ANTD.VN - Bây giờ, nhiều ông bố sợ nhất là đi họp phụ huynh. Thường bọn họ hay đùn đẩy việc ấy cho vợ hoặc cho ông, cho bà. Thi cử tuy càng ngày càng vớ vẩn, nhưng chẳng có ai dám đứng lên nói không với thành tích
ANTD.VN - Sắp đến Tết, người lao động nào cũng háo hức chờ thưởng. Nhưng năm nào cũng thế, những dòng title so sánh mức thưởng Tết cao nhất với thấp nhất lại tràn ngập các mặt báo. Năm ngoái nghe đâu chênh lệch tới 15.000 lần, còn năm nay người ta tính ra mức chênh lệch vọt lên 20.000 lần. Cụ thể là người cao nhất được thưởng Tết 1 tỷ đồng, còn người thấp nhất là 50.000 đồng.
ANTD.VN - Từ một lần đi đón con về bằng chiếc xe đạp không may bị ngã, dù con không hề hấn gì, nhưng anh Ngọc luôn canh cánh sự bất an trong lòng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh Ngọc đã cải tiến chiếc xe trâu của mình để làm phương tiện đưa con đến trường. Từ phục vụ con mình, anh Ngọc còn đưa đón miễn phí các cháu trong xóm…
ANTD.VN - Thỉnh thoảng tôi có đến đón đứa cháu đi học, đều thấy các bậc cha mẹ vội vã đón con rồi lại sấp ngửa đưa con đi học thêm. Thật đúng là học kiểu “chạy sô” ông ạ!
ANTD.VN -Chiều ngày 30-1, tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn,
Quảng Ngãi, trong lúc đi học về, 3 học sinh điều khiển xe máy đã tông vào nhau, làm 1
học sinh chết, 2 học sinh bị thương nặng.
ANTD.VN - Nhà giáo nhân dân - Anh hùng lao động Nguyễn Đức Thìn là tác giả của phong trào “Nghìn việc tốt” được phát động hơn 50 năm trước. Đến nay, dù đã ở tuổi 76, đau ốm quanh năm nhưng chưa lúc nào thầy Thìn ngơi nghỉ.
ANTD.VN - Bức
ảnh chụp một học sinh tiểu học bị xích một chân vào cột đèn tại một tòa nhà
chung cư đã nhanh chóng lan truyền trên mạng Internet, khiến nhiều người
Malaysia bị sốc và bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội.
ANTD.VN - Trong khi các hộ dân dưới
chân núi sạt lở đã di dời đến nơi an toàn, thì điểm trường Tiểu học Trà Khê, xã
Trà Khê, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi vẫn nằm dưới chân núi lở thôn Sơn 1. Hàng ngày học
sinh và giáo viên phải đến lớp học trong sự lo lắng về tình trạng sạt lở núi có thể xảy ra, vùi lấp trường, đe dọa tính mạng thầy, trò.
ANTD.VN - Ngày 27-10, tin từ UBND
xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã tìm thấy thi thể em học
sinh bị nước cuốn trôi trên đường đi học.
ANTD.VN - Đang rửa xe bên suối, nghe tiếng kêu có người đuối nước. Không kịp suy nghĩ, Tú nhanh chân chạy đến rồi nhảy xuống dìu hai bé 5 tuổi đang bị sặc nước lên bờ.
ANTD.VN - Một nữ sinh 20 tuổi người Nga đã thẳng thắn bảo vệ quan điểm của mình về “trinh tiết” và hy vọng nó sẽ trở thành chìa khóa để mở cánh cửa du học nước ngoài cho cô dễ dàng hơn.
ANTD.VN -Một giảng viên đại học ở
Trung Quốc đã bị đình chỉ dạy, sau khi người thầy này có hành vi gây sốc, tát
liên tiếp vào mặt những sinh viên đi học muộn.
ANTD.VN - Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết 3 tháng hè, hôm nay đã khai giảng năm học mới. Cháu ông chắc đã mua sắm đủ sách vở, đồng phục và các khoản tiền đóng góp đầu năm? Bố mẹ chúng lo hết từ cả tháng trước rồi. Thực ra ở thành phố, lo chuyện ăn học cho con cháu không đến mức méo mặt như ở những vùng quê nghèo khó.
ANTD.VN - Có nhiều nhà văn khi đã thành danh lại cặm cụi lên lớp học viết văn. Cái sự học của họ cũng khác người, thế nên mỗi năm khi các lớp dạy bồi dưỡng viết văn được mở ra, lại có thêm những câu chuyện để đời…
ANTD.VN - Có lẽ ông cũng như tôi thường nghĩ rằng, trẻ con đi học, không có những bức xúc như người lớn. Hóa ra chúng cũng bức xúc chẳng kém gì, nhưng lại chịu đựng, “nín nhịn” hơn cả người lớn.
ANTĐ - “Lớp học sửa xe máy từ thiện của tôi đã duy trì được 26 năm rồi. Từ đó đến nay, nếu tính học viên được tôi đào tạo thì khoảng gần 300 em. Dù phần lớn các em là học viên tàn tật, hoặc những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng tất cả các em đều cố gắng học nghề để bước ra cuộc đời, tự lo cho bản thân vừa giúp ích cho đời, cho gia đình và xã hội. Thời gian qua đi, nhìn thấy các em trưởng thành, tôi vui lắm”. Đó là những chia sẻ của ông Ngô Văn Phúc, người có tấm lòng thơm thảo mà không chỉ dạy nghề từ thiện mà còn mở lớp học mù chữ, đêm đến lái taxi tiết kiệm tiền làm từ thiện.
ANTĐ - Tôi về hưu nên cứ hay lẩn mẩn nghĩ lại những chuyện từ thời con trẻ. Nhất là cái dạo rời Hà Nội về quê sơ tán rồi sau đó nhập học trở lại. Chỉ là dăm năm bom đạn ùng oàng nhưng với trí não trong vắt của trẻ thơ thì đó là những ấn tượng không thể nào quên suốt cuộc đời.
ANTĐ - Giáo sư Honore Kahi, dạy môn truyền thông tại Đại học
Bouake, ở Bờ Biển Ngà đã dỗ dành và địu con hộ một sinh viên khi đứa bé la
khóc, khiến người mẹ không thể tập trung học.