Dành trọn cho cảm xúc

ANTĐ - Với tên gọi “Điện Biên Phủ, bản hùng ca bất diệt”, chương trình sẽ diễn ra tối 6-5 với sự tham dự của 1.000 diễn viên. NSND Lê Ngọc Cường - Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật cho biết, chương trình là câu chuyện về một cuộc chiến, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, sự kiện lịch sử sẽ được tái hiện. 

“Điện Biên Phủ bản hùng ca bất diệt” được chia thành 2 phần. Phần 1 được thực hiện ngay trên trục đại lộ dẫn vào khu vực trung tâm của sân khấu. Ở đó, không khí của chiến tranh sẽ được kể lại trên từng góc phố để khán giả được dẫn dắt cùng tham gia vào một câu chuyện lớn của Điện Biên năm xưa. Đêm nghệ thuật được chia làm các chương lớn: “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt”; “Ký ức Điện Biên - Ngời sáng tương lai” và “Điện Biên - Tình đất tình người”. Nhằm tạo không khí hoành tráng, sử thi, khắc họa đậm nét cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, chương trình sẽ kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật từ nghệ thuật sắp đặt đến video art cùng các phóng sự ngắn ghi nhận cảm xúc của các nghệ sĩ, các nhà nhiếp ảnh, nhà văn hóa, nhạc sĩ… đã từng tham gia chiến dịch, từng sáng tác về Điện Biên năm xưa. 

Một sân khấu khổng lồ, với diện tích 30x70m được dựng phục vụ cho đêm nghệ thuật này. Theo thiết kế, sân khấu có hình dáng giống như đồi A1 nổi lên giữa cánh đồng Mường Thanh. Không chỉ phía gầm sân khấu sẽ được khai thác triệt để nhằm tái hiện các hoạt động đào giao thông hào cũng như bối cảnh đầu hàng của quân Pháp khi thua trận mà phần trên không cũng sẽ được khai thác triệt để. Ánh sáng cũng được sắp xếp đầy dụng ý tạo ra những luồng sáng hắt ra từ đồi, núi chứ không chỉ là dàn ánh sáng công nghiệp chiếu thẳng vào sân khấu như thường thấy. Chương trình hạn chế tối đa lời bình mà dùng chính hình tượng nghệ thuật. Những người làm chương trình kỳ vọng công chúng đến với đêm nghệ thuật không phải chỉ là xem biểu diễn đơn thuần mà đến để cùng chứng kiến và chia sẻ sự kiện đặc biệt này.