Vụ cả gia đình bị thiêu sống:

Dì ruột cháu bé 5 tuổi bị ông nội thiêu sống suýt lĩnh đòn hội đồng

ANTĐ - Sáng 19-3, Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng cho biết, hung thủ thiêu sống cả gia đình xảy ra tại thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng được xác định là ông Trần Văn Hậu (SN 1963).
Chiều tối 17-3, anh Trần Đình Điệp (SN 1987), con trai ông Hậu chở vợ là Nguyễn Thị Luyến (SN 1986) cùng 2 con gái là cháu Trần Như Ngọc (SN 2007) và Trần Thu Huyền (SN 2008) về quê ngoại ở huyện Kiến Thụy chơi. Sau khi trở về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ chồng.

Tức giận, ông Hậu dùng xăng té lên khu vực giường ngủ của 3 mẹ con chị Luyến rồi châm lửa đốt, làm 6 người bị bỏng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có cả ông Hậu. Riêng bà Nguyễn Thị Lên (vợ ông Hậu) và anh Điệp bị thương nhẹ bởi khi phát hiện ra sự việc, cả 2 vội vàng vào dập lửa nên bị lửa bám theo khiến bỏng hai bàn tay, bàn chân.

Hiện trường vụ đổ xăng đốt người

Do hung thủ là ông Hậu cũng bị bỏng nặng (50% cơ thể, cộng với tiền sử bệnh xơ gan kéo dài gần 10 năm nay) đang cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia cùng con dâu (chị Luyến) và 2 cháu gái nội, nên cơ quan cảnh sát điều tra chưa thể tiến hành khởi tố, bắt giam. Nếu như hung thủ không qua khỏi, theo luật định vụ án, đối tượng gây án không bị khởi tố.

Ngôi nhà cấp 4 của các nạn nhân nằm thọt lỏm giữa tán cây xanh

Theo anh Hai người thân của gia đình nạn nhân cho biết, cháu Trần Thu Huyền bị bỏng 90%, nên đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 21h, đêm 18-3. 12h trưa nay (19-3), thi thể cháu Huyền được gia đình nhà ngoại đưa về quê nội ở thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng làm nghi lễ an táng. Còn cháu Trần Như Ngọc (bỏng 80% cơ thể) và ông nội cháu là Trần Văn Hậu đang rất nguy kịch, tính mạng khó có thể bảo toàn.

2 cháu Trần Thu Huyền và Trần Như Ngọc được Bệnh viện Nhi Hải Phòng thời điểm 
đưa lên tuyến trên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Sáng 19-3 PV trở lại gia đình nạn nhân, đồng thời cũng là gia đình hung thủ ở thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương, chứng kiến không khí u tịch bao trùm cả lên xóm nhỏ nghèo nhất nhì trong cái làng Xích Thổ. Trước con ngõ nhỏ của gia đình chị Luyến là 2 khóm tre bờ mà ngày ngày 2 đứa nhỏ con anh Điệp, chị Luyến vẫn tíu tít ra chơi đùa nay buồn bã, cũng đứng im như chết lặng. Mặc dù hôm nay cũng là ngày diễn ra lễ hội đình làng, nhưng rất đông bà con xóm làng đã bố trí thời gian để phụ giúp gia đình nạn nhân, chuẩn bị hậu sự đón cháu Huyền về theo đúng nghi lễ của địa phương.

Chị Nguyễn Thị Luyến đang được các y bác sĩ
Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt- Tiệp cấp cứu trước khi chuyển lên tuyến trên

Trong lúc ngồi chờ chiếc xe 115 của Hà Nội chuyển thi hài cháu về, PV tranh thủ chuyện trò với nhiều người dân cũng ra đứng “gác” trước cửa nhà đợi, đón, chào tạm biệt linh hồn cháu lần cuối theo đạo lý con người. Chị Nguyễn T.K nghẹn ngào tâm sự: “Khổ thân 2 đứa nhỏ, nó có tội tình gì đâu mà phải gánh cái nghiệp chướng lớn như vậy. Chúng nó ngoan lắm, thỉnh thoảng chạy sang nhà chơi, vợ chồng tôi có cái kẹo, cái bánh cho thế mà giờ đã…” Nói đến đây, chị K rụi rụi khóe mắt nhưng vẫn không thể nào che giấu được cảm xúc của mình, những giọt nước mắt đã trào dâng, chảy dài trên 2 gò má sạm đen. 

Người thân quây kín phòng cấp cứu 

Đúng 12h trưa, 2 chiếc xe cứu thương từ từ xuất hiện, rẽ vào đầu con ngõ nhỏ, mọi người, trong đó có cả những em nhỏ cũng theo cha mẹ chúng ùa ra đón. Tiếng khóc, lời xót thương mỗi lúc một tăng cao khi chiếc cửa của xe cứu thương hé mở, để lộ hình ảnh một thi hài toàn thân bị cháy đen, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn. Hình ảnh người phụ nữ thấp, đậm người, mặc bộ quần áo tối màu, nước da nâu đang gào khóc thảm thiết bên xe, đôi tay như cố vịn vào thành xe nhưng bất thành, khi đôi chân run rẩy không trụ vững khụy đầu gối xuống đất. 2 thanh niên đi cùng nhanh tay xốc nách dìu bà bước đi theo sau chiếc xe đẩy chở thi thể cháu Huyền băng qua cánh đồng lúa đang thì con gái để vào nhà. Đó không ai khác chính là bà Phạm Thị Sâm, bà ngoại của cháu Trần Thu Huyền và là mẹ đẻ của chị Nguyễn Thị Luyến.

