Đêm kinh hoàng trên sông Hậu

(ANTĐ) - Tuyến sông Hậu chạy qua ấp Long Châu, xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ thường ngày vẫn yên bình với dòng nước nặng phù sa lặng lẽ trôi. Bất ngờ vào rạng sáng 1-3-2008 có mấy phát súng nổ xé tan màn đêm buông dày trên dòng sông khiến người dân quanh khu vực cù lao Tân Lộc hoang mang, lo sợ. 

Đêm kinh hoàng trên sông Hậu

Kỳ 1: Cuộc truy bức giữa đêm khuya

(ANTĐ) - Tuyến sông Hậu chạy qua ấp Long Châu, xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ thường ngày vẫn yên bình với dòng nước nặng phù sa lặng lẽ trôi. Bất ngờ vào rạng sáng 1-3-2008 có mấy phát súng nổ xé tan màn đêm buông dày trên dòng sông khiến người dân quanh khu vực cù lao Tân Lộc hoang mang, lo sợ. 

Cù lao Tân Lộc thuộc địa phận xã Long Châu, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ đoạn sông Hậu chảy qua mấy năm gần đây bỗng trở nên nổi tiếng vì có nhiều hộ gia đình phất lên nhanh chóng nhờ nghề nuôi cá basa bè.

Đây là loại cá da trơn có giá trị xuất khẩu cao và nhiều người kinh doanh cá bè trở thành tỷ phú nên cù lao Tân Lộc cũng được mệnh danh là “cù lao tỷ phú”. Nhiều người giàu có không chỉ xây nhà tiền tỷ mà sắm cả xe ôtô đắt tiền và ca nô để làm phương tiện lưu thông trên bờ, dưới nước.

Vào lúc 23h ngày 29-2, cả xóm cù lao Tân Lộc bên dòng sông Hậu đang ngon giấc sau một ngày lao động vất vả, bỗng nghe có tiếng ca nô nổ giòn, không phải một chiếc mà dường như hai chiếc đang rượt đuổi nhau.

Nhiều người còn thức chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ có 3 tiếng súng nổ xé màn đêm rồi sau đó không gian trở lại yên tĩnh, dòng sông Hậu tiếp tục lặng lẽ trôi… Có người suy đoán tiếng súng phát ra trên sông Hậu vừa rồi là của lực lượng công an truy đuổi cướp, hoặc bắn cảnh cáo chặn bắt bọn buôn lậu đường sông.

Nhưng không đầy 15 phút sau thì công nhân làm việc trên một chiếc sà lan cạp cát neo đậu gần đó bỗng phát hiện trên boong sà lan có một thanh niên bị trúng đạn, thân thể đầm đìa máu đang cố sức kêu cứu.

Chủ sà lan rọi đèn pin thì thấy nạn nhân khoảng 30 tuổi, bị bắn thủng bụng, tay ôm vết thương, thều thào nhờ giúp đỡ và gắng gượng đọc số điện thoại của người thân. Các nhân viên trên sà lan nhiệt tình giúp đỡ, vừa gọi điện thoại cho người nhà của nạn nhân báo hung tin, vừa giúp anh cầm máu vết thương khá nặng.

Khoảng 30 phút sau, gia đình người bị nạn đến chở nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Thốt Nốt, nhưng vì vết thương thủng ổ bụng, lòi ruột nên nạn nhân lập tức được chuyển lên Bệnh viện đa khoa trung ương TP Cần Thơ. Lúc bấy giờ nạn nhân đã hôn mê.

Anh Nguyễn Nhật Trường vẫn đang trong tình trạng nguy kịch
Anh Nguyễn Nhật Trường vẫn đang trong tình trạng nguy kịch

Nạn nhân là ai?

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thốt Nốt đã có mặt tại hiện trường để nắm tình hình và tiến hành điều tra sơ bộ. Theo Trung tá Đoàn Quốc Trí - Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Thốt Nốt thì thanh niên bị bắn trọng thương tên Nguyễn Nhật Trường (SN 1977, trú tại xã Bình Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Trong vụ án ngoài anh Trường còn một nạn nhân nữa là ông Phạm Văn Hai, (SN 1956, trú tại ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), người lái ca nô cho anh Trường. Ông Hai đã bị bắn rơi xuống sông và mất tích, không hiểu sống hay chết.

Chiếc ca nô chở anh Trường đã được CQĐT kéo lên bờ, niêm phong để phục vụ cho công tác điều tra. Đây là loại ca nô lớn, gắn máy Yamaha công suất 90 CV. Dấu vết vụ án để lại trên ca nô là 2 chiếc ghế ngồi hai bên có nhiều vết máu, bên hông chiếc ghế người lái ca nô có một dấu đạn xuyên qua và CQĐT đã thu được một đầu đạn súng AR15.

Theo chị Nguyễn Thị Kim Cương, một chủ doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn tại huyện Thốt Nốt, chị ruột của anh Nguyễn Nhật Trường kể lại thì khoảng gần 1h khuya ngày 1-3, Công an huyện Thốt Nốt có điện báo cho chị biết em trai chị bị nạn và được gia đình chở đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương TP Cần Thơ.

Còn chị Tuyết Hạnh, vợ của anh Trường thì kể rằng khi chị đến hiện trường chở anh Trường đi cấp cứu thì anh có thều thào nói với chị: “Cố tìm xác chú Hai, tụi nó bắn chú Hai rớt xuống sông…”. Chú Hai, tức ông Phạm Văn Hai, người giúp việc cho anh Trường, lái chiếc ca nô định mệnh nói trên.

Cũng theo lời chị Tuyết Hạnh, đêm 29-2, anh Trường ra khỏi nhà lúc 21h và báo cho chị biết sẽ xuống Thốt Nốt thăm chị mình (chị Nguyễn Thị Kim Cương).

Đi với anh Trường có ông Phạm Văn Hai, người lái ca nô, đường sông từ  Đồng Tháp xuống Thốt Nốt nếu đi bằng ca nô chỉ khoảng 30 phút, nhưng tại sao đến 23h ca nô chở anh Trường mới đến khúc sông xảy ra tai nạn. Đó là đoạn ngang qua cù lao Tân Lộc, giáp ranh với Đồng Tháp và chỉ còn cách Đồng Tháp khoảng 500m?

Theo chúng tôi tìm hiểu thì anh Nguyễn Nhật Trường hiện ở với gia đình bên vợ, cũng là một doanh nghiệp khá nổi tiếng tại huyện Lấp Vò, chuyên kinh doanh gạo, xăng dầu và nuôi cá basa bè.

Do đó qua cái chết bí ẩn của anh Trường mà cách hành động của hung thủ chẳng khác nào một kiểu thanh toán của xã hội đen: Dùng ca nô công suất lớn hơn, truy đuổi trên sông vào lúc nửa đêm và sử dụng “hàng nóng” là loại súng tiểu liên AR15, nên dư luận hiện đặt ra nghi vấn có phải anh Trường bị đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh thanh toán?                   

(Còn tiếp)

Quý Nhâm