Đi bộ hơn 9 ngày dưới cái lạnh -35 độ C để sinh con

Đi bộ hơn 9 ngày dưới cái lạnh -35 độ C để sinh con

ANTĐ - Trong khi nhiều phụ nữ trên thế giới được gia đình chăm sóc cẩn thận, sinh nở trong điều kiện thuận lợi thì nhiều thai phụ ở Ấn Độ phải đi bộ hơn 70km trong cái lạnh -35 độ C mới có thể tới được bệnh viện gần nhất để sinh con.
Một mình xoay xở sinh con

Một mình xoay xở sinh con

ANTĐ - Mặc dù dự kiến sinh vào ngày 21-1 tới, nhưng chị Mariah Grove, sống ở bang Indianapolis (Mỹ) đã bất ngờ chuyển dạ và một mình sinh con giữa thời tiết giá lạnh. 
Điều kỳ diệu của tình yêu!

Điều kỳ diệu của tình yêu!

ANTĐ - Câu chuyện cảm động về người phụ nữ quyết định sinh con từ tinh trùng người chồng quá cố thu hút sự quan tâm của dư luận suốt tuần qua. Tình yêu sâu sắc và nghị lực của người phụ nữ trẻ khiến dư luận vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục.
Các bà mẹ đã mang bầu, muốn sinh con trai: Dễ thôi! Chỉ cần 3,5 triệu đồng???

Các bà mẹ đã mang bầu, muốn sinh con trai: Dễ thôi! Chỉ cần 3,5 triệu đồng???

ANTĐ - Do tâm lý khát con trai và thiếu hiểu biết, từ nhiều năm nay, nhiều cặp vợ chồng đã lặn lội từ các tỉnh thành như Thái Nguyên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội… tìm đến nhà ông Nguyễn Trọng Bằng, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên nhờ ông bốc thuốc, những mong sẽ sinh được một cậu con trai nối dõi tông đường. Chỉ với 6 thang thuốc và một túi đeo giữ vía, người mua phải bỏ ra 3,5 triệu đồng.
Bạn có biết về ngân hàng tinh trùng và thụ thai từ tinh trùng đông lạnh 15 năm?

Bạn có biết về ngân hàng tinh trùng và thụ thai từ tinh trùng đông lạnh 15 năm?

ANTĐ - Trước tình trạng hiếm muộn ngày càng gia tăng, nhiều quý ông lo xa đã quyết định để dành “con giống” bằng cách gửi tinh trùng vào ngân hàng đông lạnh tinh trùng để sử dụng trong trường hợp nguy cấp. Cũng có những trường hợp do người chồng bị đau ốm hoặc công việc  liên quan đến môi trường độc hại có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng nên họ đã tìm giải pháp gửi “tiết kiệm” vào ngân hàng tinh trùng…
Tin lời thầy bói, mẹ đánh con bất tỉnh

Tin lời thầy bói, mẹ đánh con bất tỉnh

ANTĐ - Một phụ nữ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã đánh đứa con trai nhỏ tuổi thậm tệ vì tin lời thầy bói phán rằng thằng bé mang lại bất hạnh cho cô ta, shanghaidaily đưa tin hôm 25/12.
Cụ bà 63 tuổi sinh đôi "hai công chúa"

Cụ bà 63 tuổi sinh đôi "hai công chúa"

ANTĐ -Một phụ nữ Trung Quốc đã sinh đôi hai bé gái ở tuổi 63 nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất tại nước này sinh con.
Bé sơ sinh tử vong, người nhà tố nữ hộ sinh tắc trách

Bé sơ sinh tử vong, người nhà tố nữ hộ sinh tắc trách

ANTĐ - Sau 2 ngày trở dạ, ngày 14-12 chị Hồ Thị Loan (SN 1992, trú tại xã Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An) mới sinh tại trạm y tế xã, tuy nhiên vừa ra đời, cháu bé đã tử vong. Cho rằng cái chết của cháu bé là do nữ hộ sinh ở trạm xá tắc trách, gia đình sản phụ đã làm đơn gửi cơ quan chức năng để yêu cầu làm rõ sự việc.
Tiếp xúc không khí ô nhiễm dễ sinh thiếu cân

Tiếp xúc không khí ô nhiễm dễ sinh thiếu cân

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Mỹ đã theo dõi cân nặng của hơn 250.000 trẻ em sinh ra tại bệnh viện thành phố New York trong thời gian từ năm 2008 đến 2010 và đưa ra kết luận, những phụ nữ trong thời gian mang thai phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm tăng đáng kể nguy cơ sinh con thiếu cân. 
Nghi ngờ chồng “ve vãn” người giúp việc