Thi hài cháu Huyền được đưa về gia đình làm tang lễ

Cuộc đời con người ai mà chẳng yêu, chẳng quý cái sự sống, cái tính mạng của mình. Mỗi con người chỉ có một lần được sinh ra và một lần mất đi. Cái nghĩa sinh thành thì sánh ngang bằng trời bằng biển nhưng cái nghĩa tử, nghĩa tận cũng được con người Việt Nam đặc biệt coi trọng không kém. Ấy thế một tình huống xảy ra ngoài sức tưởng tượng của nhiều người khi họ chứng kiến cảnh hàng chục người mặt lạnh như tiền, trong đó có tới một nửa là đàn ông lao vào đòi “hành quyết” chị Xuyên, dì ruột của cháu Huyền – người đã quá nặng tình nặng nghĩa với vợ chồng anh rể, chị ruột và 2 cháu, ngay trước thi thể cháu vừa an vị trong nhà với lý do rất vớ vẩn.

Bà Phạm Thị Sâm, bà ngoại cháu Huyền buồn bực
về cách hành xử của nhà thông gia nên cùng với con ra ngoài đường ngồi

Rất đông người dân có mặt chứng kiến sự việc vội vàng kéo chị Xuyên ra khỏi nhà đình ông Hậu. Có người ở lại nhưng không ít người cảm thấy như chính mình bị sỉ nhục, đã bỏ ra về với những cái lắc đầu ngao ngán, thậm chí có người còn thốt ra thành lời “đã không cảm ơn đằng ngoại thì thôi lại còn hành xử thô lỗ, côn đồ vô văn hóa đến như vậy!”  
Có mặt tại hiện trường vụ việc, PV ngay sau đó đã có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thị Xuyên là dì duột của cháu Huyền, người chỉ một chút thôi có thể lại phải nhập viện, thậm chí mất mạng trước những con người hung bạo, thiếu tình người. Chị Huyền với bộ dạng áo quần xộc xệch, bẩn nhem nhuốc, tóc tai bơ phờ, đôi mắt đỏ mọng vì đã 2 ngày chạy ngược chạy xuôi lo tiền bạc, theo cháu từ Hải Phong lên Hà Nội cấp cứu.

Chị Xuyên mếu máo kể lại, bản thân chị cũng như các chị em trong gia đình nhà ngoại có tính toán gì đâu, bản thân cũng chẳng khá giả gì. Khi thấy chị gái là chị Luyến, 2 cháu cùng các thành viên trong gia đình ông Hậu nhập viện, cả nhà dốc hết hầu bao, cầm cố cả xe máy; bản thân mẹ đẻ của chị là bà Sâm cũng phải đi vay nặng lãi để có tiền lo viện phí, thuốc thang. Còn nhà chồng chị Luyến không có lấy một đồng, thậm chí còn không có ai đến thăm hỏi, chăm sóc, xem các cháu có bị nặng hay nhẹ không. Vừa đưa xác cháu vào nhà chuẩn bị làm lễ, chị Xuyên ra bàn cầm chiếc khăn bàn rũ rũ, thì lập tức bị một phụ nữ trong ở nhà nội cháu Huyền to tiếng, chửi bới dẫn tới 2 người cãi nhau. Tưởng chỉ là chuyện phụ nữ ai ngờ một nhóm tới cả chục người cả nam cả nữ lao vào đòi đánh đập chị Xuyên.

Chị Nguyễn Thị Xuyên vừa thoát trận đòn hội đồng từ nhà anh rể

Bà Phạm T.H là dì ruột Luyến, Xuyên chưa hết hoảng loạn kể lại: “Thật sợ quá, họ vừa lao vào đòi đánh vừa chửi bới rất thậm tệ con Xuyên. Tôi hoảng quá cùng với mấy người dân vội vàng kéo vội nó ra ngoài. Kể từ lúc đó đến giờ, người đằng ngoại không dám vào trong nhà ông Hậu để thắp cho con bé nén nhang”.
Thương xót cho cháu, mong cháu Huyền hãy an nghỉ nơi chin suối, nhóm PV chúng tôi quyên góp mỗi người nén nhang để vào thắp cho cháu, nhưng vừa bước vào tới đầu sân, những con người khi trước đòi hành hung chị Xuyên đã nhao nhao lên như “cá bị sặc bùn”, buông những lời lẽ thiếu văn hóa, đuổi PV như đuổi tà.
Sau khi vụ việc xảy ra với nhiều thông tin khác nhau về hung thủ gây án, người thì cho rằng là gia đình ông Hậu có sự bao che cho nhau. Lúc thì anh Điệp khai là do mình đốt, lúc thì bảo do bố đẻ đốt. Còn người họ hàng ông Hậu thì cho rằng bị chập điện, không phải là do ai đó đổ xăng. Riêng phía gia đình nhà ngoại, tức gia đình chị Luyến thì vẫn mong rằng, cơ quan chức năng của Hải Phòng cần làm nghiêm, làm rõ đối tượng gây án, không để bỏ lọt tội phạm để cho những linh hồn nhỏ bé kia được siêu thoát nơi chín suối.