Derby London Arsenal-Chelsea: Tẻ nhạt, nhiều thẻ phạt

ANTĐ - Trận derby thủ đô London giữa Arsenal với Chelsea đã diễn ra không hấp dẫn như mong đợi.

Khi vẫn còn trận quyết chiến với Barca vài ngày nữa, khá dễ hiểu khi HLV Matteo tung ra sân đội hình với 8 thay đổi so với trận thắng tại bán kết lượt đi Champions Leauge cách đây ít hôm. Trong khi đó, đội chủ nhà Asernal rất quyết tâm giành trọn 3 điểm để duy trì khoảng cách với nhóm bám đuổi khi tung ra đội hình mạnh nhất.

Mặc dù thi đấu trên sân khách nhưng Chelsea nhập cuộc khá tốt. Ngay ở phút 11, Salomon Kalou bị Baccary Sagna đốn ngã trong vòng cấm, tuy nhiên, trọng tài từ chối cho The Blues được hưởng quả phạt 11m. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu lại thuộc về Arsenal. Từ cú đá phạt của Walcott ở phút 14, đội trưởng Van Persie đệm bóng cận thành. Đáng tiếc là cú dứt điểm của tiền đạo người Hà Lan lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phần lớn thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất đã diễn ra vô cùng tẻ nhạt với hàng loạt các pha xử lý vụng về của cầu thủ 2 đội. Trong hiệp đấu này, Chelsea chủ động đá chậm và rình rập chờ cơ hội tấn công khiến Arsenal gặp không ít khó khăn.

Mãi tới tận cuối hiệp 1, đội chủ nhà bắt đầu tăng tốc và tạo ra nhiều pha lên bóng khá nét. Phút 41, từ pha đá phạt của Robin van Persie, Koscielny bật cao đánh đầu đưa bóng bật xà ngang khung thành Chelsea. Ít phút sau, Song có đường chuyền tuyệt vời cho Persie tung cú sút sở trường ở góc hẹp nhưng Cech đã xuất sắc cản phá.

Hiệp 2 diễn ra với nhịp độ chậm rãi không khác 45 phút đầu tiên là bao. Một bên là Chelsea chơi cầm chừng để dưỡng sức và cầu hòa, một bên là Arsenal nỗ lực tấn công nhưng khá bế tắc. Thi đấu nhạt nhòa, cầu thủ 2 đội đã có nhiều pha vào bóng quyết liệt khiến trọng tài phải rút ra tới 6 chiếc thẻ vàng.

Sau khi Walcott phải rời sân bởi chấn thương để nhường chỗ cho Gervinho. HLV Wenger tiếp tục có sự thay đổi nhân sự với việc tung Diaby, Santos vào sân thay cho Rosicky và Alex Oxlade-Chamberlain quyết giành trọng 3 điểm. Phía đội khách, HLV Matteo cũng đưa Mata rồi Ashley Cole vào sân nhằm giữ vững thế trận.

Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối, Arsenal bắt đầu có dấu hiệu nôn nóng khi dâng cao đội hình tấn công. Tuy nhiên dưới sự chỉ huy của đội trưởng John Terry, hàng phòng ngự Chelsea vẫn đứng vững trước những đường tấn công liên tiếp của đội chủ nhà. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Với kết quả này, thầy trò Di Matteo có nguy cơ bị Tottenham và Newcastle bỏ xa trong cuộc đua top 4.