Đi “quét” mại dâm

(ANTĐ) - Sau nhiều năm làm báo, tôi đã từng được cùng các trinh sát hình sự tham gia truy bắt tội phạm và có nhiều kỷ niệm khó quên. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi, là lần đi cùng các chiến sỹ CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Thanh Xuân “quét” mại dâm.

Đi “quét” mại dâm

(ANTĐ) - Sau nhiều năm làm báo, tôi đã từng được cùng các trinh sát hình sự tham gia truy bắt tội phạm và có nhiều kỷ niệm khó quên. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi, là lần đi cùng các chiến sỹ CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Thanh Xuân “quét” mại dâm.

Đúng 22h đêm..., toàn bộ lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH và CSTT - PƯN của CAQ Thanh Xuân đồng loạt xuất kích quét xóa tụ điểm phức tạp về hoạt động tệ nạn xã hội tại khu vực giáp ranh với TP Hà Đông.

Theo chân các chiến sỹ công an, chúng tôi mục kích tại khu vực đường Trần Phú, TP Hà Đông, đoạn tiếp giáp với đường Nguyễn Trãi, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm có một số đối tượng gái mại dâm đứng đường đón khách. Phía sau lưng họ là những gã trai hành nghề “xe ôm”, sẵn sàng chở gái mại dâm đến địa điểm hành lạc.

Phát hiện thấy lực lượng công an, một số gái mại dâm đang đứng trên vỉa hè đường Trần Phú đã nháo nhào nhảy lên những chiếc “xe ôm” nổ máy chờ sẵn, rú ga phóng như điên về phía cầu Hà Đông.

Thấy chúng tôi chăm chú quan sát những diễn biến vừa xảy ra, Đại úy Nguyễn Đình Nghĩa - Đội phó Đội CSTT - PƯN Công an quận Thanh Xuân cho biết: “Các đối tượng “xe ôm” ở đây, ngoài việc chở gái mại dâm đến các nhà nghỉ phục vụ khách, họ còn chở gái mại dâm chạy trốn khi bị lực lượng công an quây quét”.

Nói rõ thêm về thủ đoạn hoạt động của gái mại dâm, Trung tá Đào Đức Hoàn - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Thanh Xuân tiếp lời Đại úy Nguyễn Đình Nghĩa:

“Trước đây, gái mại dâm thường đứng ở khu vực giáp ranh giữa đường Nguyễn Trãi, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm với đường Trần Phú, TP Hà Đông. Lác đác có một số đối tượng hoạt động lấn sang khu vực giáp ranh với quận Thanh Xuân.

CAQ Thanh Xuân đã tích cực phối hợp với các đơn vị giữ gìn ANTT ở khu vực giáp ranh tổ chức quây quét nhiều lần, nên gái mại dâm đã “dạt” sang đường Trần Phú để “bắt” khách.

Khi “đón” được khách gái mại dâm được “xe ôm” kiêm vệ sỹ chở về các nhà nghỉ ở làng Phùng Khoang, xã Trung Văn (Từ Liêm) hoặc ở TP Hà Đông”.

Đang tiếp tục thị sát tình hình ở khu vực giáp ranh với quận Thanh Xuân, chuông điện thoại trên tay Trung tá Đào Đức Hoàn bỗng réo liên hồi. Nhận xong cuộc điện thoại, Trung tá Đào Đức Hoàn đưa chúng tôi sang trụ sở CAP Thanh Xuân Bắc.

Tại đây, lực lượng công an vừa phát hiện, quây quét đưa về trụ sở một số gái mại dâm và “xe ôm” kiêm “vệ sỹ” hoạt động tại địa bàn giáp ranh.

Từ khâu xét hỏi, lấy lời khai, cho đến việc lập hồ sơ ban đầu đều được các chiến sỹ công an thực hiện rất tỷ mỷ, khách quan và chặt chẽ... Rời trụ sở CAP Thanh Xuân Bắc, chúng tôi sang CAP Thanh Xuân Nam.

Theo tin báo của các trinh sát, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Thanh Xuân phối hợp với CAP Thanh Xuân Nam vừa phát hiện, bắt giữ một gái mại dâm được “vệ sỹ” đưa đến nhà nghỉ ở làng Phùng Khoang để chuẩn bị tiếp khách. Đáng chú ý, qua khám xét lực lượng công an thu được một dao tông dài 70cm của gã “xe ôm” kiêm “vệ sỹ” cho gái bán dâm.

Con dao này được gài dọc thân xe máy. Tôi hỏi gã “xe ôm” mang theo dao tông làm gì? - Với một câu gọn lỏn, gã “xe ôm” có mái tóc nhuộm đỏ quạch, đôi mắt láo liên trả lời: “Để phòng thân và bảo vệ gái mại dâm khỏi bị khách bùng tiền”.

Trong lúc các chiến sỹ công an lập hồ sơ vụ việc, tôi được một trinh sát hình sự cho biết khi phát hiện công an quây quét, đối tượng “xe ôm” kiêm “vệ sỹ” của gái mại dâm đã phóng xe chở “gái” bỏ chạy rất nhanh, làm các chiến sỹ công an phải vất vả lắm mới truy bắt được chúng.

Qua theo dõi cuộc thẩm vấn của các chiến sỹ công an với những đối tượng gái mại dâm lang thang và “vệ sỹ” của chúng, chúng tôi được biết đa số các đối tượng đều có những lời khai giống nhau về hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bị đưa đẩy vào vòng xoáy nghiệt ngã, hoặc mới ở quê ra Hà Nội hành nghề lần đầu tiên và đêm nay chưa hề “bắt” khách... Tuy nhiên, các đối tượng gái mại dâm bị quây quét đều đã nhẵn mặt với khách làng chơi.

Trời đã sáng rõ mặt người, tại trụ sở CAQ Thanh Xuân, các chiến sỹ công an vẫn đang miệt mài lập hồ sơ những đối tượng vi phạm bị bắt giữ trước đó. Một đêm trắng qua đi với các chiến sỹ giữ gìn ANTT ở cửa ngõ phía Tây thành phố.

Chia tay với các chiến sỹ CAQ Thanh Xuân, điều chúng tôi cảm nhận được sau lần quây quét gái mại dâm ở vùng giáp ranh là sự kiên trì, khẩn trương và tập trung cao độ của các anh, những người có tinh thần vượt mọi khó khăn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn TTATXH, đem lại bình yên, hạnh phúc cho mọi nhà!

Hồng Tuấn