ANTD.VN - Ngày 10-5, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố tài liệu, hồ sơ xử lý một chủ quán bi-a mở cửa cho 22 khách tụ tập...
ANTĐ - Nước giải khát từ lâu vốn được người tiêu dùng ưa chuộng,
đặc biệt trong mùa hè nắng nóng. Tuy nhiên, trước thông tin nước giải khát hương chanh C2 và nước tăng lực hương dâu Rồng đỏ của công ty TNHH URC Việt Nam
nhiễm chì khiến dư luận hoang mang, lo lắng. Sự việc xảy ra trong bối cảnh người
tiêu dùng đang bị bủa vây bởi hàng loạt các thông tin liên quan đến vấn đề vệ
sinh ATTP. Chính vì vậy, khi người tiêu dùng sử
dụng nước giải khát và các loại đồ uống đóng chai cần thận trọng, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.
ANTĐ - Nói đến nàng dâu, mẹ chồng, mọi người thường nghĩ đó là mối quan hệ khó gần gũi, ít hòa đồng, ít sự cảm thông, nhưng bên cạnh nhà tôi thì khác hẳn.
ANTĐ - Với quan niệm, tháng 7 Âm lịch là tháng “cô hồn”, không thuận lợi cho việc làm ăn, buôn bán, đi lại… nên không ít người kiêng kỵ quá mức, thậm chí còn tìm mua các sản phẩm làm từ cây dâu, những loạt bột, dung dịch để “trừ tà, đuổi ma”.
ANTĐ - Thấy con trai mình là Trần Văn Trường (SN 2005) bị anh họ đánh, chị Trần Thị Đến (SN 1979, trú tại thôn Trà Lang, xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) lên tiếng trách mắng và dùng roi đánh Trần Văn Trí (SN 1999, là cháu ruột gọi chị Đến bằng thím dâu). Thấy vậy, Trí ôm lòng bực tức và trong lúc chị Đến không để ý, hắn đã chạy vào nhà lấy cây kéo đâm 1 nhát vào người chị Đến khiến chị tử vong ngay sau đó.
ANTĐ - Tôi và chị cùng làm dâu một nhà nhưng sinh ra trong hoàn cảnh khác biệt nhau. Chị xuất thân trong gia đình bề thế, giàu có, còn tôi sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, con nhà nông dân. Chồng chị có học thức, chín chắn, nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao. Chồng tôi ít học, công việc tự do. Tôi quý mến chị vì chị là người thông minh và dễ gần. Điều đáng nói là mẹ chồng tôi vốn thích tiền tài, địa vị nên rất quý và có phần nào đó nể sợ chị nhưng với tôi thì ngược lại.
ANTĐ - “Đi với tao!” Vừa thấy mặt tôi, bà chị dâu tôi mặt đã bừng bừng khí giận túm lấy tay tôi, kéo. Hỏi thì gắt: “Đi cho con đĩ ấy một trận”. Hỏi nữa thì bà chị quát: “Cứ đi rồi tao sẽ nói cho mày rõ!”.
ANTĐ -Lần đầu ra Hà Nội cũng là lần đầu tiên bị các đối tượng buôn người lừa bán sang Trung Quốc. Ở đây không ai thân thích và cũng chẳng có một đồng xu trong tay, biết làm gì đây để có thể thoát khỏi bàn tay bạch tuộc của bọn buôn người?
ANTĐ - Lò vi sóng, bánh chocolate, thậm chí cả thuốc mọc tóc, viagra... là một số sản phẩm vốn được làm vì mục đích khác hoặc vô tình ra đời do nhầm lẫn.