Khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo ANTĐ lần thứ XII – Cúp Nền móng Sông Đà Thăng Long 2012:

Dáng vóc sân chơi lớn

ANTĐ - Bước vào mùa giải thứ 12, cũng là 12 năm với biết bao cố gắng, nỗ lực của Báo An ninh Thủ đô, của Sở GDĐT Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Hà Nội và của các nhà tài trợ… giải đấu bóng đá thường niên và lớn nhất dành cho học sinh Thủ đô ngày càng cho thấy quy mô và tầm vóc của một sân chơi tuy chỉ là phong trào, nhưng đầy tính chuyên nghiệp.

Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ - Trưởng BTC giải nhận chiếc Cup sẽ trao cho đội vô địch từ ông Vũ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty CP Nền móng Sông Đà Thăng Long

Sân vận động nằm trong trung tâm TDTT Tây Hồ có lẽ lâu rồi mới lại được sống trong không khí tưng bừng và sôi động như buổi sáng qua (7-10), nơi Lễ khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XII Cúp Nền móng Sông Đà Thăng Long diễn ra. Sự có mặt của 43 đội bóng đến từ 43 trường trên địa bàn Hà Nội, các thầy cô giáo, và nhất là của các CĐV nhiệt huyết và cá tính, đã mang đến một không khí đầy màu sắc và “rất học trò” cho sân chơi bóng đá được yêu mến nhất của giới học sinh Thủ đô trong hơn một thập kỷ qua. 12 năm không phải là dài, nhưng nó là cả một chặng đường ghi dấu ấn cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Báo An ninh Thủ đô, đơn vị tổ chức giải.

Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, hầu như mọi hoạt động thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, từ chuyên nghiệp đến phong trào đều bị ảnh hưởng ít nhiều. Và như Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ - Trưởng BTC giải từng nói, đã có lúc nhà tổ chức cảm thấy mệt mỏi, nhưng cứ nghĩ đến việc mất đi một sân chơi bổ ích lành mạnh và nhân văn của học sinh Thủ đô … thì Ban biên tập cũng như các cán bộ, chiến sĩ của Báo lại không đành lòng. Và rồi tất cả lại quên đi những khó khăn trước mắt, tiếp tục bắt tay cùng Sở GDĐT Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Hà Nội, và đặc biệt là các nhà tài trợ… để tiếp tục duy trì sân chơi này. Để mỗi năm, vào dịp tháng 10, lại được thấy các đội bóng đến từ các ngôi trường của Hà Nội chung tay “nạp năng lượng” cho nó. “Nhìn các em thi đấu đầy nhiệt huyết, vô tư và trong sáng… đó là niềm vui khó có thể diễn tả bằng lời và là động lực bất tận cho chúng tôi”, Đại tá Đào Lê Bình chia sẻ.

Ở mùa giải năm nay, 43 đội bóng mang trong mình những hy vọng và cả khát vọng khác nhau. Có đội muốn bảo vệ chức vô địch, có đội muốn đổi màu huy chương, đội muốn đi càng sâu càng tốt, và có đội đơn giản là chỉ muốn tham gia và cống hiến để như một lời tri ân với những người đã tổ chức ra sân chơi ý nghĩa này… Thế nên, trong ánh mắt tươi vui của mỗi em học sinh, mỗi thầy cô đều ánh lên sự háo hức. Lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn, nhưng ai nấy dường như đều không thể chờ đợi đến thời điểm những trận đấu mở màn cho một hành trình mới diễn ra. Không khí Hà Nội những ngày thu mát mẻ và thật lý tưởng cho những trận bóng đá. Có lẽ vì thế các trận đấu đầu tiên của giải đã diễn ra rất hấp dẫn với những pha bóng gây ấn tượng đặc biệt với những người làm chuyên môn. Ở bảng H, Á quân năm 2006 là THPT Lomonoxop đã vượt qua THPT Việt Nam Ba Lan với tỉ số 2-0 để tạm dẫn đầu bảng. Trong khi đó, THPT Hoàng Văn Thụ và THPT Nguyễn Gia Thiều đã cống hiến một trận đấu mở đầy cuốn hút, với 6 bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, nó không chia đều cho hai đội mà có kết quả nghiêng về nhà vô địch năm 2009 - THPT Hoàng Văn Thụ, khi hai cầu thủ Vũ Mạnh Tiến (11) và Đỗ Anh Thắng (10) đều có cho riêng mình một cú đúp (4-2). 

