Đến thăm bạn gái, “tiện thể”…

ANTĐ - Trên đường đến phòng bạn gái trọ cùng thông, Quyền phát hiện một xe máy dựng bên ngõ nhà trọ chưa rút chìa khóa xe máy liền lên xe nổ máy...

Đối tượng Phạm Ánh Quyền

17h ngày 4-9, Đồn Công an số 18 nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Đông là sinh viên hiện đang thuê trọ tại thôn Tu Hoàng, xã Xuân Phương, Từ Liêm với nội dung vào lúc 15h cùng ngày, anh Đông dựng 1 chiếc Honda Wave RS màu vàng bạc đen BKS: 18P9-7504 ở trước phòng trọ nhưng lại bất cẩn quên không rút chìa khóa. Vào phòng trọ để thu dọn đồ khoảng 10 phút thì nghe tiếng nổ máy, anh Đông chạy ra phát hiện 1 nam thanh niên đang sử dụng xe máy của mình chạy về hướng Quốc lộ 32. Anh Đông hô hoán mọi người đuổi theo nhưng không bắt được đối tượng trên.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Đồn Công an số 18 phối hợp với tổ dân phòng CAX Xuân Phương tiến hành rà soát. Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng tuần tra phát hiện 1 nam thanh niên đang điều khiển chiếc xe máy Wave RS có đặc điểm giống chiếc xe bị mất nhưng lại không có biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu về trụ sở Đồn Công an số 18 để làm rõ.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, nam thanh niên khai tên mình là Phạm Ánh Quyền (SN 1993) trú tại Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa, là lao động tự do, hiện thuê trọ tại thôn Tu Hoàng, xã Xuân Phương.

Khoảng 15h ngày 4-9, trên đường đến phòng trọ của bạn gái ở cùng thôn, Quyền phát hiện một xe máy dựng bên ngõ nhà trọ chưa rút chìa khóa xe máy. Quan sát xung quanh không có người, Quyền lên xe nổ máy chạy ra đường 32, ngược về khu vực Cầu Diễn. Tại đây Quyền đã tháo biển kiểm soát, gương xe máy cho vào cốp xe cất giấu nhằm tránh bị phát hiện. Còn chiếc xe máy, Quyền chờ đến tối mới mang ra sử dụng nhưng vừa đi được 30 phút thì bị lực lượng công an tuần tra phát hiện.