Dẹp “bão đêm”

ANTĐ - Anh Phạm Trọng Quỳnh (25 tuổi, ở phố Mai Anh Tuấn, Ba Đình, Hà Nội) băn khoăn sau khi xem tin tức trên truyền hình về nạn đua xe.

- Nạn đua xe càng ngày càng là vấn đề xã hội bức xúc.

- Nhiều thành phố vào dịp cuối tuần hàng trăm thanh niên tụ tập đi “bão đêm”. Lực lượng công an vất vả chống đua xe. Rồi chống người thi hành công vụ, lao xe vào người đi đường…

- Chế tài xử phạt vẫn chưa đủ sức răn đe. Phải phạt nặng nữa, gấp nhiều lần giá trị xe, phương tiện thì tịch thu, sung công quỹ, hoặc chuyển về vùng sâu vùng xa tặng cho bà con còn khó khăn. Riêng trường hợp người đua xe và ngồi sau phải xử lý hình sự, không có ngoại lệ, nếu cần tăng khung hình phạt lên.

- Cũng cần cấm các cán bộ nhà nước can thiệp xin xỏ cho những trường hợp vi phạm. Ai không quản lý được con em cũng phải xử lý kỷ luật.

- Còn nữa, các cửa hàng xe máy tiếp tay cho đám đua xe khi “xoay nòng”, “độ” cũng phải xử lý mạnh, phạt thật nặng, rút giấy phép kinh doanh, thậm chí xử lý hình sự nếu vi phạm có hệ thống.

- Lao động công ích cũng là cách giáo dục tốt với những người vi phạm.

- Cũng cần tạo các sân chơi lành mạnh để thu hút thanh niên vào các hoạt động bổ ích. Giáo dục để thanh niên có cách nghĩ đúng, không phải thể hiện mình bằng cách đua xe. Theo tôi không nên tiêu huỷ phương tiện đua xe vì nó là tài sản, rất lãng phí, phải tính sao để nó trở thành công cụ có ích với xã hội.