Vụ hỏa hoạn làm 5 người tử vong:

Đêm định mệnh của gia đình trong ngõ nhỏ

ANTĐ - Vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 11-6, tại ngôi nhà 3 tầng ở ngõ 151 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, đã cướp đi tính mạng của 5 người trong một gia đình. 

Các nạn nhân đã cố gắng tìm đường thoát

“Tôi đi làm ca đêm thì nhận được tin dữ xảy ra ở nhà bố mẹ đẻ. Lập tức chạy về, tôi đứng không vững khi chứng kiến nhà mình đang cháy lớn. Lực lượng chữa cháy và rất đông người dân đang vây kín quanh ngôi nhà. Đúng lúc ấy, đứa con gái 11 tuổi mặt mày nhọ đen lao ra ôm tôi khóc trong hoảng loạn” - chị Nguyễn Thị Hải, thân nhân người bị nạn bàng hoàng kể lại.

Cháu bé may mắn thoát nạn là  Dương Thùy Linh, được chị Hải gửi sang ngủ ở nhà ông bà để chị đi làm ca trong giờ phút định mệnh rạng sáng 11-6. Bé Linh thất thần kể: “Cháu được các chú cảnh sát phá cửa trên tầng 2 cứu ra ngoài, cùng với các con bác Trung. Trước lúc ra được ngoài, cháu thấy ông bà vẫn mắc kẹt bên trong”. 

Đêm định mệnh của gia đình trong ngõ nhỏ ảnh 1

Người thân của các nạn nhân khi nghe tin đã ngất xỉu

Ngôi nhà bị cháy có diện tích 18m2, cao 3 tầng 1 tum và chỉ có một lối cửa ra vào. Một cán bộ cứu nạn làm nhiệm vụ tại hiện trường cho hay, ngọn lửa được xác định phát ra tại khu vực bếp của tầng 1, sau đó bén sang các vật dụng và 3 chiếc xe máy. Từ lúc này, đám cháy đã trở thành “tấm lưới” lửa và khói chặn toàn bộ lối thoát từ trong ra ngoài.

Theo nguyên lý, lửa càng cháy lớn thì khói càng thốc mạnh từ dưới lên trên và nhanh chóng đốt hết khí ô xy. Do đó, những người có mặt trong nhà đã nhanh chóng bị ngạt khói và gục ngã. Chị Bùi Thị Thúy, một trong những người may mắn được lực lượng cứu nạn cứu thoát khỏi ngôi nhà cháy, rầu rĩ: “Nghe tiếng hô cháy, tôi vùng dậy gọi chồng con, đập cửa. Kể từ sau lúc ấy, tôi hoảng loạn và không nhớ mình làm gì lúc đó nữa”.

Đêm định mệnh của gia đình trong ngõ nhỏ ảnh 2

Hiện trường vị trí có các nạn nhân tử vong trong nhà

Đêm định mệnh của gia đình trong ngõ nhỏ ảnh 3

Chị Nguyễn Thị Hoa, ở số nhà 53 cho hay, khi người dân phát hiện thấy cháy đã hô hoán. Cả ngõ náo loạn. Nhiều người dân cố gắng đập cửa, nhưng do cửa sắt của ngôi nhà khóa trái nên không phá được. Ngọn lửa bùng lớn rất nhanh, cháy ngùn ngụt kèm theo tiếng nổ lẹt đẹt. Một gia đình hàng xóm thấy hỏa hoạn đã nhanh trí lên tầng thượng tháo van bể nước cho phun vào đám cháy, nhưng không mấy tác dụng. 

Một cán bộ kiểm tra, hướng dẫn của Phòng Cảnh sát PC&CC Hoàng Mai cho biết: “Hiện trường vụ cháy thể hiện các nạn nhân tử vong đã cố gắng tìm đường thoát nạn, nhưng bất thành do khói gây ngạt. Một nạn nhân nữ nằm ở vị trí cách cửa ra ngoài tầng tum chỉ một vài bước chân. Bên dưới bậc thang từ tầng 3 lên tum, có 1 nạn nhân chết trong tư thế ôm con trong lòng. Phía dưới phòng tầng 3 là một nạn nhân nam giới. Và một nạn nhân nữa gục ngã tại nhà vệ sinh tầng 1”. 

