Dí dỏm hay nhảm nhí?

ANTĐ - Anh Trần Khánh Tùng (25 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) ôm quyển sách mới, vừa cười vừa nói:

- Dí dỏm phết, kiểu thành ngữ bằng tranh này rất thú vị.

- Có phải quyển sách mới xuất bản “Sát thủ đầu mưng mủ” không? Đang là chủ đề “nóng” trên các diễn đàn của giới trẻ đấy.

- Phải công nhận là tác giả có tìm tòi để tiếp cận và thể hiện những ngôn từ “đường phố” theo kiểu hiện đại.

- Ngôn ngữ của giới trẻ cũng làm nhiều người giật mình. Có người còn đánh giá đây là cuốn sách nhảm nhí.

- Đúng là nhiều “thành ngữ hiện đại” có cách thể hiện chưa đạt, xem cũng thấy phản cảm.

- Cũng có nhiều câu làm nhiều người “sốc” khi động chạm đến giá trị đạo đức như: “Một con ngựa đau cả tàu ăn thêm cỏ”…

- Thực tế những câu nói như thế đang tồn tại hàng ngày, giới trẻ ai cũng biết. Nó có hại hay không là chuyện của những nhà giáo dục. Nó có từ lâu rồi, sao bây giờ mới thấy bàn?

- Nhưng sẽ tác động không tốt với những người chưa đủ nhận thức.

- Sách quy định cho người trên 15 tuổi. Khi ăn cơm, anh chọn món phù hợp với khẩu vị của mình. Ngôn ngữ truyền miệng và tác động của nó với xã hội hiện đại là vấn đề rất đáng quan tâm.

- Chưa bàn sâu về nội dung, thì đây cũng là sự thể nghiệm mới lạ.

- Nếu có một quyển ca dao tục ngữ Việt Nam bằng tranh thâm thuý, hài hước thì hay biết mấy…