Đi mà hỏi ngành giáo dục

ANTĐ - Cứ đến mùa bóng đá là cả xã hội lại rộ lên chuyện cá độ. Sao nhiều người thích trò này thế nhỉ? Một vốn bốn lời ai chẳng ham. Vừa được xem bóng đá, vừa có tiền đầy túi, thích quá còn gì.

- Giàu đâu chẳng thấy, chỉ thấy sau mùa Euro vừa rồi khối người nhảy cầu tự tử vì vỡ nợ đấy. Ở Thanh Hóa, cơ quan công an mới triệt phá một ổ cá độ rất lớn. Người ta phát hiện có nhiều giáo viên tham gia đường dây này.

- Nghe nói giáo viên lương ba cọc ba đồng tiền đâu mà chơi?

- Khi đã lên cơn nghiền thì người ta xoay xở bằng được. Nếu cần họ sẵn sàng vay nặng lãi.

- Giáo viên mà chơi cờ bạc còn dạy dỗ học sinh sao được?

- Sao bác bất công thế. Nghề giáo lâu nay thu nhập rất thấp, giờ còn cấm họ không được “vui chơi, giải trí” là thế nào?

- Họ có nhiệm vụ “trồng người” nên phải có đạo đức trong sáng, phải là tấm gương cho học sinh noi theo.

- Nhưng lương không đủ sống thì cũng phải để họ kiếm thêm để trang trải cuộc sống chứ?

- Thiếu gì cách kiếm tiền, sao cứ phải lao vào cờ bạc.

- Chỉ còn cửa dạy thêm giờ cũng đã bị cấm, bác giỏi thì chỉ cho họ cách kiếm tiền một cách chân chính để họ toàn tâm toàn ý theo nghề đi.

- Ơ, việc đấy bác đi mà hỏi ngành giáo dục chứ sao lại hỏi tôi.