Để các em có cuộc sống tốt hơn

ANTĐ - Sáng 20-11, nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, đại diện Báo ANTĐ đã đến thăm và tặng quà nhà giáo Hồ Hương Nam, người mở lớp học tình thương trong 15 năm qua vẫn cần mẫn dạy chữ cho những học sinh khuyết tật, thiệt thòi. 

Ngôi nhà nhỏ ở 253 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội như thêm ấm cúng với sự sẻ chia, cảm phục của những người làm báo với người giáo viên nhỏ bé nhưng kiên cường. Về nhà khi vừa tham gia quản lý tại Câu lạc bộ Đoàn Kết, phường Yên Phụ (nơi quản lý, tạo công ăn việc làm cho những người sau cai nghiện), bà giáo Hồ Hương Nam phấn khởi khi nhận phần quà là bó hoa tươi thắm, chiếc khăn vuông để bà quàng thêm trong mùa đông giá và đặc biệt là vở, bút cho các học sinh đặc biệt ở lớp học của bà.

“Có vở mới, bút mới này là các cháu thích lắm. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của Báo ANTĐ, đây là tình cảm đặc biệt để tôi thêm cố gắng, có thêm sức khỏe để lên lớp với các em. Việc làm của tôi là bình thường với lương tâm, trách nhiệm của một nhà giáo. Tôi chỉ mong cả xã hội hãy quan tâm hơn đến các trẻ em thiệt thòi để các em có cuộc sống tốt hơn, có những nụ cười tự tin trong dòng đời vốn nhiều khó khăn này” - bà Hồ Hương Nam tâm sự.