Đen đủi tột cùng, Tuấn Anh vừa ra sân đã lại chấn thương nặng

ANTD.VN - Chỉ mới bình phục chấn thương và trở lại cách đây chưa lâu, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh lại một lần nữa phải rời sân trong đau đớn, ngay phút 17 trận HAGL làm khách của Hải Phòng ở vòng 2 V-League 2018 diễn ra chiều nay 17-3.

Chưa đầy 23 tuổi, nhưng sự nghiệp của Tuấn Anh đã bị phủ đen bởi những chấn thương liên miên trong nhiều năm qua. Mất suất dự VCK U23 châu Á 2018 vừa qua, Tuấn Anh dành thời gian để hồi phục nhằm chuẩn bị cho một mùa giải mới thật sung sức với HAGL, nhưng đen đủi thay, ngày ở vòng thứ 2 của V-League 2018, anh đã một lần nữa gặp chấn thương.

Tuấn Anh đau đớn nằm cáng rời sân

Chỉ sau 18 phút bóng lăn, tiền vệ tài hoa này có pha va chạm mạnh với một đồng đội, lập tức ôm đầu gối trong đau đớn và phải rời sân bằng cáng. Tuấn Anh được các bác sĩ chăm sóc và các đồng đội động viên, nhưng không giấu được nỗi buồn và sự thất vọng.

Khuôn mặt đầy thất vọng của tiền vệ Tuấn Anh

Dù GĐĐH Huỳnh Mau cho rằng Tuấn Anh không gặp phải vấn đề quá lớn, nhưng nhìn ánh mắt nặng trĩu của cầu thủ gốc Thái Bình, các CĐV của CLB có lý do để lo lắng. Tuấn Anh có tiền sử chấn thương nặng và mỗi lần như vậy, anh thường mất vài tháng để hồi phục.

Đây là một điều rất đáng tiếc với tiền vệ này. Anh không chỉ mất cơ hội thi đấu cho HAGL thời gian tới, mà có thể còn mất suất lên đội tuyển. Trận này, HLV Park Hang-seo trực tiếp dự khán để tuyển quân cho trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Jordan diễn ra vào ngày 27-3 tới.

Người hâm mộ hy vọng chấn thương của Tuấn Anh không tồi tệ

Trở lại với trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL, đội chủ sân Lạch Tray đã có bàn mở tỉ số do công của Fagan. Tuy nhiên, khoảnh khắc xuất thần của Xuân Trường với cú đá phạt tuyệt đẹp đã giúp đội bóng phố Núi giành kết quả 1-1 và 1 điểm mang về.