Đau đớn những người ở lại trong thảm án cháu nội sát hại bà và em họ

ANTĐ - Theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định thì vào sáng ngày 13-8 đã xảy ra thảm án tại xóm Cời, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, Nam Định. Nạn nhân là bà Đinh Thị Đ (SN 1932) và cháu Trịnh Văn H (SN 2003, cháu nội bà Đ) đã bị sát hại tại nhà. Chỉ vì mâu thuẫn gia đình mà đứa trẻ 15 tuổi có những suy nghĩ lệch lạc đã giết chết 2 mạng người. Đau đớn hơn là hung thủ và nạn nhân đều là những người ruột thịt gần gũi.

Thảm án đau lòng

Theo nhân chứng phát hiện sự việc đầu tiên chị Nguyễn Thị Quyên thì vào khoảng 12 giờ trưa ngày 13-8 khi gia đình chị đang chuẩn bị ăn cơm thì thấy bên nhà bà Đ hàng xóm, cháu Trịnh Văn Khiêm (SN 2009) là cháu nội của bà Đ khóc rất to và lâu. Thấy tiếng khóc của cháu ngày càng thảm thiết nên chị Quyên chạy sang xem sự tình thế nào. Sang đến nơi, chị Quyên thấy cháu Khiêm đang ngồi ở cửa với nét mặt sợ hãi luôn miệng gọi bà, bố mẹ. Chị Quyên hỏi  bà đâu thì Khiêm chỉ vào trong nhà nói “bà chết rồi”. Ngay lập tức chị chạy vào trong nhà và kinh hoàng khi phát hiện cháu Trịnh Văn H nằm chết trên vũng máu dưới nền nhà, còn bà Đ thì nằm chết ở trên giường.

Quá sợ hãi chị Quyên đã kêu cứu và gọi chồng mình cùng hàng xóm chạy đến. Thông tin được báo cho cơ quan công an xã Yên Cường để bảo vệ hiện trường đồng thời cấp báo lên cơ quan điều tra Công an tỉnh Nam Định. Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã có mặt để điều tra sự việc. Hiện trường cho thấy cháu H chết trên nền nhà do bị chém nhiều nhát. Còn bà Đ chết trên giường với tư thế úp mặt vào tường, trên người và trên cổ có nhiều vết chém. Đồ đạc trên giường bà Đ bị xáo trộn, tóc tai của nạn nhân cũng bung ra cho thấy có một cuộc giằng co giữa nạn nhân và hung thủ. Ngoài ra trên người 2 nạn nhân còn có những vết thương nghi là do vật cứng tác động. Cơ quan công an còn thu được tại hiện trường tang vật là một chiếc chày gỗ dính máu. Và cách đó không xa, tại trung tâm bưu điện xã có một chiếc áo dính máu khả nghi vứt trước cửa. Từ khi nạn nhân bị chết đến khi được phát hiện khoảng 5, 6 tiếng.

Cơ quan công an nhanh chóng điều tra và xác định  Trịnh Văn Duy (SN 2000), cháu nội của bà Trịnh Thị Đ chính là đối tượng gây ra vụ thảm án trên nên truy tìm khẩn cấp Duy. Ngày 14-8, có một nguồn tin xác minh cho hay Duy đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Lập tức các điều tra viên đã tiến hành bắt giữ Duy ngay tại nhà nghỉ. Sau đó đối tượng được di lý về tỉnh Nam Định để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra Duy đã khai nhận toàn bộ việc làm tội lỗi của mình.

Theo lời của Duy thú nhận thì do bực tức với bà nội nên vào rạng sáng ngày 13-8, Duy đã dùng chày gỗ và dao để sát hại bà Đ cùng cháu H. Hung khí gây án ngoài chiếc chày gỗ bỏ lại hiện trường còn con dao Duy đã vứt xuống ao nhỏ gần đó. Ngay sau khi gây án, Duy  lục đồ của bà Đ lấy 200.000 đồng và được chị gái Trịnh Thị Linh đưa lên một nhà nghỉ Ninh Bình để trốn.  

Nỗi đau đớn của những người ruột thịt

Cái chết của hai bà cháu đã khiến cho dư luận địa phương vô cùng bàng hoàng. Người dân ở đây không thể ngờ được rằng một đứa trẻ 15 tuổi lại có một hành động tàn bạo như vậy. Những người hàng xóm nhà bà Đ cho biết thường ngày bà Đ sống rất hiền lành, không bao giờ to tiếng với ai và được hàng xóm rất quý mến. Hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi phải một mình cưu mang mấy đứa cháu nội. Con trai của bà Đ (bố cháu H) đã mất cách đây vài năm cũng chính tại căn nhà này để lại 2 đứa con cho bà Đ nuôi. Còn Trịnh Văn Duy và cháu Trịnh Văn Khiêm là con của anh Trịnh Văn Tam (con trai khác của bà Đ). Cũng do hoàn cảnh khó khăn nên mẹ của Duy đã đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Còn bố của Duy  phải thường xuyên đi làm thuê làm mướn xa nhà. Vì vậy cả mấy đứa cháu đều ở với bà nội để bà trông nom. Tuy già cả nhưng bà vẫn phải làm lụng để nuôi mấy đứa cháu nhỏ dại. 

Do thiếu vắng sự dạy dỗ của cha mẹ, Duy là đứa trẻ hư hỏng, hay chơi bời lêu lổng. Tuy được cho ăn học nhưng Duy thường xuyên bỏ học đi chơi. Vì vậy học đến lớp 9 thì Duy này bỏ học, thường xuyên bỏ nhà đi. Đã có nhiều lần bà Đ bảo ban cháu nhưng Duy không nghe. Bà Đ một đời vất vả vì con vì cháu giờ đây lại phải chết tức tưởi bởi chính cháu nội mình. Còn cháu H đã thiệt thòi khi mất cha cũng phải chết oan uổng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra thì bố mẹ của Duy đã về nhà để lo mai tang cho hai bà cháu. Họ không thể ngờ rằng đứa con ngỗ ngược của mình lại giết hại với chính bà nội của mình, người đã cưu mang cả mấy anh em từ lúc còn nhỏ dại. Hơn ai hết, trong lúc này bố mẹ Duy là người đau đớn nhất.