Đất có nhiều “tạp chất”

ANTĐ - Nhiều lúc ngồi một mình, nghĩ lẩn thẩn không biết đất đai ở nước ta mấy năm gần đây mang màu gì?

- Ngàn đời nay với bà con nông dân, đất chỉ một màu nâu màu mỡ, thấm bao mồ hôi nước mắt. Quý đất đến mức coi như “bờ xôi ruộng mật”, “tấc đất tấc vàng”.

- Câu “tấc đất tấc vàng” chỉ là nghĩa bóng thời  xa  xưa, nay mới đúng là nghĩa đen. Tổng giám đốc một tập đoàn bất động sản sừng sỏ thế giới đã “choáng váng” trước giá nhà đất ở xứ ta tăng hơn 100 lần trong vòng 2 thập kỷ qua, giá đắt gấp 5 lần so với bên Tây, gấp 10 lần so với khu vực.

- Vậy thì đất đúng là ngấm màu vàng, màu bạc thật, đắt hơn cả đất trên Mặt trăng. Vậy nên một quan chức về đất đai phải thốt lên rằng, người lao động phải bóp mồm suốt 75 năm trời, có khi đến lúc nhắm mắt xuôi tay may ra mới được “yên nghỉ” trong ngôi nhà của mình.

- Chuyện thổi giá đất của các đại gia nghe nói đã sắp hết thời rồi. Nhiều đại gia đã phải lập đàn cầu siêu, bán siêu xe, chia tay siêu chân dài vì “ôm” đất, “ăn” đất ngập răng, nay đất đóng băng ế ẩm cả hàm.

- Giá như ông tổng giám đốc nước ngoài kia mà biết được, hiện dưới lớp đất đóng băng vẫn đang “chôn vùi” 40.750 tỷ đồng thì chắc sẽ… đột quỵ chứ không chỉ choáng, sốc.

- Có lẽ không có nước nào như ta lại đem “chôn” tiền tỷ vào đất, giờ liệu tìm cách nào mà bốc, xới đất lên để moi tiền?

- Khó lắm, dưới đất có rất nhiều “tạp chất”  siêu lợi nhuận. Nó giống như loại “quặng” gắn kết đại gia có quyền, có tiền, có quan hệ với những cá nhân có quyền phê duyệt, cấp đất.

- Nói tóm lại là đất “bẩn” cũng như thịt “bẩn” nhưng người ta vẫn xơi, nuốt ngon lành.