Đêm xuống, dòng người vẫn như nêm cối ngoài trời

ANTĐ -Phố đêm hầm hập khí nóng. Những sân chơi, bờ Hồ, vườn hoa… lúc này bỗng chốc trở nên đông nghịt người.

Cái nắng nóng khắc nghiệt mấy ngày qua bỗng trở thành kẻ thù bất đắc dĩ của người dân, đặc biệt nó càng đáng sợ hơn đối với những hộ gia đình sinh sống tại phía sau của những mặt tiền phổ cổ cũng như nhiều nơi khác. Đó là nguyên nhân những khoảng rộng như ven hồ, vườn hoa, công viên… trở nên càng ngột ngạt hơn trong đêm. Dạo quanh hồ Tây, hồ Gươm, sân tượng đài Lenin, tượng đài Lý Tự Trọng…chỉ nhìn thấy cảnh tượng duy nhất: người đông nghịt.

Đối với người dân phố cổ, hoặc nơi nhà chật chội thì cách duy nhất để hít thở được chút khí giời là họ lựa chọn cho mình những nơi công cộng như vườn hoa, công viên bờ Hồ để tránh sự ngột ngạt. Cùng xuất phát suy nghĩ như vậy, cho nên đêm xuống những nơi công cộng nói trên càng trở nên ngột ngạt hơn bởi sự quá tải. Sự khắc nghiệt của tiết trời do đó đã đến 21 giờ nhưng dòng người trên phố, vườn hoa…người vẫn đông như nêm cối.

Những hình ảnh ngột ngạt tại nơi công cộng trong đêm phố phường Hà Nội.

Dòng người đông nghịt tại bờ hồ Gươm tránh nóng

Quảng trường đài phun nước trước nhà hàm cá mập trở thành nơi đứng hóng mát của
đông đảo người dân

Cảnh tượng ngột ngạt trong đêm bởi sự quá tải vì quá đông người tìm đến tránh nóng

Đông nghịt người chờ đợi mua kem tại nhà hàng kem Thủy Tạ

Những quán "trà chanh chém gió" đông nghịt khách

Không gian vườn hoa trở nên ngột ngạt về đêm 

Sân phía trước tượng đài vua Lý Thái Tổ không còn chỗ chen chân

Những ông bố bà mẹ khó nhọc lắm mới tìm được khoảng nhỏ cho con chạy tại sân tượng đài 

Quanh bờ hồ Hoàn Kiếm đông nghịt người tìm đến để tránh sự ngột ngạt, oi bức

Tại sân tượng đài Lê- Nin

Vỉa hè đường Điện Biên Phủ

Tại tượng đài Lý Tự Trọng

Người như nêm trên phố Lê Thái Tổ