Đêm kinh hoàng tại Bưu điện Cầu Voi

(ANTĐ) - Những ngày cuối năm trước Tết Mậu Tý 2008 tại Bưu Điện Cầu Voi nằm trên địa bàn ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (gần Cầu Voi) đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân bị thảm sát là hai nữ nhân viên còn trẻ, độc thân, làm việc và ăn ở luôn tại đây. Vụ án đã gây xôn xao dư luận, hiện tên sát thủ vẫn còn là một ẩn số mặc dù CQĐT đã tích cực truy xét…

Đêm kinh hoàng tại Bưu điện Cầu Voi

Kỳ 1: Cái chết của 2 cô gái trẻ

(ANTĐ) - Những ngày cuối năm trước Tết Mậu Tý 2008 tại Bưu Điện Cầu Voi nằm trên địa bàn ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (gần Cầu Voi) đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân bị thảm sát là hai nữ nhân viên còn trẻ, độc thân, làm việc và ăn ở luôn tại đây. Vụ án đã gây xôn xao dư luận, hiện tên sát thủ vẫn còn là một ẩn số mặc dù CQĐT đã tích cực truy xét…

Bưu cục Cầu Voi là một tòa nhà mới xây, khá khang trang và bề thế nằm ven Quốc lộ 1A. Tại đây, ngoài những cán bộ nhân viên làm việc thường ngày, có hai cô gái trẻ còn độc thân tên Nguyễn Thị Anh Hồng 23 tuổi và Nguyễn Thị Thu Vân 21 tuổi. Họ là chị em con chú bác ruột, cùng làm việc và ăn ở luôn tại Bưu cục.

Do còn độc thân, trẻ đẹp, nên quan hệ cũng như sinh hoạt thường ngày của hai cô gái cũng rất thoải mái. Ngoài giờ làm việc, khách quen hoặc bạn bè của Hồng và Vân vẫn thường tới chơi, trong đó có các bạn trai.

Vào cái đêm định mệnh (13-1-2008), theo một số người dân cư ngụ gần Bưu cục Cầu Voi cho biết lúc ấy khoảng 20h, đèn trong Bưu cục vẫn còn sáng, chứng tỏ Hồng và Vân còn thức. Chị Nguyễn Thị Bích N. bán trái cây gần Bưu cục còn nhớ rất rõ lúc ấy vào khoảng 21h, Nguyễn Thị Thu Vân còn đi từ trong Bưu cục ra hàng của chị mua trái cây về ăn.

Vân là khách quen của chị N., thông thường cô chỉ mua  ít, nhưng tối đó cô mua đến 40.000 đồng nên chị N. thấy lạ, lên tiếng hỏi:

- Sao hôm nay em mua nhiều trái cây vậy?

Vân cười hồn nhiên đáp:

- Tối nay có khách đến chơi, khách đưa tiền nhờ em đi mua về ăn cho vui.

Hồng và Vân vào làm việc tại Bưu cục Cầu Voi vào khoảng tháng 10-2005, trong công việc và giao tiếp thường ngày đều được lãnh đạo, đồng nghiệp nhận xét rất tốt. Cả hai đều vui vẻ, hòa đồng, bản tính hiền lành, dễ gây được cảm tình với người đối diện. Do ăn ở tại cơ quan nên Hồng và Vân thường tiếp cả bạn bè vào ban đêm.

Anh Nguyễn Phụng Hiếu nhân viên Bưu điện, như thường lệ vào khoảng 7h30 ngày 14-1-2008 đến Bưu cục Cầu Voi giao báo. Lẽ ra giờ này Bưu cục đã mở cửa làm việc, nhưng hôm đó cửa vẫn đóng im ỉm, hai cô Hồng, Vân thường ngày vào giờ này đã thức dậy, cần mẫn ngồi sau quầy giao dịch nhưng cũng không thấy.

Tưởng hai cô nhân viên ngủ quên, anh Hiếu nhìn vào cửa kính, phát hiện ra hiện tượng lạ, bên trong vẫn lặng lẽ như tờ nhưng dưới chân cầu thang có người nằm. Cảm thấy có điều bất ổn, Hiếu dán mắt sát vào cửa kính để nhìn cho rõ hơn thì kinh hoàng khi nhận ra hai cái xác bất động.

Tin hai cô nhân viên Bưu cục Cầu Voi tên Nguyễn Thị Anh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân bị giết lập tức được báo về CA huyện Thủ Thừa và CA tỉnh Long An. Ngay sau đó lực lượng công an huyện và tỉnh đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ án. Theo chỉ đạo của CA tỉnh, lực lượng công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, nhanh chóng nắm bắt thông tin, mở rộng điều tra, truy xét hung thủ.

Hồng và Vân bị giết bằng hung khí, hai xác nằm cạnh nhau dưới chân cầu thang trên vũng máu đã khô, chiếc xe Wave, phương tiện đi lại của hai cô thường ngày vẫn dựng chỗ cũ, phương tiện, máy móc làm việc trong phòng vẫn y nguyên. Từ dấu máu CQĐT đưa ra nhận định Hồng và Vân bị sát hại trong khoảng từ 21-22h ngày 13-1-2008.

Những ghi nhận của trinh sát xung quanh nơi xảy ra vụ án góp thêm vào nhận định ban đầu là hung thủ trước khi ra tay đã có tính toán sẵn kế hoạch. Hung thủ có khả năng là người quen của cả hai cô gái, và đã đưa tiền cho Vân đi mua trái cây để tách bớt một người nhằm ý đồ giết Hồng trước.

Từ Bưu cục đến chỗ hàng trái cây của chị N. trinh sát tính toán khoảng cách này cô gái đi bộ cả đi lẫn về mất khoảng 20 phút. Thời gian trống ấy đủ để hung thủ ra tay sát hại Hồng và cô gái xấu số này chết một cách bất ngờ nên khả năng phản kháng gần như không có.

Đến lượt Vân, sau khi mua trái cây về, hoàn toàn không biết cái chết đang chờ đợi mình nên cô thản nhiên bước vào và khi Vân kịp phát hiện chuyện gì đã xảy ra với Hồng thì hung thủ đã ra tay. Vân cũng ở thế bị động nên khả năng phản kháng hay cầu cứu gần như bị vô hiệu.

Giết người xong, hung thủ đã lợi dụng đêm tối để tẩu thoát, để lại một vụ án hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến ANTT xã hội vào dịp năm hết, tết đến, không chỉ khiến dư luận hết sức hoang mang mà CQĐT cũng rất đau đầu, căng thẳng khi tiến hành lập án truy xét.                           

(Còn tiếp)

Quý Nhâm