TP.Hồ Chí Minh

Đề nghị truy tố thiếu niên sát hại bạn gái ở chung cư Hà Đô, gây chấn động

ANTD.VN - Công an TP.HCM vừa có kết luận điều tra vụ án thiếu niên gần 16 tuổi sát hại bạn gái cùng trường ở chung cư Hà Đô, quận Gò Vấp rồi bỏ trong thùng xốp, hòng phi tang.

Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phạm Quốc Bình (SN 2001, ngụ quận Gò Vấp) can tội “giết người” và “cướp tài sản”. Đến nay Công an đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án mà Bình, chưa đầy 16 tuổi đã giết bạn gái cùng trường rồi phi tang thi thể trong thùng xốp ở chung cư Hà Đô như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin.

Bị can Nguyễn Phạm Quốc Bình

Theo kết luận điều tra, Bình và em Nguyễn Thị Thu H (SN 2002, ngụ quận Gò Vấp) là bạn bè, học cùng khối 9 nhưng khác lớp ở trường THCS N.V.T, quận Gò Vấp. Quá trình điều tra, Bình khẳng định 2 người là bạn bè, không có mối quan hệ tình cảm nam – nữ.

Tối 12/1/2017, Bình nhắn tin qua ĐTDĐ rồi điều khiển xe gắn máy đến đầu hẻm đón em H đến chơi tại chung cư Hà Đô, nằm trên đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. 2 người mua trà sữa ở dưới rồi theo lối thang bộ đi lên sân thượng của chung cư hóng mát, trò chuyện. Bình thấy em H sử dụng ĐTDĐ nên nảy lòng tham, muốn chiếm đoạt.

Vụ giết người, phi tang xác ở chung cư Hà Đô từng gây chấn động dư luận

Lúc đi bộ ở tầng 6 chung cư, Bình giật ĐTDĐ nhưng em H giật lại và tiếp tục sử cầm sử dụng. Bất ngờ Bình chụp lấy đoạn cây chống cửa làm bằng đá granit, dài khoảng 50cm dùng làm hung khí đập liên tiếp nhiều phát vào đầu khiến em H gục xuống và tử vong tại chỗ. Bình lục soát lấy 1 ĐTDĐ và 500 ngàn đồng của em H rồi thản nhiên rời hiện trường.

Thi thể em H nằm ở cầu thang suốt đêm, do cư dân chung cư Hà Đô đều sử dụng thang máy nên không ai phát hiện ra. Đến rạng sáng 13/1 Bình còn quay lại để dọn dẹp hiện trường, lau chùi các dấu vết, rồi lại quay về nhà ngủ.

Bình khi bị bắt giữ trong đêm 13/1

Đến sáng 13/1 gia đình em H gọi điện và sang nhà gặp trực tiếp Bình để hỏi về em H nhưng Bình khẳng định không biết. Thậm chí Công an mời Bình lên để hỏi vì gia đình em H có trình báo em này mất tích nhưng Bình vẫn thản nhiên khai báo như nội dung trên.

Khi ra khỏi trụ sở Công an phường, Bình dùng ĐTDĐ của em H giả là em này để nhắn tin trấn an gia đình, với nội dung là lời xin lỗi, cho biết sẽ bỏ đi xa một thời gian. Sau đó Bình tắt ĐTDĐ và ra khu chợ trên địa bàn mua băng keo, 2 thùng xốp mang về chung cư Hà Đô gói ghém thi thể em H vào trong, dán chặt lại với ý định mang đi nơi khác phi tang.

Bình gọi 1 người chở ba gác thuê trước chung cư Hà Đô vào, lấy lý do là dọn nhà để nhờ chở thùng xốp đi. Bình và người chở thuê hì hục khiêng thùng xốp từ tầng 6 xuống. Nhưng vừa đến tầng 5 thì đúng lúc bảo vệ chung cư đi kiểm tra đã nhìn thấy Bình là người khá lạ nên đến gần hỏi thăm. Lo sợ bị động nên Bình giả vờ lấy ĐTDĐ gọi cho ai đó rồi… đánh bài chuồn. Người chở thuê thấy Bình biến mất nên cũng bỏ đi. Bảo vệ chung cư nghi ngờ về thùng xốp nên báo Công an đến kiểm tra thì phát hiện thi thể em H.

Lực lượng Công an truy xét, nhanh chóng bắt giữ được Bình. Từ hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của khu chung cư, Bình đã nhanh chóng thú nhận tội ác của mình.