Đẻ mổ để chồng được thấy mặt con

ANTĐ - Lo sợ người chồng mắc bệnh hiểm nghèo không được bế con, một phụ nữ ở Colony, Texas, Mỹ đã quyết định mổ đẻ để sinh con trước dự kiến 2 tuần.

Diane Aulger hiện 31 tuổi. Tháng 4-2011, chồng cô, Mark Aulger bị chẩn đoán mắc ung thư trực tràng, dù đã trải qua hóa trị và phẫu thuật đều không hiệu quả. Tháng trước, bệnh tình xấu đi trông thấy, bác sỹ cho biết đã hết hy vọng và không biết Mark sẽ ra đi lúc nào. Diane khi đó mới mang thai được 8 tháng, đã quyết định đẻ mổ để chồng được bế con trước lúc ra đi.

Bé Savannah nằm trong vòng tay yêu thương của bố

Ngày 18-1, bé Savannah chào đời sớm và được đặt vào vòng tay của người cha bệnh tật trong vòng 45 phút. “Mark đã khóc nức nở”, Diane kể lại, “Sau đó anh ấy mỉm cười mãn nguyện”. Hôm sau, Mark rơi vào trạng thái hôn mê và qua đời sau đó 4 ngày. “Savannah sẽ không bao giờ được chụp ảnh với cha vào ngày sinh nhật tròn 1 tuổi hoặc lễ Giáng sinh, nhưng nó sẽ biết đến người cha rất yêu thương nó”, Diane nói.