Thép giảm tồn kho chớ vội mừng

Thép giảm tồn kho chớ vội mừng

ANTĐ - Tổng cục Thống kê cho biết, sắt thép là một trong số ít ngành có chỉ số hàng tồn kho tăng thấp trong thời gian vừa qua với mức tăng 7,4% so với kỳ trước. Tuy nhiên, lãnh đạo Hiệp hội Thép Việt Nam lại cho rằng, chớ vội mừng với việc giảm tồn kho.
Rau an toàn bế tắc đầu ra?

Rau an toàn bế tắc đầu ra?

ANTĐ - Trong bối cảnh sức khỏe người tiêu dùng bị đe dọa bởi thực phẩm bẩn, hoa quả, rau xanh tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), thì  sản phẩm an toàn những tưởng sẽ được chọn lựa, nhưng thực tế đáng buồn, tại những vựa rau an toàn nổi tiếng cả nước và khu vực Hà Nội hiện nay, rau an toàn (RAT) đang khó khăn về đầu ra.

“Những người làm chính sách thuế cần có cái nhìn bớt sự “lạnh lùng” đối với báo chí”

“Những người làm chính sách thuế cần có cái nhìn bớt sự “lạnh lùng” đối với báo chí”

ANTĐ - LTS: Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2012), Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với Nhà báo, Đại tá Đào Lê Bình- Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô về vấn đề kinh tế báo chí và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với báo chí. Báo An ninh Thủ đô, xin trân trọng giới thiệu bài viết này tới bạn đọc.
Sự lỏng lẻo đáng trách

Sự lỏng lẻo đáng trách

ANTĐ - Theo phản ánh của báo chí, tình trạng thu mua nông sản, thủy sản trái phép của các thương nhân nước ngoài, đặc biệt là thương nhân Trung Quốc tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đang ngày càng phổ biến và diễn biến phức tạp. 
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: Giãn, giảm, miễn thuế

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: Giãn, giảm, miễn thuế

ANTĐ - Tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ diễn ra vào chiều qua, 4-5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, trong vài ngày tới, Chính phủ sẽ có nghị quyết về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hiện nay.

Hạ trần lãi suất huy động về 12%: Ai được lợi?

Hạ trần lãi suất huy động về 12%: Ai được lợi?

ANTĐ - Việc Ngân hàng Nhà nước đưa ra mức trần lãi suất về 12% là vấn đề được bạn đọc hết sức quan tâm và bàn luận nhiều trong tuần qua. Có nhiều ý kiến cho rằng, việc hạ lãi suất đã không có tác dụng đối với các doanh nghiệp, còn người dân thì bị giảm lãi suất tiền gửi, chỉ có các ngân hàng lại được hưởng lợi nhiều nhất.
Bức bí... đầu ra

Bức bí... đầu ra

ANTĐ - Nhấp chén trà sáng, đọc báo thế mà tôi có thể nhìn thấy khắp mọi nơi, biết được bao chuyện từ vĩ mô đến vi mô, chả phải đi đâu cho mệt xác.
Dự báo lạm phát chưa chuẩn

Dự báo lạm phát chưa chuẩn

ANTĐ - Một trong những nguyên nhân dẫn đến lạm phát năm 2011 tăng tới 18,3% so với năm 2010 là do công tác dự báo “lệch” với tính toán của các chuyên gia kinh tế, dẫn đến biện pháp điều hành chậm được triển khai. Đó là nhận định của Tổng cục Thống kê (TCTK) tại buổi họp báo sáng 29-12 công bố tình hình kinh tế - xã hội năm 2011.
Vui buồn từ chiếc thuyền thúng!

Vui buồn từ chiếc thuyền thúng!

ANTĐ - Anh Cù Ngọc Long (28 tuổi, Kim Mã, Hà Nội) thích thú kể với bạn bè chuyện thuyền thúng Việt Nam được xuất khẩu sang Thái Lan.
Nóng… âm ỉ

Nóng… âm ỉ

ANTĐ - Trong các phiên chất vấn và trả lời chất vấn trên diễn đàn Quốc hội, vấn đề nông nghiệp - nông thôn và nông dân - “tam nông” dường như không làm “nóng” nghị trường như vấn đề giao thông, giáo dục, giá xăng dầu, giá điện. Không “nóng” không có nghĩa là mọi vấn đề về tam nông đã “yên ổn” và vững chắc. Hơn 70% dân số ở nông thôn hiện nay đang sản xuất ra sao, mồ hôi, nước mắt đổ ra có đủ trang trải chi phí và đủ sống? Hàng chục nghìn héc ta đất nông nghiệp mất đi thì sống bằng gì?
Ngành thép tiếp tục kêu lỗ

Ngành thép tiếp tục kêu lỗ

(ANTĐ) - Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, những khó khăn chung về kinh tế trong những tháng đầu năm nay đã ảnh hưởng lớn đến ngành thép.
Rau an toàn Hà Nội: Mới chưa có, cũ thì nát

Rau an toàn Hà Nội: Mới chưa có, cũ thì nát

ANTĐ - Trong khi đề án rau an toàn (RAT) với tham vọng lớn còn chưa nhìn thấy tương lai thì những khu sản xuất RAT trước đó đang dần mai một. Nhiều khu trồng RAT nổi tiếng Thủ đô một thời giờ cũng dần tan nát, phải chăng, mải chạy theo diện rộng mà bỏ quên những cái cũ đã gây dựng.