Đáy

ANTĐ - Sáng nay con trai tôi trịnh trọng tha thiết biếu bố 100.000 đồng. Trước khi đi làm cháu bảo: Bố đi phở, cà phê đi!

- Ông đi với tôi nhé! Đủ hai suất.

- Phở ngon, cà phê phin nóng! Sướng quên chết!

Sau hơn 1 giờ dè sẻn nhâm nhi, nhìn cốc cà phê gần cạn tôi bảo bạn:

- Này! Hai cốc cà phê của chúng ta chạm đáy rồi ông ạ!

- Ừ. À mà! Gần đây đài báo cũng hay dùng từ: Đáy! Chúng ta thử liệt kê và tìm hiểu về từ này nhé!

- Tôi ở quê Đập Phùng, sông Đáy: Đập nước này điều hòa nước tưới ruộng cả vùng Phúc Thọ, Đan Phượng - ngày xưa còn chứa nước, cứu Hà Nội khi lụt lớn đấy!

- Tôi thì làm nghề: Đóng đáy kiếm cá ở Hải Hậu!

- Nào còn các từ đáy nào nữa không?

- Nhiều…

- Đáy nồi gang, cơm cháy giòn tan, ăn sướng mê!

- Đáy ao hồ, sông, suối: có tôm, cua, ốc hến tha hồ lặn hụp, cào vét về nấu canh, nấu cháo.

- Đáy biển: Đầy tôm cá, lại giàu khí ga, dầu lửa và nhiều loại khoáng sản quý hiếm khác.

- Chả thế mà: có kẻ đang thè lưỡi định liếm hết Biển Đông đấy!

- Đài, báo suốt ngày nói: Giá bất động sản cả nước đang ở đáy! Thậm chí các ông chủ còn bán đổ, bán tháo lỗ 30%! Chả ai mua!

- Tình hình kinh tế toàn cầu, toàn khu vực suy thoái chạm đáy mà!

- Chưa hết đâu! Bây giờ nói đến “Đáy phi vật thể” xem sao?

- Cái gì thế?

- “Em yêu anh tận đáy lòng!”.

- Tận đáy lòng: “Anh xin dâng hiến em tình yêu cháy bỏng của anh!”.

- Ừ được đấy.

- Còn từ đáy nào nữa không?

- Chịu!

- Còn đấy! Bọn tham nhũng lòng tham… không đáy.