Đánh thức tình yêu từ những điều xưa cũ

ANTĐ - Lần đầu tiên tham dự Liên hoan sân khấu về “Hình tượng người chiến sỹ Công an nhân dân” lần thứ III-năm 2015, diễn viên Huy Khánh khá run. Anh cho biết: “Gương mặt tôi dường như không thích hợp để vào vai chính diện, đặc biệt là những vai cảnh sát. Tuy cảm thấy khá lo lắng trước vai diễn lần này, nhưng thật may, sự cổ vũ của khán giả Hà Nội đã phần nào giúp tôi lấy lại bình tĩnh để vào vai anh cảnh sát Quang Thân tốt nhất”. 

“Khó làm công an lắm!”

- PV: Từng đóng một số vai cảnh sát trên truyền hình, nhưng lần vào vai cảnh sát mật trên sân khấu, sao Huy Khánh lại cảm thấy khá lo lắng?

- Diễn viên Huy Khánh: Mặt Huy Khánh, khó làm công an lắm! (cười). Trên điện ảnh và truyền hình, cũng có một vài lần Huy Khánh đảm nhận những vai diễn công an, nhưng phần lớn đều đóng trong đội đặc nhiệm. Lần đầu tiên tham dự Liên hoan sân khấu về “Hình tượng người chiến sỹ CAND”, Huy Khánh lại được đạo diễn giao ngay cho vai chính là một anh công an nên tôi cũng hơi e ngại. Sợ điểm yếu của mình chẳng may làm xấu đi hình ảnh công an thì xấu hổ lắm! Nhưng thật may, vai Quang Thân lại là một anh cảnh sát “ngầm” nên tôi có cơ hội diễn xuất tự nhiên hơn.  

Đánh thức tình yêu từ những điều xưa cũ ảnh 1

Huy Khánh trong vai Quang Thân, anh cảnh sát ngầm trong vở “Bông hồng vàng”

- Vai diễn chắc hẳn đã tạo nên những áp lực nhất định với anh?

- Tôi chưa thể hiện dạng nhân vật này nhiều. Phong thái, cách nói của người chiến sỹ công an, hầu như tôi chưa được tích lũy. Điều này gây ra nhiều áp lực với tôi. Tuy vai cảnh sát Quang Thân không mấy khi mặc sắc phục nhưng dù gì trong ánh mắt, lời nói và hành động của nhân vật, Huy Khánh cũng cần diễn sao cho có “lửa” và ra được chất nghiệp vụ. Chưa kể, đây là một cuộc thi, nên việc tranh huy chương cũng được đặt ra. Tôi lại đảm nhận vai diễn chính nên đương nhiên được đạo diễn đặt nhiều kỳ vọng. Hai áp lực này đặt lên Huy Khánh, nên tôi cũng thấy khá căng thẳng trong lần dự thi này tại Hà Nội. 

- Trong đêm diễn của Nhà hát Thế giới trẻ (Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM), rạp không còn chỗ trống. Điều đó đủ thấy khán giả rất chờ đợi vai diễn của anh và các đồng nghiệp?

-- Mỗi lần được ra Hà Nội diễn trước khán giả Thủ đô, tôi đều rất vui. Dù còn lo lắng cho vai diễn nhưng trước khi mở màn, có nhiều khán giả đã đến từ rất sớm để gặp gỡ, chụp ảnh và động viên Huy Khánh. Điều đó làm tôi thấy ấm lòng và tự tin hơn rất nhiều khi lên sân khấu.

Vở diễn “Bông hồng vàng”, tác giả Trần Kim Khôi, đạo diễn Nguyễn Huy Thục vừa công diễn vào tối 22-7 tại rạp Âu Cơ. Vở diễn xoay quanh chiến sỹ cảnh sát ngầm Quang Thân đã len lỏi vào hàng ngũ của bọn tội phạm buôn bán ma túy để phá án. 

“Bạn bè tôi cũng cảm thấy hãnh diện”

- Trên sân khấu, thật khó để khán giả nhận ra Huy Khánh đào hoa trên điện ảnh. Thay vào đó là hình ảnh về anh chàng Quang Thân mặt đầy sẹo đến nỗi vợ và mẹ đều không nhận ra. Anh đã biến hình thật sự?

- Nhân vật Quang Thân xù xì, thô ráp khiến tôi  phải làm sao để mẹ và vợ mình không nhận ra. Mặc dù, thực tế làm gì có chuyện vô lý đến vậy. Nhưng đây là kịch, mình phải chấp nhận và vui vẻ nhập vai. Tôi đã trăn trở rất nhiều từ cách ăn mặc, đi đứng, lời thoại, hóa trang để đến những giây phút cuối cùng, Quang Thân mới lộ cho mẹ và vợ biết. Mặt Huy Khánh đã phải dán sẹo chằng chịt đầy mặt. Nhiều chi tiết được đạo diễn gài vào như Quang Thân phải làm đủ mọi cách để vợ không thể đến gần…

- Lịch diễn phim của anh có bị ảnh hưởng nhiều khi Huy Khánh nhận lời mời tham dự liên hoan lần này?

- Tham gia liên hoan sân khấu về “Hình tượng người chiến sỹ CAND” lần thứ III-năm 2015, lịch diễn phim của tôi cũng bị ảnh hưởng nhiều. Tôi bị mất ngủ vì thời gian dành cho gia đình quá ít. Những lúc bên kịch rảnh, tôi lại lao đi “trả nợ” cho phim. Vì thế, sức khỏe bị hao tổn khá nhiều. 

- Sau vai diễn anh cảnh sát Quang Thân, hẳn là anh có thêm rất nhiều cảm xúc về nghề công an?

- Công an là ngành cao quý. Tôi cảm nhận được trách nhiệm của người chiến sỹ khi khoác lên người bộ sắc phục. Đi đứng, nói năng như thế nào cũng rất quan trọng, phải thể hiện được cốt cách của người công an. Không chỉ tôi mà bạn bè tôi cũng cảm thấy rất hãnh diện với vai diễn này.

-  Sau vở diễn “Bông hồng vàng”, anh có ý định sẽ tiếp tục dấn thân cùng sân khấu?

- Trước khi đến với điện ảnh, tôi đã diễn sân khấu nhiều năm. Liên hoan sân khấu về “Hình tượng người chiến sỹ CAND” lần thứ III đã đánh thức tình yêu của tôi từ “mảnh đất xưa cũ”. Sau đợt diễn này, tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục được gắn bó với sân khấu bằng những vở diễn mới. 

- Chúc Huy Khánh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp của mình!