Một pha tranh bóng hấp dẫn

Cũng có kịch bản hấp dẫn là cuộc đọ sức giữa THPT Đoàn Thị Điểm và THPT Lý Thái Tổ, với phần thắng 3-2 nghiêng về đội bóng đến từ ngôi trường mang tên nữ sĩ danh tiếng Đoàn Thị Điểm. Theo dõi các trận đấu của ngày đầu tiên, những con mắt tinh tường của những nhà đồng tổ chức là Liên đoàn bóng đá Hà Nội, đều có chung một nhận xét, rằng chất lượng chuyên môn của giải năm nay rất cao. Điều đó được thể hiện từ những trận đấu cân bằng, xuất phát từ trình độ đồng đều của các cầu thủ. Dù luôn có 5 trận diễn ra cùng lúc, nhưng các trận đấu đều gay cấn và đáng xem. Có lẽ đây chính là thành quả ban đầu trong quá trình tập luyện nghiêm túc để hướng đến giải của tất cả các đội bóng trong suốt thời gian qua. Anh Quốc Hoàn (Lương Ngọc Quyến, Hà Nội), một khán giả biết thông tin về giải qua báo chí nên đã tìm đến để theo dõi giải cho biết: “Tôi rất thích bóng đá Việt Nam, dù ở lứa tuổi nào đi nữa. Trong lúc mà tất cả dường như đang chán một V-League “rối như canh hẹ”, thì đây chính là hơi thở, là làn gió mới có thể đem đến những cảm xúc rất thật mà không có ở bất kỳ giải đấu nào khác. Nó làm cho những CĐV như tôi cảm thấy rất mãn nguyện khi theo dõi”.

Trước bất kỳ giải đấu nào, người ta cũng rất chờ đợi màn trình diễn của nhà ĐKVĐ, đặc biệt là ở giải của Báo An ninh Thủ đô tổ chức, khi có một cái “dớp” chưa ai có thể vượt qua, là không có đội bóng nào bảo vệ được ngôi vô địch. Chính vì thế, màn trình diễn của ĐKVĐ THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã thu hút rất nhiều sự chú ý, trong đó thậm chí có cả hoài nghi. Tuy nhiên, THPT Nguyễn Thị Minh Khai vẫn cho thấy họ là đội bóng được tổ chức bài bản và đồng đều, với chiến thắng đầu tiên, 2-0, trước THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đó cũng là một tín hiệu thách thức được phát đi cho 42 đội bóng còn lại, nếu muốn đăng quang sau trận đấu cuối cùng của mùa giải này.

“Hotgirl” Hà thành thu hút sự chú ý

Dáng vóc sân chơi lớn ảnh 3

Rất nhiều cầu thủ cũng như CĐV của các đội bóng đã bị “hút hồn” về phía trường THPT Lê Quý Đôn trong Lễ khai mạc. Nhưng không phải vì đội bóng mặc áo trắng, mà vì cô nữ sinh mặc áo dài cầm biển tên trường. Hỏi ra mới biết, đó là Lê Ngọc Hoài An, hay còn được gọi là An “Japan”, một trong những “hotgirl” nổi tiếng của Hà Nội, có vẻ đẹp tinh khôi và cuốn hút. Học giỏi, xinh đẹp và ngoan ngoãn, nên An chính là một trong những niềm tự hào của trường Lê Quý Đôn.

Ông Hoàng Duy Khanh (Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng TP Hà Nội):  Giải đấu “3 trong 1”

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ xứng danh là giải đấu số 1 Thủ đô dành cho lứa tuổi học trò. Sau 12 năm tổ chức, quy mô và sự chuyên nghiệp của giải ngày càng được khẳng định. Bên cạnh sân chơi thể thao lành mạnh giúp học sinh Thủ đô rèn luyện sức khỏe, phục vụ công tác học tập,  giải còn tạo môi trường giúp các em hoàn thiện kỹ năng sống, nâng cao văn hóa; đồng thời đây là hoạt động tiêu biểu trong dịp kỷ niệm 58 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Có thể nói, đây là giải đấu “3 trong 1”. Với kinh nghiệm tổ chức giải, tôi tin tưởng mùa giải 2012 sẽ thành công tốt đẹp.

