ĐBQH: Dân ta "trong bụng mẹ thì "chạy" chỗ sinh đẻ, đi học thì "chạy" trường"

ANTD.VN -Thảo luận ở hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội sáng 9-6, ĐB Đặng Thuần Phong (đoàn Bến Tre) cho rằng, dân ta khi nào cũng "chạy", trong bụng mẹ thì “chạy” chỗ sinh đẻ, đi học thì “chạy” trường, được tuyển dụng thì "chạy" chỗ...

Cũng theo ĐB Đặng Thuần Phong, thời gian qua, Chính phủ đã tập trung giải quyết các nút thắt của nền kinh tế, chủ trọng cải thiện đầu tư, từng bước tăng năng suất lao động…Tuy vậy, tính ổn định, bền vững của nền kinh tế còn tồn tại nhiều vấn đề đáng lo.  Chuyển dịch cơ cấu chưa rõ nét, vai trò kiến tạo của các Bộ, địa phương và đội ngũ cán bộ công chức chưa đáp ứng  được yêu cầu, các nguồn thu chính của nền kinh tế chưa đạt, nợ công nợ xấu tăng, giải ngân chậm, cân dối thu chi nhiều bất ổn…Các thách thức này đòi hỏi Chính phủ phải đưa ra các nhóm giải pháp đồng bộ.

ĐB Đặng Thuần Phong (đoàn Bến Tre) phát biểu

Tiếp theo bài phát biểu, ĐB Đặng Thuần Phong nêu ra các vấn đề khiến người dân cảm thấy bất an:

Trước hết, đó là sự thâm hụt và lãng phí quá lớn chưa được chặn đứng và vấn nạn đưa quốc gia đến bờ vực của sa sút lòng tin. Tiền của dân chắt chiu, gom góp trong mồ hôi nước mắt nhưng tệ nạn tham nhũng vẫn còn, gây lãng phí lớn.

Việc xuất hiện dấu hiệu mất cân đối  ngân sách, tính ổn định bền vững của kinh tế vĩ mô chuyển biến chậm, còn nặng chú trọng đầu tư, hiệu quả đầu tư thấp, nợ công cao, và theo con số thống kê thì hiện mỗi người dân Việt Nam phải gánh 1000 USD tiền nợ và xu hướng còn tăng trong những năm tới. Áp lực trả nợ quá lớn, chi đầu tư phát triển chưa ngang tầm, chi thường xuyên gần 70%...

Bên cạnh đó, hiện tượng thương mại hóa các quan hệ xã hội, đồng tiền đã chi phối mọi hoạt động và làm phai nhạt tính công tâm của các cơ quan công quyền. Đáng lo hơn, đồng tiền đã làm suy thoái đạo đức và đâm thủng pháp luật.  Minh chứng cho vấn đề này là hiện tượng “chạy”. Thực tế rất đau lòng, trong bụng mẹ thì “chạy” chỗ sinh đẻ, học phổ thông thì “chạy” trường, được tuyển dụng thì “chạy” chỗ , “chạy” chức, “chạy” quy hoạch, “chạy” luân chuyển…

Người dân không thể an tâm khi rừng đã hết, đất ở, đất sản xuất không có, chính sách cải tạo sử dụng đất còn riêng rẽ, công nghệ lạc hậu. Hệ  luỵ môi trường không xa khi sông đã chết, đất chết và biển từ từ chết. ĐB Đặng Thuần Phong cho rằng, "đừng vì tăng trưởng tức thì để buông bỏ tương lai.  Tiền có thể nhiều đến đâu đi chăng nữa cũng không thể lấy lại môi trường tươi đẹp đã mất"...

Cuối cùng, đó là sự bất an về đời sống."Người dân trong nhà thì lo mất toàn vệ sinh thực phẩm, bước ra đường lo tai nạn giao thông, gặp chuyện bất bình không dám can thiệp vì sợ vạ lây, sự vô cảm trở thành vấn đề đạo đức mang tính phổ biến" - ĐB Phong nói.