Đến lượt tiệm vàng Bích Ngọc bị trộm 50 lượng vàng

ANTĐ - Sau một đêm, tiệm vàng Bích Ngọc, nằm trong chợ Bình Tiên, phường 4, quận 6, TPHCM bị đột nhập cuỗm đi 50 lượng vàng.

Ngày 9/9 thượng tá Ngô Văn Thêm – phó trưởng công an quận 6, TP.HCM xác nhận, cơ quan này đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TPHCM để điều tra, làm rõ về vụ mất trộm xảy ra tại tiệm vàng Bích Ngọc, nằm trong chợ Bình Tiên, phường 4, quận 6.

Trước đó khoảng 6h30 sáng cùng ngày, một số tiểu thương chợ Bình Tiên đến chợ để chuẩn bị buôn bán một ngày mới thì phát hiện tiệm vàng Bích Ngọc tại ki-ốt số 2 có 2 cửa sắt đã bị cạy phá. Nhận được tin báo của các tiểu thương, chủ tiệm vàng là bà Trần Thị Mánh (SN 1964) đã đến kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện tiệm vàng của mình bị mất đi một số vòng vàng nữ trang. Khi làm việc với các điều tra viên bà Mánh khai báo, lượng vàng bị mất trộm khoảng 50 lượng.

Được biết tiệm vàng Bích Ngọc có diện tích khá khiêm tốn khoảng 2 X 2,5m, được xây dựng khá sơ xài với 3 cửa cuốn bằng sắt. Trần của tiệm bằng mái tôn và đắp đổi bằng ván ép khá lỏng lẻo. Thời điểm các tiểu thương phát hiện vụ trộm thì 2 cánh cửa cuốn bằng sắt của tiệm vàng có dấu hiệu bị nạy bung ra.

Tiệm vàng Bích Ngọc nằm chung một dãy các tiệm buôn bán vàng ngay trong lòng chợ Bình Tiên, tuy nhiên các tiệm vàng kế cận không có dấu hiệu bị đột nhập.

Theo bà Mánh khai báo, hàng ngày sau khi kết thúc buôn bán bà cùng chồng mang theo lượng lớn vàng bạc chuyển về nhà để cất giữ, chỉ để lại tiệm một số ít và sáng hôm sau lại mang đến tiệm trưng bày bán.

Chiều 8/9 cũng như thường lệ, vợ chồng bà Mánh mang lượng lớn vàng về nhà, chỉ để lại tiệm khoảng 50 lượng vàng 18K và hôm sau thì nghe tin bị đột nhập thì đến nơi các tủ trưng bày trống trơn.

Hiện công an quận 6 phối hợp cùng công an TP.HCM tiến hành điều tra làm rõ.

Trước đó, vụ giết cướp kinh hoàng tại tiệm vàng Ngọc Bích ở Lục Nam, Bắc Giang đã gây chấn động dư luân.