Đắt và rẻ

ANTĐ - - Nước ta có một con đường ngắn nhất nhưng đắt nhất thế giới.

- “Diễm xưa” rồi!

- Có bát phở bò đắt hơn cả mức lương tối thiểu một tháng của người lao động.

- Một chai rượu ngoại, chiếc bánh Trung thu đắt hơn cả mấy tháng lương thì sao?

- Có những chiếc ô tô thuộc loại đắt nhất thế giới.

- Lắm tiền mua tiên, mua “chân dài” còn được nữa là.

- Thịt lợn Việt Nam đắt hơn cả thịt lợn bên Mỹ.

- Lợn “cắp nách”, thịt thú rừng tất nhiên “đắt xắt ra miếng”.

- Một mảnh đất vàng giá tới 1 tỷ đồng/m2, đắt hơn đất mặt trăng.

- Hạ giá xuống rồi, chỉ còn 500 triệu đồng/m2 thôi.

- Trả giá quá đắt cho ô nhiễm môi trường, phá rừng, khai thác khoáng sản…

- Cái đó ai chả biết, nói mãi rồi mà vẫn chuyển biến chậm.

- Còn một thứ đắt nữa cũng thuộc loại nhất nhì thế giới, đó là chạy vào trường mầm non, trường điểm hàng chục “vé”.

- Tôi còn biết một thứ đắt mà ai cũng phải “tươi cười, vui vẻ”. Ấy là loại phong bì không phong thư.

- Kể ra thì còn nhiều. Chỉ có một thứ rất rẻ: nhân mạng và nhân cách.

- Công nhận mạng người rẻ thật. Một ngày hàng chục người bỏ mạng vì tai nạn giao thông, xót xa quá!