Các nạn nhân tử vong gồm ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1953), bà Kim Thị Lý (SN 1952), anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1982), chị Lê Thị Chiến (SN 1984) và cháu Nguyễn Duy Hưng (SN 2014).

5 người khác đã thoát chết như thế nào?

Anh Nguyễn Văn Trung, con trai ông Sơn, bà  Lý chưa hết bàng hoàng kể lại: “Khi vợ tôi đánh thức và hô hoán thì ngọn lửa đã bùng phát rất to. Tôi chạy xuống dưới tầng 1 nhưng đã phải quay lên ngay vì lúc đó điện chập cháy nổ lẹt đẹt. Tôi vội chạy lên tầng 2 phá cửa sổ để thoát ra ngoài, qua nóc ngôi nhà cấp 4 bên cạnh. Đúng lúc đó lực lượng cứu hỏa lao lên cứu vợ con và cháu tôi”. 

Sáng cùng ngày, ngay sau khi lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thi thể các nạn nhân đã được chuyển đến nhà tang lễ. Ngồi thẫn thờ trước ngõ nhìn từng người thân được đưa đi, anh Trung như bất động, ánh mắt vô hồn. “Bố tôi bị tai biến, không chạy ra kịp nên đã phải vào nhà vệ sinh tầng 1, rồi bị ngạt tại đó. Mẹ tôi, cậu em út và mẹ con em dâu tôi đã chạy lên tầng tum tìm cách thoát nhưng…”, anh Trung nghẹn ngào trong tiếng nấc. 

Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng phòng CS PC&CC số 8 quận Hoàng Mai cho biết: “Khoảng cách từ đơn vị đến hiện trường chỉ mất 5 phút. Chúng tôi điều động hơn 40 CBCS và 5 xe chuyên dụng tới cứu nạn, dập lửa. Tuy nhiên do ngôi nhà nằm trong ngõ hẹp, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã mặc quần áo chịu nhiệt chạy bộ vào và dùng kìm phá cửa kịp thời cứu được 5 người ra khỏi nơi hỏa hoạn”. 

Ít phút sau, các lực lượng CAQ Hoàng Mai, CAP Tương Mai, Ban chỉ huy quân sự Hoàng Mai, dân quân tự vệ và Trung tâm y tế quận đã có mặt kịp thời, triển khai biện pháp cứu hộ, bảo vệ tài sản cho người dân. Theo quan sát của phóng viên, ngõ vào ngôi nhà xảy cháy hẹp và sâu. Nhiều đoạn ngoắt ngoéo chỉ có thể vừa 1 chiếc xe máy.

Do xe cứu hỏa không tiếp cận được hiện trường nên lực lượng chức năng đã phải nối hàng trăm mét vòi từ các phía để dập lửa, chống cháy lan. Sau khoảng 15 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Qua khám nghiệm cho thấy tất cả nạn nhân đều bị tử vong do ngạt khói. Một số phòng của ngôi nhà vẫn gần như nguyên vẹn, chỉ có tài sản ở tầng 1 là bị thiêu rụi.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thắng, trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, người gặp nạn cần bình tĩnh đóng kín cửa phòng, dùng quần áo chèn chặt các khe hở để ngăn khói thốc vào và mở cửa sổ nếu có. Đồng thời cần gọi cho lực lượng cứu nạn, cứu hỏa theo số 114.

Khuyến cáo của lực lượng CS PC&CC, nếu xảy ra hỏa hoạn ở tầng dưới thấp, ngọn lửa bốc mạnh và khói lớn thì nghiêm cấm chạy ra cầu thang để lên tầng cao. Bởi khi đó, cột khói thường hút theo phương thẳng đứng và khói càng mạnh nếu như phía trên có lắp quạt thông gió. 

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.