ANTD.VN - Nam tài xế chạy dịch vụ “xe ôm” thông minh đang chở khách bất ngờ bị 2 người đàn ông lạ mặt chặn đầu xe, tự xưng là tài xế “xe ôm” truyền thống, chửi bới rồi dọa dùng dao đâm chết.
ANTD.VN - Cho rằng chị Ngọc bơm không đủ lượng xăng mà mình bỏ tiền mua nên Đức quay lại khiếu nại. Trong khi nói chuyện, chị Ngọc khẳng định đã bơm đủ xăng và yêu cầu Đức kiểm tra đồng hồ của xe ô tô. Sau hồi nói chuyện, Đức bất ngờ xông vào giằng vòi bơm xăng trên tay chị Ngọc và đánh nhân viên này chảy máu đầu.
ANTD.VN - Bước đầu cơ quan
Công an đã hoàn tất việc lấy lời khai bước đầu của 14 thiếu niên có liên quan,
có gia đình bảo hộ. Từ đó hé lộ nguyên nhân bất ngờ về vụ hành hung bạn.
ANTD.VN - Do 2 người đàn ông là anh em ruột cầm đầu, một băng đảng tại Trung Quốc đã bắt cóc, đánh biến dạng khuôn mặt và cơ thể nhiều trẻ em rồi tuồn người sang Malaysia để ăn xin chuộc lợi.
ANTD.VN - Ngày 8-10, Công an huyện Phú Bình, Thái Nguyên cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc bé trai bị bố đánh bầm dập mông, rớm máu phải nhập viện.
ANTD.VN - Sau khi gây ra 1 vụ giết người tại quán game bắn cá vì không cho chơi thiếu, Khang bỏ trốn rồi tiếp tục gây thêm một vụ án mạng khác vì cho rằng người này “nhìn thấy ghét”.
ANTD.VN - Ngày 3-10, Phòng Cảnh sát
hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đối tượng Vũ Trọng Tín, 24 tuổi, ở tổ
17, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, có hành vi dùng dao giết người đã ra
đầu thú.
ANTD.VN - Do mâu thuẫn trong sinh hoạt với một nhóm thanh niên ở xã Hải Đông, TP Móng Cái, ngày 16-9 vừa qua, Trần Văn Cường (SN 1991) và Đào Văn Mười (SN 1993, cùng trú tại xã Hải Tiến, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã mang khẩu súng cưa nòng đến một quán karaoke ở phường Hải Hòa đe dọa, hành hung một số thanh niên ở xã Hải Đông.
ANTD.VN - “Lúc đó khoảng 19h ngày 21-9, khi tôi vừa tan ca về nhà qua đoạn đường sắt thuộc thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, nằm trên đường Ngọc Hồi (Thanh Trì) thì phát hiện chiếc xe container chết máy chắn ngang đường ray. Chỉ một lúc nữa là chuyến tàu SE6 từ ga Thường Tín sẽ tới đây. Thấy nguy hiểm, tôi phóng xe máy đến Trạm chắn ngang H6, khu bãi đá Ngọc Hồi báo cho nhân viên trực khẩn trương báo tới ga Hà Nội để có biện pháp hãm tàu ngay lập tức” - anh Trần Hoàng Tùng, Tổ trưởng Trạm gác chắn đường sắt Ngọc Hồi kể lại.
ANTD.VN - “Lúc đó khoảng 19h ngày 21-9, khi tôi vừa tan ca về nhà qua đoạn đường sắt thuộc thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, nằm trên đường Ngọc Hồi (Thanh Trì), đã phát hiện chiếc xe container đang chết máy chắn ngang đường tàu hỏa. Chỉ một lúc nữa là chuyến tàu SE6 từ ga Thường Tín sẽ tới đây. Thấy nguy hiểm, tôi phóng xe máy đến Trạm chắn ngang H6, khu bãi đá Ngọc Hồi báo cho nhân viên trực khẩn báo tới ga Hà Nội để có biện pháp hãm tàu ngay lập tức” - anh Trần Hoàng Tùng, Tổ trưởng Trạm gác chắn đường sắt Ngọc Hồi kể lại.