Đạo diễn Khải Hưng kể chuyện bị U23 Việt Nam chinh phục

ANTD.VN - Đạo diễn NSND Khải Hưng thừa nhận ông không thích xem bóng đá nhưng đã bị U23 Việt Nam chinh phục.

Đạo diễn NSND Khải Hưng kể, ông vốn chưa bao giờ thích bóng đá. Tính ra từ trước đến nay, ông mới theo dõi duy nhất một trận bóng, đó là trận đấu giữa đội thiếu niên Hà Nội và đội thiếu niên Hải Phòng nhưng từ những năm 60. Sau đó, ông tuyệt nhiên không bén mảng đến môn thể thao này. 

Sau này, trong một lần có dịp sang Barcelona, vị đạo diễn tài ba được tặng một vé vào sân xem trận cầu giữa Real Madrid và Barcelona. Vì nể người tặng nên ông nhận, nhưng sau đó liền tặng lại cho một anh bạn trẻ đi cùng. Điều khiến đạo diễn NSND Khải Hưng ngạc nhiên nhất là anh bạn này khi cầm trên tay chiếc vé trên đã lập tức quỳ xuống vái lạy ông - một cử chỉ mà ông cảm thấy thật "kỳ quái". Còn ông, thay vì ra sân xem bóng đá thì chọn đi nghe nhạc Flamenco. 

Cũng theo chia sẻ của đạo diễn NSND Khải Hưng, ông từng rất bất bình với nhiều bạn trẻ - những người mà mỗi khi có trận bóng nào đó của Việt Nam lại xuống đường cờ sao, hò hét inh ỏi để rồi hôm sau, ông lại đọc thấy tin về vài tai nạn xảy ra chỉ vì cổ động quá khích.

Oái ăm ở chỗ, vợ của đạo diễn NSND Khải Hưng lại là người rất say mê trái bóng và không bỏ trận nào. Vì thế, ông đành phải mua thêm một chiếc tivi với quy ước: "Vặn nhỏ để không làm phiền hàng xóm".

Tối hôm trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq khép lại, đạo diễn NSND Khải Hưng kể, ông bị kẹt ở ngoài đường suốt 2 tiếng đồng hồ vì mọi người đổ ra đường hò hét, còi xe inh ỏi, cờ sao phấp phới. Bất lực trước đám đông cuồng nhiệt, khi đó ông mới biết có một trận đấu và U23 Việt Nam đã thắng Iraq.

Hôm sau, như thường lệ, ông lượt mạng để xem tin tức và thấy kinh ngạc khi thông tin và hình ảnh cổ động cho trận thắng này phủ kín. Ông bắt đầu tò mò về trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar.

"Tôi đã đi máy bay Qatar, máy bay Boeing đời mới to khủng, từ phi công đến tiếp viên đều là người ngoại quốc, không có người Qatar nào trên máy bay của họ. Quá cảnh ở Qatar mới hiểu ra dân nước này thưa thớt lắm, nhưng nhiều tỷ phú lắm. Nước Qatar sống nhờ dầu lửa, mọi thứ ở Qatar đều nhập khẩu, mọi dịch vụ đều thuê nhân công nước ngoài..." - đạo diễn NSND Khải Hưng tự nhủ và bắt đầu băn khoăn: "Vậy thì ta sẽ xoay sở sao đây?".

Chiều hôm diễn ra trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar, đạo diễn NSND Khải Hưng truy cập vào mạng như chỉ dẫn để xem nhưng loay hoay hồi lâu không được vì lượng người truy cập quá tải. Rồi ông chợt nhớ ra có cái tivi nhỏ ở dưới phòng bảo vệ và thế là ông nhập cuộc từ cú đá phạt của Iraq, nâng tỷ số trận đấu lên 1-0. Khi đó, đạo diễn NSND Khải Hưng bảo, ông đã toan tắt tivi nhưng không - vì trước mắt ông là các cầu thủ trẻ 23 đang đan xen nhau, nỗ lực, bình tĩnh và đẹp mắt. Rồi những cú sút "phục thù" khiến ông đứng tim. Hiệp 1 kết thúc, ông kiên nhẫn chờ hết thời gian giải lao và cảm thấy khoảng thời gian ngắn ngủi này dài như bất tận.

Hiệp 2 diễn ra, pha gỡ hòa của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến ông đứng bật dậy. Vị đạo diễn nhớ lại khoảnh khắc ấy, ông không hò hét nhưng tiếng hò reo ở quán cafe bên cạnh đã thay ông làm việc đó. Tiếp đó, các cầu thủ U23 Việt Nam lại gỡ bàn, trận đấu trở nên kịch tính hơn cả phim hình sự Mỹ. Thậm chí, đạo diễn NSND Khải Hưng nói vui, ông nhịn cả đi...vệ sinh để vỡ òa cùng tiếng reo bên kia quán cafe khi cú sút cuối cùng của U23 Việt Nam đá thủng lưới đội "nhà giàu" Qatar.

Chiến thắng của các cầu thủ U23 Việt Nam trước U23 Qatar lại khiến ông bị tắc đường 2 tiếng đồng hồ. Ông lại nhìn thấy cảnh những bạn trẻ xuống đường hân hoan, nghe những tiếng hô vang "Việt Nam" đến khản cả tiếng. Kẹt giữa rừng cờ đỏ sao vàng, một cách vô thức, ông mở cửa xe và ngồi im như thế để nhìn nườm nượp dòng người đặc quánh vây xung quanh. Bất giác, ông nhận ra, đây không đơn thuần là đón nhận một chiến thắng trong thể thao, mà còn là biểu thị lòng tự hào về Tổ quốc.

"Vâng, tôi bắt đầu xem bóng đá dù muộn mằn... hẹn gặp ở trận tranh giải nhất vào 15h chiều thứ Bảy tới và tôi mong muốn đường sẽ tắc thêm vài tiếng nữa!" - đạo diễn NSND Khải Hưng hào hứng tâm sự.