Đạo diễn Lương Đình Dũng bất ngờ làm phim kinh dị

ANTD.VN - Song song với việc hoàn tất dự án phim hành động “578”, mới đây đạo diễn Lương Đình Dũng bất ngờ tiết lộ, anh sẽ thực hiện dự án phim kinh dị có tựa đề "Ma đói: Mật mã 45”.

Với việc liên tục thực hiện “gối” các dự án phim điện ảnh, đạo diễn Lương Đình Dũng khiến khán giả và giới làm nghề bất ngờ trước cường độ làm việc và sáng tạo của mình. Trong khi bộ phim “Thành phố ngủ gật” vừa hoàn tất và đang chuẩn bị lên đường chu du đến các Liên hoan phim quốc tế thì mới đây, đạo diễn Lương Đình Dũng đã bắt tay vào làm dự phim hành động “578”, dự kiến bấm máy vào cuối tháng 10-2019. Anh tiết lộ, cộng sự của anh trong êkip thực hiện dự án phim này đều là những người rất giỏi và tất cả sẽ cùng nhau tạo nên một tác phẩm bất ngờ, đặc biệt và thành công.

Chuyện phim kể về hành trình người cha đi tìm công lý cho cô con gái bị xâm hại. Bộ phim có sự tham gia của hơn 600 diễn viên được chọn lọc với yêu cầu, tiêu chuẩn khắt khe về hình thể và diễn xuất. Bối cảnh phim trải dài từ Hà Nội, Sài Gòn, Mộc Châu, Hải Phòng và Ninh Bình.

Đạo diễn Lương Đình Dũng

Không dừng lại ở đó, vị đạo diễn sinh năm 1973 xác nhận, sau khi hoàn thành “578”, anh sẽ làm tiếp dự án phim kinh dị “Ma đói: Mật mã 45” và dự án phim nghệ thuật thể hiện vẻ đẹp tuyệt mỹ của người phụ nữ với nước - “Ba mùa mưa một tiếng sét”. Tuy chưa tiết lộ gì nhiều về “Ma đói: Mật mã 45” song việc anh bén duyên với thể loại phim kinh dị được cho là một quyết định đầy táo bạo và mới mẻ. Về phần mình, đạo diễn Lương Đình Dũng hào hứng tâm sự, anh đang vào nhịp làm việc đầy hưng phấn nên cứ làm liên tục và chưa nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi.

Riêng với dự án phim “Ba mùa mưa một tiếng sét”, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, kịch bản bộ phim này được anh viết hoàn toàn bằng thơ và sẽ mời họa sĩ vẽ tranh phân cảnh phim. Cũng theo đạo diễn Lương Đình Dũng, anh vốn rất đam mê hình ảnh đẹp đến tận cùng, vì thế anh muốn tất cả êkip sẽ cùng bay bổng thực sự trong bộ phim này”. Đặc biệt, thông qua bộ phim này, anh muốn điện ảnh có một cách làm khác nữa mà vẫn thành công ngoài rạp chiếu.

Trailer phim "Thành phố ngủ gật"

Trở lại với bộ phim “Thành phố ngủ gật”, tới thời điểm này thì phim đã hoàn tất xong xuôi và đang chuẩn bị được gửi đi tham dự một số Liên hoan phim và sự kiện điện ảnh quốc tế. Trước đó, bộ phim này từng được lựa chọn trong là một trong 8 dự án phim đến từ khắp nơi trên thế giới tại một sự kiện thuộc Liên hoan phim quốc tế Black Nights Tallinn lần thứ 22. Đặc biệt, hiện đã có nhà phát hành phim tại Đức đề cập đến việc phát hành bộ phim này ở thị trường nước ngoài. Theo kế hoạch, phim sẽ ra rạp đến với khán giả trong nước vào cuối năm 2019.

