước cổng hội đồng thi Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội.

Địa chỉ miễn phí cho các sĩ tử thi đại học

Địa chỉ miễn phí cho các sĩ tử thi đại học

ANTĐ - Căn nhà 5 tầng khang trang tại số 57A phố Cửa Đông, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, những ngày này luôn đông hơn thường lệ. Đã từ 3 năm nay, mỗi lần bước vào kỳ thi đại học ngôi nhà lại trở thành “điểm đến” của nhiều thí sinh từ các tỉnh về. Chỉ sau một cuộc điện thoại, sĩ tử sẽ được chủ nhà tạo điều kiện cho một chỗ ở miễn phí ngay trong chính gia đình mình…
Tăng cường thêm xe phục vụ mùa thi

Tăng cường thêm xe phục vụ mùa thi

ANTĐ - Nhằm phục vụ cho kỳ tuyển sinh vào các trường đại học sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 tới, công ty Quản lý bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch bổ sung tăng cường thêm 570 chuyến xe phục vụ sĩ tử và người nhà đi thi.
Cả xã cùng đua vào đại học

Cả xã cùng đua vào đại học

ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Mừng, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, riêng trong họ nhà chị năm nay đã có tới 6 con cháu dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Mục đích vào ĐH dường như là duy nhất cho dù sức học của mỗi người mỗi khác.
Chia sẻ sức ép với con

Chia sẻ sức ép với con

ANTĐ - Tránh gây sức ép với con là điều chị Lã Thị Thanh chia sẻ với tư cách của một phụ huynh có con đi thi đại học năm nay. Hơn ai hết, thí sinh là những người chịu áp lực rất lớn từ bạn bè, gia đình, họ hàng...
Hai ngày thi ĐH: Ngày nắng nóng, chiều tối mưa giông

Hai ngày thi ĐH: Ngày nắng nóng, chiều tối mưa giông

(ANTĐ) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, 2 ngày trong đợt thi ĐH đầu tiên (4 và ngày 5-7), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với lưỡi áp cao cận nhiệt đới, gây nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ C.