Đánh bại “kình địch”, tuyển nữ Việt Nam tiến gần ngôi nhất bảng

ANTĐ - Tối 2-5, thầy trò HLV Takashi có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước tuyển nữ Myanmar tại trận ra quân giải Bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2015, tổ chức tại TP.HCM.

Tuyển nữ Việt Nam bước vào giải với tư cách chủ nhà và đặt mục tiêu đoạt chức vô địch. Myanmar được đánh giá là đối thủ mạnh nhất trong số 3 đội cùng bảng (Bảng B: Malaysia, Philippines, Myanmar, Việt Nam), cạnh tranh thực tiếp ngôi đầu bảng nên mục tiêu của thầy trò HLV Takashi là phải đánh bại đội thủ này để hướng tới ngôi đầu bảng, tạo lợi thế khi vào bán kết.

Nhập cuộc đầy quyết tâm, cộng thêm sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nhà trên sân Thống Nhất, các cô gái Việt Nam đã có một trận thắng ấn tượng.

Ngay ở phút đầu tiên, thủ môn Mya Phu Ngon phát bóng lên trúng người Huỳnh Như. Rất tiếc cú dứt điểm chớp nhoáng sau đó của cầu thủ chủ nhà đưa bóng đi vọt xà.

Phút thứ 7, Bích Thùy chọc khe tinh tế cho Đỗ Thị Yến thoát xuống dứt điểm tung lưới Myanamar, mở tỷ số cho chủ nhà Việt Nam.

Đánh bại “kình địch”, tuyển nữ Việt Nam tiến gần ngôi nhất bảng ảnh 1

Niềm vui thắng trận của các cô gái Việt Nam (Ảnh: TTO)

Trận đấu trở nên kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số diễn ra sau đó. Chỉ 2 phút sau khi bị dẫn, San San Maw sút tung lưới tuyển Việt Nam, tuy nhiên trọng tài đã căng cờ việt vị.

Không phải chờ quá lâu, phút 13, Myanmar gỡ hòa thành công. Từ pha sút phạt góc của đồng đội, Khin Moe Wai dứt điểm tung lóc lưới thủ môn Kiều Trinh. 

Tiếp đà hưng phấn, đội khách có bàn dẫn ngược lại ở phút 23, Naw Arlo Wer Phaw dứt điểm hiểm hóc đưa bóng chạm cột dọc bật vào lưới.

Sau bàn thua, HLV Takashi chỉ đạo học trò dâng lên tấn công. Thành quả là phút 30, tận dụng pha xử lý bóng không tốt của một cầu thủ Myanmar, Minh Nguyệt chớp thời cơ dứt điểm quyết đoán san hòa 2-2.

Hưng phấn sau bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm uy hiếp khung thành đối phương. Tuy nhiên không có thêm bàn thắng nào được ghi ở khoảng thời gian còn lại của hiệp 1.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Myanmar tận dụng ưu thế về thể lực, đẩy mạnh tấn công. Trong khi đó, đội chủ nhà cũng không muốn kết thúc trận đấu với chỉ 1 điểm. 

Phút 84, nhận được chuyền "dọn cỗ" của Bùi Thị Như, Huỳnh Như đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng thắng 3-2 cho chủ nhà Việt Nam trong niềm vui vỡ òa của BHL, đồng đội cùng gần 1.000 khán giả có mặt trên khán đài sân Thống Nhất.

Thắng chung cuộc 3-2 kịch tính, tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đánh bại đối thủ nặng ký nhất vòng bảng. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Philippines đá bại Malaysia 3-0 để tạm dẫn đầu bảng, tuyển nữ Việt Nam xếp thứ hai khi có cùng 3 điểm nhưng kém hiệu số so với Philippines. Tuy nhiên theo dự đoán, thầy trò HLV Takashi sẽ không khó để đoạt ngôi nhất bảng B do thực lực mạnh hơn hẳn 2 đối thủ còn lại.

18h30 chiều 4-5, tuyển nữ Việt Nam đá lượt trận thứ 2 vòng bảng gặp tuyển nữ Malaysia trên sân Thống Nhất.