Dạy người lớn… tiêu tiền

ANTĐ - Nói ra thì bọn trẻ lại bảo, người cao tuổi hay mang quá khứ ra khoe, chỉ thích sống bằng quá khứ. Nhưng sự thật là, thời trước ta chẳng được ai dạy gì mà cái gì cũng tự làm được. Còn giờ thì lũ trẻ phải gồng mình học kỹ năng sống.

- Quá đúng! Tự học, tự bơi, tự trèo me, trèo sấu, rồi tự kiếm củi, tự thổi cơm và tự giặt lấy quần áo mà có ai phải dạy bảo gì đâu. Chả bù bây giờ phải dạy trẻ cách qua đường, dạy bơi, dạy lễ phép…

- Nói đi thì phải nói lại. Lớp trẻ hiện nay khôn ranh, thông minh hơn thời tôi với ông. Nối mạng internet, “chát chít”, chơi games, sử dụng iPhone, iPad… chóng cả mặt.

- Mấy thứ công nghệ hiện đại đó chả cần dạy cũng thành thạo ngay. Nhưng có một thứ rất cần dạy đến nơi đến chốn: kỹ năng quản lý tiền bạc hiệu quả.

- Chúng đã làm ra đồng tiền đâu, chỉ biết ngửa tay xin bố mẹ, tại sao lại cho trẻ sớm biết “mùi” tiền bạc thế?

- Quan niệm đó cổ hủ rồi! Từ năm học tới, tất cả học sinh lớp 10 tại 182 trường THPT ở TP.HCM sẽ được dạy kỹ năng tiêu tiền. Để biết quý trọng đồng tiền mồ hôi nước mắt mà mình chưa kiếm được, mà biết tiết kiệm, dè sẻn.

- Ồ, nếu thế thì nên mở nhiều lớp kỹ năng dạy người lớn tiêu tiền trong các công trình, dự án lãng phí, thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.

- Lớp trẻ như cây non dễ uốn, dễ dạy, chứ người lớn to đầu khó dạy lắm. Họ đã quen vung tay tiêu tiền của dân, của nước rồi, “tiền chùa” đâu phải “của đau con xót”.