Đánh chết em ruột, rồi tự tử

(ANTĐ) - Ngày 7-1-2011, Đinh Văn Tuần (31 tuổi) ở thôn Làng Riềng, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã được các y, bác sĩ Bệnh viện huyện Sơn Hà tập trung cứu chữa, sau khi Tuần sát hại em ruột của mình rồi uống thuốc sâu tự tử. Công an huyện Sơn Hà đang chờ sức khỏe của Đinh Văn Tuần hồi phục để tiến hành các bước tố tụng hình sự với hành vi giết người.

Đánh chết em ruột, rồi tự tử

(ANTĐ) - Ngày 7-1-2011, Đinh Văn Tuần (31 tuổi) ở thôn Làng Riềng, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã được các y, bác sĩ Bệnh viện huyện Sơn Hà tập trung cứu chữa, sau khi Tuần sát hại em ruột của mình rồi uống thuốc sâu tự tử. Công an huyện Sơn Hà đang chờ sức khỏe của Đinh Văn Tuần hồi phục để tiến hành các bước tố tụng hình sự với hành vi giết người.

Khúc cây, người anh dùng đánh chết em
Khúc cây, người anh dùng đánh chết em

Hai anh em ruột Đinh Văn Tuần (31 tuổi) và Đinh Văn Tóp (26 tuổi) đều ở thôn Làng Riềng, xã Sơn Kỳ đều có gia đình riêng và sống cách xa nhau. Cả hai cùng làm thuê tại một xưởng gỗ trong xã. Vừa qua nhà người mẹ ruột của Tuần và Tóp bị tốc mái, Tóp cùng vợ qua nhà mẹ ở để sửa lại nhà.

Chiều 4-1, hai anh em Tuần và Tóp đi uống rượu tại nhà một người trong thôn. Đến tối cả hai trở về nhà ngủ. Tuần về nhà không thấy vợ nên đi tìm. Theo người dân trong thôn cho biết, mỗi khi nhậu say vào Tuần thường đánh đập vợ. Vì thế mỗi khi biết chồng đi nhậu, người vợ đã bỏ sang nhà hàng xóm trốn.

Ngôi nhà của người mẹ, nơi người anh đánh chết em ruột
Ngôi nhà của người mẹ, nơi người anh đánh chết em ruột

Lần này, Tuần quyết tìm cho bằng được người vợ để “xử” một trận thích đáng. Lùng sục tìm vợ nhiều nơi nhưng không thấy, Tuần bước thấp bước cao đến nhà người mẹ ruột và gặp em trai mình. Thấy vợ chồng Đinh Văn Tóp và người mẹ ruột đang ngồi quanh bếp lửa nói chuyện, “Giận cá chém thớt” Tuần gây chuyện người em trai.

Tuần lớn giọng bảo Tóp sao không trả tiền nợ trước đó. Biết anh mình say, Tóp nhỏ nhẹ trả lời đã hết tiền, hôm sau sẽ gửi cho anh. Tuần chạy đến góc nhà, cầm khúc cây đập vào đầu Tóp. Bị đánh mạnh vào đầu, Tóp ngã xuống nền nhà. Vợ Tóp chạy đến đỡ chồng lên giường.  Người anh bỏ đi ra ngoài tiếp tục tìm vợ. Đầu bị đau nhứt, nhưng Tóp vẫn lên giường ngủ với vợ. Sáng ngày hôm sau 5-1, người vợ thức dậy và phát hiện chồng đã chết.

Sáng hôm sau nghe tin Tóp bị chết, Tuần hoảng sợ bỏ lên núi trốn. Nghĩ đến tội lỗi tày trời của mình, Tuần lẻn xuống nhà dân lấy thuốc sâu uống tự tử. Người dân đi làm rẫy phát hiện, đã đưa Tuần lên Trạm xã và tiếp tục đưa lên Bệnh viện huyện Sơn Hà cấp cứu. Do đoạn đường chuyển cấp cứu từ Sơn Kỳ đến Bệnh viện mất 4 giờ đồng hồ, nên sức khỏe Tuần rất yếu.

Dự kiến phải mất khoảng 5 ngày nữa, Tuần mới có thể phục hồi sức khỏe. Cơ quan công an đang chuẩn bị, lấy lời khai, làm rõ hành vi giết chết em ruột mình của Tuần.

      Thái Thụy