Ông Vũ Anh Tuấn (Tổng GĐ Công ty CP Nền móng Sông Đà - Thăng Long): 
Vinh dự được đồng hành cùng giải


Từ lâu, giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức đã khẳng định được thương hiệu là giải đấu uy tín nhất nhì cả nước dành cho lứa tuổi học trò. Sở dĩ doanh nghiệp chúng tôi lựa chọn tài trợ cho giải, phần vì lòng yêu bóng đá nhưng trên hết là niềm vinh dự khi được gắn thương hiệu với một giải đấu vang danh Thủ đô. Phải nói thật trong thời buổi khó khăn, để quyết định tài trợ một giải đấu là không đơn giản, nhưng với Công ty CP Nền móng Sông Đà - Thăng Long, được đồng hành cùng giải là một niềm vinh dự và với chúng tôi, đó là sự đầu tư đúng đắn, hiệu quả. 

Thầy Lê Minh Tuyên (Trường THPT Tân Lập Đan Phượng): “Thành tích không phải là mục tiêu duy nhất”

Dù điều kiện đường sá xa xôi, song BGH nhà trường đã tạo mọi điều kiện để đội bóng lần đầu tiên dự giải, giao lưu với các trường trên địa bàn Thủ đô. Cũng bởi đây là lần đầu tiên đội bóng trường dự một giải đấu lớn và chuyên nghiệp nên khó tránh khỏi bỡ ngỡ. Tuy không đặt chỉ tiêu thành tích song chúng tôi thống nhất quán triệt đến các em: Thành tích không phải mục tiêu duy nhất, cái chính là phải đá nhiệt tình và chơi với tinh thần thể thao cao thượng, không thành công cũng phải thành nhân. Ngoài ra, nhằm thực hiện kế hoạch dài hơi cho những mùa giải kế tiếp nên nhà trường chủ trương chọn thành phần dự giải năm nay là các em khối 10, 11, và đó sẽ là lực lượng nòng cốt cho “chiến dịch” chinh phục giải 2013. 

Kết quả các trận đấu diễn ra hôm qua 7-10:

Buổi sáng:

Bảng A: THPT Yên Hòa 0-0 THPT Lý Thường Kiệt
Bảng H: THPT Việt Nam Ba Lan 0-2 THPT Lomonoxop
Bảng G: THPT Thượng Cát 0-0 THPT Phùng Khắc Khoan
Bảng D: THPT Hoàng Văn Thụ 4-2 THPT Nguyễn Gia Thiều
Bảng E: THPT Trần Hưng Đạo 1-2 THPT Đoàn Kết (HBT)
Bảng I: THPT Chuyên Ngữ 0-0 THPT Tân Lập (Đan Phượng)
Bảng K: THPT Việt Đức 0-0 THPT Trương Định
Bảng K: THPT Đống Đa 0-1 THPT Mai Hắc Đế
Bảng D: THPT Trần Nhân Tông 0-0 THPT Đại Mỗ
Bảng I: THPT Đoàn Thị Điểm 3-2 THPT Lý Thái Tổ

Buổi chiều:

Bảng G: THPT Nguyễn Tất Thành 9-1 THPT Alfred Nobel
Bảng B: THPT Lê Quý Đôn 0-1 THPT Trần Phú
Bảng A: THPT Quang Trung 1-2 THPT Chu Văn An
Bảng C: THPT Thực Nghiệm 1-0 THPT Phan Huy Chú
Bảng L: THPT Đinh Tiên Hoàng 4-1 THPT Albert Eistein
Bảng C: THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2-0 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Bảng H: THPT Hermann Gmeiner 3-0 THPT Phan Bội Châu
Bảng E: THPT Hoàng Cầu 3-0 THPT Newton
Bảng L: THPT Trần Quốc Tuấn 0-0 THPT Kim Liên.