Đêm nhạc của Lâm Vỹ Dạ hỗ trợ hơn 100 triệu cho một trường tiểu học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau kết thúc đầy tranh luận ở cuối tập 4, "Nhà mình có nhau" tập 5 là những thước phim ghi lại quá trình chuẩn bị của hai gia đình Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt, gia đình nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và những khách mời đặc biệt như Tiêu Minh Phụng, Yuno BigBoi cho buổi concert diễn ra vào tối hôm cuối cùng tại Đức Hòa - Long An.  

Địa điểm cho đêm nhạc này là trường tiểu học Đức Hòa Hạ - nơi sẽ nhận được sự hỗ trợ từ dàn nghệ sĩ của "Nhà mình có nhau". Hai thầy trò Nguyễn Hải Phong - Bùi Công Nam nhanh chóng lên kế hoạch, kịch bản phần âm nhạc cho đêm diễn. Sự thoải mái, háo hức là thứ dễ dàng nhận ra ở bộ đôi này. Nhiệm vụ kêu gọi khán giả được giao cho Lâm Vỹ Dạ - cỗ máy nói của chương trình năm nay.

Lâm Vỹ Dạ cùng ekip tập luyện trước đêm diễn

Lâm Vỹ Dạ cùng ekip tập luyện trước đêm diễn

Lâm Vỹ Dạ miêu tả đây là buổi ca múa kịch, kết hợp giữa nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau trong một sự kiện. Khi vừa hoàn thành xong việc quay clip kêu gọi, Lâm Vỹ Dạ “giật bắn mình” vì sự trở lại của gia đình Huỳnh Đông - Ái Châu cùng cậu con trai Happy. Hứa Minh Đạt sau khi nhìn thấy người “bạn già” của mình cũng đầy xúc động và có những lời nói” trách cứ” với Huỳnh Đông. Sau đó, Huỳnh Đông và Ái Châu được trao nhiệm vụ đến UBND Phường để đọc loa, thông báo về đêm diễn vào buổi tối hôm đó.

Tiếp đến, Dương Hoàng Yến cũng xuất hiện khiến địa điểm tổ chức đêm nhạc vỡ òa. Dương Hoàng Yến vốn là giọng ca đình đám nhất của thế hệ các ca sĩ trẻ, với khả năng “bắn” những nốt cao và “cân” được những bài hát khó nhằn. Đây cũng chính là mảnh ghép còn thiếu của đêm nhạc "Nhà mình có nhau" tại Long An. Lâm Vỹ Dạ dùng từ “tuyệt vời” để nói về khách mời Dương Hoàng Yến - người được nhạc sĩ Bùi Công Nam thuyết phục để góp mặt ở đêm nhạc này.

Gia đình nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trên sân khấu

Gia đình nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trên sân khấu

Những “mảng miếng” tiếp theo của "Nhà mình có nhau" khiến nhiều khán giả bật cười khi một loạt những lời thuyết phục của vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt đều vô hiệu nghiệm trước sự quyết tâm “không nhận thêm việc” từ Huỳnh Đông - Ái Châu. Cuối cùng, đêm nhạc cũng được diễn ra với nhiều tiếng cười và sự tươi trẻ.

Tiết mục của Yuno BigBoi kết hợp cùng hai con của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong hay bản mashup "Một nhà - Anh xấu xí chứ không xấu xa" nhanh chóng trở thành những bài hát được khán giả ở phía dưới hòa ca và đồng thanh. Sau những tiết mục âm nhạc, tiểu phẩm hài hước của gia đình Lâm Vỹ Dạ với nét diễn tuy vẫn còn vụng về nhưng rất chân thành của Bánh Mì - Xá Xị cùng sự hỗ trợ nhiệt tình từ Tiêu Minh Phụng giúp đêm diễn "Nhà mình có nhau" tại Đức Hòa (Long An) ngập tràn những tiếng cười.

Vợ chồng Huỳnh Đông - Ái Châu có nhiệm vụ kêu gọi khán giả

Vợ chồng Huỳnh Đông - Ái Châu có nhiệm vụ kêu gọi khán giả

Phần cuối của đêm diễn là những tiết mục đầy cảm xúc với "Ước mơ của mẹ" được Dương Hoàng Yến thể hiện hay "Nơi ấy con tìm về" do hai thầy trò Nguyễn Hải Phong - Bùi Công Nam đảm nhận. Khoảnh khắc Hứa Minh Đạt công bố số lượng khán giả đến với đêm nhạc là 1068 người cũng khiến không khí ở trường tiểu học Đức Hòa Hạ bùng nổ. Với số lượng này, gia đình của Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt sẽ nhận được số tiền 106,8 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này cũng sẽ được dành để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường tiểu học Đức Hòa Hạ.

Thầy Nguyễn Ngọc Đoàn - Hiệu trưởng của trường Đức Hòa Hạ - tâm sự: “Đây là món quà rất ý nghĩa với trường Đức Hòa Hạ. Tôi thay mặt nhà trường, xin trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ”.

Vợ chồng Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt và hai cậu con trai trong phần biểu diễn của mình

Vợ chồng Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt và hai cậu con trai trong phần biểu diễn của mình

Kết thúc buổi biểu diễn là ca khúc "3 Ngọn nến lung linh" với sự hòa giọng của các gia đình tham gia "Nhà mình có nhau". Những hình ảnh đầy xúc động cũng được lồng ghép vào, tạo ra nhiều cảm xúc cho khán giả khi xem.