Đấu giá những ca khúc do Ngọc Tân thể hiện

Nhạc sĩ Hà Vinh, nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình đã sáng tác ba ca khúc: Một thoáng Hà Nội và em, Một chút gió đầu mùa, Biển và trăng - mà lúc còn sống ca sĩ Ngọc Tân đã thể hiện rất thành công và để lại nhiều dấu ấn. Hiện nay, hai tác giả này đang chuẩn bị đưa những ca khúc mình sáng tác lên sàn đấu giá để làm từ thiện...

Đấu giá những ca khúc do Ngọc Tân thể hiện

Nhạc sĩ Hà Vinh, nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình đã sáng tác ba ca khúc: Một thoáng Hà Nội và em, Một chút gió đầu mùa, Biển và trăng - mà lúc còn sống ca sĩ Ngọc Tân đã thể hiện rất thành công và để lại nhiều dấu ấn. Hiện nay, hai tác giả này đang chuẩn bị đưa những ca khúc mình sáng tác lên sàn đấu giá để làm từ thiện...

Chuyện hy hữu...

Ca sĩ Ngọc Tân
Ca sĩ Ngọc Tân

Không phải đợi đến khi ca sĩ Ngọc Tân đã thành "sao" trong làng giải trí, nhạc sĩ Hà Vinh mới bắt mối lương duyên với anh. Hai người quen biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ vì ở cùng một khu phố, cách nhau có 7 ngôi nhà. Nhưng để thành tri âm trong âm nhạc thì phải đến năm 1994, hai tâm hồn mới bắt đầu đồng điệu và thân thiết. Nhưng sự gắn bó ấy là "ngoài âm nhạc", thường chỉ là cốc bia vỉa hè, con mực với vài món xào cay cay mà Ngọc Tân thích.

Năm 2000, trong cuộc gặp gỡ vì công việc cũng ngoài âm nhạc, một nhà thơ nữ với cái tên lạ hoắc: Nguyễn Thị Thanh Bình đến gặp nhạc sĩ Hà Vinh cũng với mục đích "ngoài âm nhạc". Thấy gã nhạc sĩ này có vẻ yêu thơ và đăm đắm với âm nhạc, chị tin cậy gửi nhạc sĩ Hà Vinh tập thơ đầu tay của chị. Không ngờ đến 4 giờ chiều ngày hôm đó gã nhạc sĩ "khùng" gọi điện ngay cho chị đến gặp vì ông đã phổ nhạc bài thơ: Một chút gió đầu mùa mà chị gửi tặng buổi sáng.

Tại đây chị gặp ca sĩ Ngọc Tân, người mà lúc nào cũng than là "đói ca khúc về Hà Nội". Nhà thơ Thanh Bình nhớ rất rõ: Ca sĩ Ngọc Tân đã cầm ngay tờ giấy mà Hà Vinh đã phổ nhạc bài thơ và hát say sưa như đang đứng trên sân khấu đông người. Hình như "nghiện" ca khúc giàu hình ảnh của Thanh Bình, những hình ảnh dù rất đời thường nhưng nghe lại chất chứa tâm sự, chất chứa nỗi niềm, ca sĩ Ngọc Tân đã liên tục gọi cho nhà thơ và nhạc sĩ với mong ước có được sáng tác mới về Hà Nội.

Sau này được biết Thanh Bình còn có bài thơ cũng rất hay cũng do Hà Vinh phổ nhạc là Một thoáng Hà Nội và em cũng do ca sĩ Ngọc Tân thể hiện. Hầu hết những ca khúc này đều được độc giả nồng nhiệt đón nhận. Trước khi ra đi về cõi vĩnh hằng vì căn bệnh ung thư, ca sĩ Ngọc Tân đã làm một đêm nhạc hoành tráng ở Nhà hát Lớn Hà Nội trong đêm đón giao thừa với cái tên: Một chút gió đầu mùa.

Đưa ca khúc lên sàn để làm từ thiện!

Đó là thông tin chính thức từ nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình và nhạc sĩ Hà Vinh. Hiện nay, vấn đề thủ tục hành chính đang được xúc tiến với Công ty Cổ phần bán đấu giá Thái Dương (trụ sở chính ở 28 Trần Nhật Duật, HN). Ba ca khúc bán đấu giá là: Một chút gió đầu mùa, Một thoáng Hà Nội và em, Biển và trăng.

Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình cho biết: Đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật được đưa lên sàn như: Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, bộ phim Dòng máu anh hùng, tranh cát độc bản của nghệ sĩ Ý Lan... Vì thế, việc làm của chúng tôi cũng là... bình thường! Còn nhạc sĩ Hà Vinh thì tâm sự: "Ngọc Tân không còn nữa, chúng tôi không muốn những ca khúc của mình sẽ bị lãng quên cùng người quá cố. Mong rằng có một ai đó có thể hát những ca khúc của chúng tôi hay như Ngọc Tân từng thể hiện".

Được biết, khi ca sĩ Ngọc Tân còn sống, những buổi biểu diễn của anh tại Hà Nội đều được dùng làm từ thiện. Nhà thơ Thanh Bình, nhạc sĩ Hà Vinh đã dành một phần thù lao sáng tạo của mình để ủng hộ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Còn trong việc đấu giá này thì: "Tôi và anh Vinh quyết định sẽ dành 50% số tiền thu được để làm từ thiện cho ba đối tượng: Nạn nhân chất độc màu da cam, Trẻ em tàn tật, Quỹ Mãi mãi tuổi hai mươi. Nếu kế hoạch thỏa thuận thành công thì khoảng giữa tháng 8 những ca khúc của chúng tôi có thể lên sàn" - nhà thơ tâm sự.

Là những người làm nghệ thuật, nhưng nhà thơ Thanh Bình và nhạc sĩ Hà Vinh có một niềm tin vào các tác phẩm của mình. Vì đây là những tác phẩm đã có tiếng, đã được khẳng định trong lòng người yêu nhạc. Ngồi một mình trong căn phòng vắng, tôi nghe lại những ca khúc phổ thơ Thanh Bình của Hà Vinh, giọng hát Ngọc Tân như bay cao tận đỉnh núi, như sà xuống mặt nước, như se sắt những tâm tư gờn gợn hắt hiu một chiều Hà Nội ngập tràn ánh nắng. Lẽ nào đây là những ca khúc tạo nên dấu ấn và khắc họa định mệnh cho ca sĩ tài hoa này?

 Nguyễn Thị Thu Thủy

Thể thao văn hóa