Đi tập thể dục, người phụ nữ nhặt được bé trai 20 ngày tuổi

ANTD.VN -Tối, như thường lệ bà Minh đi tập thể dục ở con đường gần nhà. Khi đi qua khu vực cổng chào của trung tâm y tế thì người phụ nữ này bất ngờ nghe tiếng trẻ con khóc. Kiểm tra xung quanh, bà Minh tìm thấy một bé trai khoảng 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy.

Ngày 26-10, chính quyền phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An, xác nhận sự việc một người phụ nữ trên địa bàn đi tập thể dục phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trong thùng giấy.

Theo đó, sự việc xảy ra vào tối 23-10, như thường lệ bà Trần Thị Minh (50 tuổi) trú phường Quang Tiến đi tập thể dục ở con đường gần nhà. Khi đi đến khu vực cổng chào Trung tâm Y tế phường Quang Tiến thì bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ con.

Đi tập thể dục, người phụ nữ nhặt được bé trai 20 ngày tuổi ảnh 1

Bé trai được bà Minh tìm thấy hiện đang được đặt tên tạm thời là Phúc Lộc

Bà Minh tìm kiếm xung quanh thì phát hiện một thùng giấy khả nghi, khi mở thùng ra thì nhìn thấy một cháu bé đang khóc. Khi phát hiện, trong thùng giấy chỉ có chăn mỏng cùng quần áo chứ không có bất cứ thông tin gì.

Được biết, bé trai này mới sinh được khoảng 20 ngày tuổi. Sau khi bế đứa bé vào trung tâm y tế thăm khám, bà Minh đã đưa đứa bé về nhà mình để chăm sóc. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt để tiếp nhận thông tin.

Hay tin bà Minh phát hiện được cháu bé, nhiều người tìm đến để xin nhận làm con nuôi. Tuy nhiên, hiện tại chính quyền địa phương đang chờ người thân đến nhận lại cháu bé.