Đánh bạc với... trời

ANTĐ - Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng khắp cánh đồng làng Nhật Tân, Phú Thượng đã thắm sắc đào. Trên các con phố như Lạc Long Quân, An Dương Vương, Âu Cơ… đào đã được lên chậu chờ sẵn.

Đánh bạc với... trời ảnh 1
Nhiều gốc đào đã nở trước tết

Lo ngại thời tiết giá rét như mọi năm khiến đào ngậm nụ không kịp đón tết, năm nay, người trồng đào khắp làng Nhật Tân, Phú Thượng lại được một phen đánh bạc với thời tiết khi tuốt lá hơi sớm. Đến thời điểm hiện tại, dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng sắc bích đào, đào phai đã rực rỡ. Tại chợ hoa Quảng Bá hay dọc đường Nghi Tàm, Âu Cơ… đào đã được người dân cắt bán với giá từ 40.000-50.000 đồng/cành. Bác Đỗ Thị Lan, một hộ trồng đào ở Nhật Tân cho biết, năm nay do lo ngại thời tiết giá rét sâu như năm ngoái, nên hầu hết các chủ vườn đào ở Nhật Tân đều xuống lá sớm, nhưng hóa ra, thời tiết lại rét muộn, nắng ấm suốt mà mưa lại nhiều, nên nhiều vườn đào đã nở đến ¼  phải cắt đem bán cành cho người dân chơi sớm. Trồng đào được người dân Nhật Tân, Phú Thượng ví như đánh bạc với thời tiết. Còn nhớ tết năm ngoái, đào ngậm nụ, ra Giêng mới nở khiến người dân phải tỉa cành, bán cho người chơi sau tết. Bác Lan cho biết thêm, nếu như trước kia, người trồng đào tuốt lá phần lớn dựa vào kinh nghiệm nhưng mấy năm trở lại đây, thời tiết biến đổi thất thường, khiến người trồng đào cũng vất vả hơn. Có phần lạc quan hơn, chủ vườn đào Bích Thủy cho biết, lượt ra hoa này mới chỉ là hoa đầu, vì vậy, người trồng đào không lo thất thu. “Muốn biết năm nay đào được mùa hay không thì khoảng nửa tháng nữa mới là thời điểm quyết định. Nếu tháng Chạp (tháng 12 âm) mà rét thì đào lại ngậm nụ, nhưng nếu nóng ẩm như vừa rồi thì lại cười trước tết. Rét vừa phải sắc đào vừa thắm, vừa đủ đón tết”, chị Thủy nói. Cũng theo chị Thủy, thời điểm hiện tại chưa thể quyết định được giá đào năm nay cao hay thấp, tuy nhiên, do sự trượt giá, nên chắc chắn, so với tết năm ngoái, giá đào sẽ tăng 10-15%. Chị Thủy lý giải: “Nói là tăng 10-15% nhưng thực chất, không hề tăng, vì giá cả tăng, trượt giá trên nhiều mặt hàng, trong khi, phân bón, công chăm sóc… đều tăng”. Hiện, tất cả các gốc đào đã được các chủ vườn vào thế sẵn sàng lên chậu. Tuy nhiên, hàng trăm hộ trồng đào đều đang cầu mong, từ giờ đến tết, tiết trời thuận lợi, đủ lạnh để sắc đào thêm rực rỡ. Nếu như đào năm nay đón tết sớm thì quất lại hứa hẹn được mùa quả. Những đợt nắng nóng trước đó đã giúp những vườn quất trổ mã, tưởng như quất cũng phải đón tết sớm nhưng may mắn, đợt rét sâu kéo dài những ngày qua đã giúp quất kìm lại độ chín sớm. Chủ một vườn quất ở Quảng An cho biết, vườn quất của anh hiện có gần 500 gốc, vừa quất chậu vừa quất thế. Hiện, mỗi cây quất lùm lùm được anh phát giá 500.000 đồng, mỗi gốc đào thế có giá từ 2-8 triệu đồng. Theo bà Đỗ Thị Mai Lan, Chủ nhiệm HTX Nhật Tân, hiện, Nhật Tân có khoảng 700 hộ tham gia trồng đào ngoài bãi. Dù, đến thời điểm này, chưa thể khẳng định mùa đào quất năm nay trúng hay trượt, nhưng, nếu thời tiết thuận lợi, rét kéo dài thêm một thời gian nữa, thì đào sẽ kịp đón tết, nhưng cũng đừng rét sâu quá. Hiện, trên địa bàn quận Tây Hồ có khoảng 150ha trồng đào với 30ha trồng quất. Hàng nghìn hộ trồng đào đang hối hả vào vụ, cắt tỉa những cành xấu, ngắt bớt lộc lá, chuẩn bị lên chậu… Dù chưa biết, vụ đào năm nay sẽ thắng thua ra sao, nhưng người trồng đào năm nay qua năm khác vẫn miệt mài đánh bạc với… ông trời để mang sắc đào thắm, sắc quất rực rỡ đến từng nhà, trên từng con phố. Không chỉ các vườn đào ở Hà Nội đón tết sớm, mà rừng đào nổi tiếng ở Sa Pa như Ô Quý Hồ, Tả Phìn cũng đã nở rực rỡ. Theo phân tích của ông Ma Quang Trung, Giám đốc  Sở NN&PTNT Lào Cai, do năm nay thời tiết ấm, và khi cây tích đủ cường độ nắng ấm sẽ bung hoa. Tuy nhiên, ông Trung cũng dự báo, đào nở quá sớm sẽ mất mùa quả, đồng thời báo hiệu một mùa đông nhiều sương muối, giá buốt.