Đánh bại chủ nhà Pháp, Bồ Đào Nha lần đầu vô địch EURO

ANTĐ - Bất chấp việc Ronaldo phải rời sân từ phút 24, bàn thắng "vàng" của tiền đạo Eder trong hiệp phụ thứ 2 đã giúp Bồ Đào Nha vượt qua chủ nhà Pháp 1-0 để chính thức trở thành tân vương của EURO 2016, sau trận chung kết rạng sáng 11-7.

Đội chủ nhà Pháp bước vào trận đấu này với đội hình giống hệt với đội hình đã giúp họ thắng Đức ở bán kết. Cái tên đáng chú ý Pogba cùng với Matuidi án ngữ trước hàng thủ. Sissoko được đưa vào đá lệch phải, trong khi Payet ở bên trái và Griezmann đá lùi hỗ trợ trung phong Giroud.

Pháp (áo xanh) chiếm thế thượng phong trong 45 phút đầu tiên

Trong khi đó, bên cạnh sự trở lại của Pepe, Bồ Đào Nha không thiếu vắng cái tên quan trọng nào. Joao Mario, Renato Sanches và Nani có nhiệm vụ hỗ trợ và làm bóng cho Ronaldo.

Với vị thế chủ nhà, không ngạc nhiên khi Pháp chủ động tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 10, đội bóng áo lam có hai pha đánh đầu liên tiếp về phía khung thành Rui Patricio. Đầu tiên là Griezmann với pha lắc đầu sở trường, sau đó là Giroud từ một pha phạt góc. Tất cả đều không thắng được thủ môn của Bồ Đào Nha.

Chơi tốt nhưng Griezmann không phải nhân vật nổi bật nhất của Pháp. Mà đó, thật ngạc nhiên, là tiền vệ Moussa Sissoko. Những pha xử lý quyết đoán, nhưng cú đi bóng tốc độ xộc thẳng vào trung lộ của đối phương khiến hàng thủ Bồ Đào Nha nhiều phen lao đao và phải chống đỡ vất vả. 

Sissoko chơi rất hay trong hiệp 1

Dù vậy, sự chói sáng của Sissoko lại không phải là chi tiết đáng chú ý nhất trên sân Stade de France trong hiệp 1. Mà đó lại là tình huống liên quan đến ngôi sao số 1 của Bồ Đào Nha: Cristiano Ronaldo.

Phút 24, Ronaldo buộc phải rời sân bằng cáng vì chấn thương trong những cái ôm mặt tiếc nuối của các CĐV Bồ Đào Nha. Trước đó, anh đã có pha va chạm với Payet ở phút 13. CR7 trở lại sân sau sự chăm sóc của các bác sĩ được ít phút thì bật khóc trong đau đớn. Anh nằm vật ra sân và không thể thi đấu tiếp.

Ronaldo đau đớn sau pha va chạm

Không còn cách nào khác, HLV Fernando Santos buộc phải rút ngôi sao số 1 của mình ra và thay vào bằng Quaresma. Hình ảnh Ronaldo phải rời sân bằng cáng chắc chắn khiến các CĐV Bồ Đào Nha không thể yên lòng.

Ronaldo khóc như mưa khi phải sớm rời sân bằng cáng

Không có Ronaldo, Bồ Đào Nha tiếp tục phải trung thành với lối chơi quen thuộc, từng giúp họ có mặt ở trận đấu cuối cùng này: chủ động phòng ngự chặt. Lối chơi ấy đã phát huy tác dụng trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1 và phần lớn thời gian hiệp 2.

Ở 45 phút còn lại, Pháp vẫn là những người chơi ép sân, nhưng Bồ Đào Nha vẫn đứng vững. Thậm chí, không có Ronaldo, Bồ Đào Nha còn chơi tốt, mạch lạc và khả quan hơn. Với Nani và Quaresma, đội bóng áo đỏ nhiều lần tạo nên sóng gió trước khung thành Lloris.

Hàng thủ Bồ Đào Nha (áo đỏ) chơi ổn định ở trận này

Tuy nhiên, cũng cần phải nói là trong hiệp 2, Bồ Đào Nha đã may mắn khi hai lần, bóng đã đi chệch hoặc dội thẳng vào khung gỗ của họ, từ những pha dứt điểm của các cầu thủ Pháp. Phút 66, Griezmann băng vào đánh đầu đưa bóng đi sát xà ngang. Còn ở phút bù giờ thứ 2, Gignac vừa có pha xử lý kỹ thuật trước khi xoay người sút vào góc gần, bóng đi qua Rui Patricio nhưng lại đập trúng cột dọc. Pháp đã bỏ qua thời cơ dứt điểm trận đấu tại đó và chắc chắn họ phải hối hận rất nhiều.

Hòa 0-0, hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ. Hai đội tiếp tục thi đấu giằng co. Và đến phút 109, tiền đạo Eder, người vào sân thay Renato Sanches vào cuối hiệp 2, đã bất ngờ tạo nên bước ngoặt với pha đột phá táo bạo trước khi dứt điểm chìm cực kỳ hiểm hóc làm bó tay Lloris. 1-0 cho Bồ Đào Nha!

"Nhát kiếm" quyết định trận chung kết của tiền đạo ít tên tuổi Eder

Phải nhận bàn thua bất ngờ, các học trò của HLV Deschamps ào lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Những quãng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để họ làm nên điều kỳ diệu. Pháp buộc phải chấp nhận việc lỗi hẹn với chức vô địch châu Âu ngay trên sân nhà, đúng theo cách mà Bồ Đào Nha từng phải hứng chịu 12 năm trước, khi đối thủ là Hy Lạp.

Trọng tài chính nổi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc các cầu thủ Bồ Đào Nha vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ. Cuối cùng thì thế hệ của Ronaldo đã viết nên trang mới trong lịch sử khi lần đầu tiên trở thành ông vua của bóng đá châu Âu. Sau Đan Mạch và Hy Lạp, chu kỳ 12 năm một lần nữa lặp lại. Một chức vô địch để đời cho bóng đá Bồ Đào Nha.

Ronaldo và các đồng đội hạnh phúc tột cùng với chức vô địch lớn đầu tiên cùng ĐT Bồ Đào Nha

Đánh bại chủ nhà Pháp, Bồ Đào Nha lần đầu vô địch EURO ảnh 8

Với Ronaldo, chức vô địch cùng Bồ Đào Nha là đặc biệt quan trọng, vì nó sẽ giúp anh ở gần hơn danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA năm nay, và nhất là khiến anh "ăn đứt" Messi khi so về thành công với đội tuyển

ĐỘI HÌNH HAI ĐỘI:

Pháp: Lloris, Evra, Sagna, Koscielny, Umtiti, Sissoko (Martial 110'), Pogba, Matuidi, Payet (Coman 58'), Griezmann, Giroud (Gignac 78').

Bồ Đào Nha: Patricio, Pepe, Fonte, Guerreiro, Joao Mario, William Carvalho, Renato Sanches (Eder 85'), Nani, Cedric, Adrien Silva (Moutinho 67'), Ronaldo (Quaresma 24').