Nghi ngờ chồng “ve vãn” người giúp việc

ANTĐ - Cách đây 4 tháng, do chuẩn bị sinh con nên tôi có thuê một chị giúp việc. Chỉ còn một tuần nữa đến ngày sinh nên tôi đã kiểm tra lại đồ trang sức và tiền dành dụm để mang theo phòng thân thì phát hiện thấy mất một sợi dây chuyền. Vì nghi ngờ người giúp việc nên tôi đã lén lục đồ và tìm thấy một số tiền lớn (khoảng chục triệu đồng) được chị ấy cất giữ cẩn thận. 
Mất đi cả hai chân, mang thương tật 81% vì cứu người phụ nữ mang thai trên đường ray

Mất đi cả hai chân, mang thương tật 81% vì cứu người phụ nữ mang thai trên đường ray

ANTĐ - Từ một chiến sĩ công an với tuổi 20 phơi phới, tràn đầy hoài bão, hy vọng, anh đã trở thành người tàn phế, mất đi cả hai chân với thương tật 81% vì cứu một người phụ nữ đang mang thai trên đường ray. Đã 33 năm qua đi là 33 năm anh phải sống chung với những cơn đau hành hạ, 33 năm đi lại bằng chân giả với muôn vàn khó khăn, khổ cực.
Giang hồ xăm trổ đầy mình, từng vào tù ra tội nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân ung thư

Giang hồ xăm trổ đầy mình, từng vào tù ra tội nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân ung thư

ANTĐ - Cơ duyên tôi gặp anh là vào một buổi chiều tại Bệnh viện ung bướu cơ sở 2 ở Thanh Trì. Mới đầu chỉ là tò mò về một nhóm thanh niên, có người đầu trọc xăm trổ đầy mình, trông tướng rất… giang hồ, đang phát cháo từ thiện cho bệnh nhân. Càng tìm hiểu, tôi càng tò mò, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đa phần các thành viên trong nhóm cháo từ thiện này đều là người đã từng vào tù ra tội. Đặc biệt là anh - Đỗ Minh Hòa - trưởng nhóm cũng là người có quá khứ “bất hảo”, từng vào tù ra tội.
Quy định mới về sinh con thứ 3

Quy định mới về sinh con thứ 3

ANTĐ - Bộ Y tế vừa đưa ra đề xuất trong Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng được sinh con thứ 3. 
Ngủ ngáy, dễ sinh con thiếu cân

Ngủ ngáy, dễ sinh con thiếu cân

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Mỹ đã theo dõi giấc ngủ của 1.673 phụ nữ mang thai và phát hiện ra rằng những phụ nữ ngủ ngáy 3 lần hoặc nhiều hơn mỗi tuần có nguy cơ cao hơn phải sinh mổ và sinh con thiếu cân. 
Sinh con khi quá trẻ, ảnh hưởng IQ của bé

Sinh con khi quá trẻ, ảnh hưởng IQ của bé

ANTĐ - Sau khi thực hiện cuộc điều tra trong 11 năm đối với 200 gia đình, các nhà khoa học người Anh đã phát hiện, người mẹ sinh con khi tuổi còn quá trẻ, thì IQ của trẻ thường sẽ thấp.
Ai là mẹ thực sự của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bệnh viện Bạch Mai?

Ai là mẹ thực sự của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bệnh viện Bạch Mai?

ANTĐ - Những ngày gần đây câu chuyện về bé sơ sinh bị bỏ rơi trong Bệnh viện Bạch Mai được nhiều người quan tâm. Người ta thương cảm cho cháu bé mới sinh ra đã không một lần được vòng tay mẹ ôm ấp vỗ về, không một lần được ngậm bầu vú mẹ bao nhiêu thì lại trách người mẹ nông nổi, nhẫn tâm bỏ rơi giọt máu của mình bấy nhiêu. 
Hạnh phúc nào bằng

Hạnh phúc nào bằng

ANTĐ - Gần nhà tôi có một đôi vợ chồng mới cưới. Anh chị rất đẹp đôi và họ sống với nhau rất hạnh phúc. 
Sáng sáng, anh chị cùng nhau đi làm. Chiều chiều, anh chị sóng đôi về. Tôi đứng trên ban công ngắm nhìn họ, thầm nghĩ : “Tuyệt vời”.