Mới đây, “Thành phố ngủ gật” đã tung đoạn trailer đầu tiên đầy ám ảnh. Trong 1 phút 32 giây ngắn ngủi, đoạn trailer với tiết tấu dồn dập đưa người xem đi từ những giằng xé nội tâm để giữ trọn bản ngã đến những phân đoạn cao trào đầy gay cấn trong diễn biến tâm lý nhân vật. Không chỉ có thể, trailer cũng gây chú ý với cảnh “nude” qua tấm lưng trần của hai nhân vật chính. Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, anh không muốn bị hiểu nhầm là lạm dụng cảnh “nóng” để câu khách song cảnh “nude” trong đoạn trailer kể trên là phân cảnh bắt buộc để bộc lộ nội tâm nhân vật, đẩy diễn biến câu chuyện đến đỉnh điểm.

“Đây là cảnh duy nhất trong phim. Phân cảnh này không thể hiện bất cứ tiêu chí nào để kéo khán giả tới rạp. Nó chỉ đơn thuần là khoảnh khắc kín đáo nhưng phải bộc lộ bằng hình ảnh. Qua đó, ngôn ngữ hình ảnh giúp người ta nhận ra cảm xúc của hai nhân vật khi họ cần đến nhau.” – đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ. 

Poster phim "Thành phố ngủ gật"

Tiết lộ thêm về “Thành phố ngủ gật”, đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ, những thước phim quy tụ êkip làm phim chuyên nghiệp đến từ trong nước và quốc tế. Trong đó, giám đốc hình ảnh của bộ phim là nhà quay phim Thái Lan -  Chalermpornpanit và nhà quay phim Việt Nam - Phạm Văn Khuê, nhạc sĩ Martynas Bialobžeskis (người đã có nhiều tác phẩm âm nhạc được trình diễn tại các lễ hội âm nhạc, hòa nhạc ở Latvia, Estonia, Đức, Ba Lan...). Phim được thực hiện hậu kỳ tại Hàn Quốc.

Mặc dù kinh phí làm phim “Thành phố ngủ gật” lẫn thời gian thực hiện chỉ bằng 1/10 so với dự án điện ảnh đầu tay “Cha cõng con”  song đạo diễn Lương Đình Dũng tỏ ra rất tự tin. Anh bày tỏ, với anh thì mỗi bộ phim cần có yếu tố nghệ thuật nhưng cũng phải thành công khi ra rạp. Vì thế phim mà anh làm luôn phải đáp ứng 3 tiêu chí: một là câu chuyện phim phải hay và vấn đề phải khác biệt, hai là gương mặt diễn viên phải lạ, hấp dẫn kèm diễn xuất tốt, ba là hình ảnh luôn phải tuyệt đẹp và độc đáo.

Về diễn viên và bối cảnh trong “Thành phố ngủ gật”, đạo diễn Lương Đình Dũng kể, anh đã thử thách diễn viên chính rất nhiều, dù ban đầu gần như anh không chọn người này. Còn về bối cảnh, phim bắt đầu khởi quay thì êkip nhận được thông báo phải ra khỏi bói cảnh sớm hơn gần 10 ngày so với dự kiến nên tất cả đã làm việc gần như kiệt sức để kịp tiến độ.

Được biết, kịch bản phim “Thành phố ngủ gật” do chính đạo diễn Lương Đình Dũng viết từ cách đây hơn chục năm. Đó là một câu chuyện có màu sắc rất đặc biệt. Nói như lời vị đạo diễn này thì: “Trong bộ phim, tôi tạo ra một không gian riêng để tôi có cơ hội được sử dụng ngôn ngữ điện ảnh vừa hiện thực vừa ẩn dụ giúp kể các lớp lang trong câu chuyện theo ý muốn của mình. Đây là một bộ phim đặc biệt, ít nhất là đối với tôi bởi bản thân tôi không thích lặp lại cái gì mình đã làm”.

Về nội dung thì phim kể về nhân vật chính 25 tuổi, sống trong một khu nhà gần như bị bỏ hoang và hàng ngày đi mổ gà thuê. Cuộc sống cứ như vậy diễn ra cho đến một ngày xuất hiện ba gã đàn ông không rõ danh tính đến lẩn trốn ở một căn phòng cùng với khu nhà, thêm một cô gái xuất hiện. Mọi bất thường xảy ra, nó bắt đầu xuất hiện ngoài tầm kiểm soát các nhân vật và của chính tác giả.