Đầu xuôi đuôi lọt

ANTĐ - Ông đánh giá Bill Gates là người thế nào?

- Tôi làm sao đủ tầm để đánh giá, chỉ biết đây là con người xuất chúng nhất thế giới, số tài sản của ông ta đủ để đập đi xây mới cả một thành phố lớn đấy.

- Vậy mà hồi còn thanh niên ông ta từng đi xin việc với mức lương 15 nghìn USD một năm mà không được chấp nhận đấy.

- Do trình độ kém hay quá lười biếng?

- Không, trong đơn ông ấy viết sẵn sàng làm bất cứ việc gì, ở bất cứ nơi đâu trên đất nước Hoa Kỳ rộng lớn, kể cả vùng biên cương, hải đảo xa xôi.

- Viết như vậy mà vẫn không được chấp nhận à. Ở Việt Nam mà viết đơn thi công chức như thế thì có khi cũng đáng quý đấy chứ.

- Chưa chắc.

- Vậy ông ấy phải viết thế nào? Phải khẳng định thêm là biết hoàn thành công văn, giấy tờ chính xác và nhanh nhất chứ gì.

- Tôi e, đầu óc nhanh như điện tử của Bill Gates mà “đầu quân” trong môi trường nhiều công chức “rùa bò” thì làm việc với ai được chứ. Để đầu xuôi đuôi lọt, trong đơn ông ấy nên viết thích đi xem bóng đá là sẽ được nhận ngay.

- Thế là thế nào, hôm nay bác nói khó hiểu quá?

- Chẳng là vừa rồi lãnh đạo một tỉnh có công văn buộc cán bộ, công chức phải đi xem bóng đá mà sân vẫn vắng hoe. Địa phương này hình như đang thiếu người trầm trọng, cứ nộp đơn về đây là được nhận ngay, chẳng cần phải chạy chọt gì.