Đằng sau vẻ hào nhoáng

ANTĐ - Với vẻ bề ngoài bảnh bao, điển trai, Robert Aaron Stephens là một ngôi sao của Hollywood trong nhiều năm qua dù chỉ nổi tiếng với các vai phụ hay vai đóng thế. Nhưng không ai biết rằng đằng sau cái bề ngoài đó là một con quỷ dâm dục từng hại đời nhiều thiếu nữ.

Aaron Stephens

Diễn viên hạng B

Ở độ tuổi 30, Robert Aaron Stephens được xếp vào nhóm các diễn viên chuyên đóng vai phụ hàng đầu của kinh đô điện ảnh Hollywood. Với lợi thế thể hình chuẩn, Stephens thường nhận các vai phụ khoe cơ bắp và dáng vóc khỏe khoắn cùng nụ cười tươi rói. Sự nghiệp diễn xuất của diễn viên hạng B này càng lên khi đạo diễn Robert Zemeckis của bộ phim Beowulf muốn tận dụng lợi thế hình thể của diễn viên này để tạo hình cho nhân vật chính. Những thành công này đã đem đến tiền bạc cùng các mối quan hệ trong giới văn nghệ sỹ nước Mỹ.

Nhờ ưu thế trong sự nghiệp diễn viên, Stephens có nhiều mối quan hệ và cuộc sống phóng túng. Người ta thường thấy anh chàng này thường xuyên lui tới các hộp đêm, sàn nhảy và cặp kè cùng nhiều người mẫu, diễn viên xinh đẹp. Trên các tờ báo lá cải xuất hiện nhiều thông tin về đời tư của nam diễn viên này, về những lần Stephens hẹn hò với các tiểu thư con nhà tài phiệt và những tin đồn về chuyện anh ta sắp kết hôn với một cô gái sắp được thừa hưởng gia sản lớn. Tuy nhiên, không ai biết rằng Stephens còn có một đời sống khác.

Con quỷ dâm dục

Một buổi tối mùa xuân 2009, một thiếu nữ đến Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles trình báo việc cô bị một tên sở khanh lừa cho uống thuốc mê rồi hãm hiếp. Nạn nhân đã tỏ rất hoảng loạn và không thể nhớ được các chi tiết về kẻ đã hãm hại mình, ngoài việc hắn rất đẹp trai và đã từng trông thấy hắn trên truyền hình vài lần. Do nạn nhân không khai báo đầy đủ và sau đó cũng không liên lạc với cảnh sát nên vụ việc dường như chìm vào quên lãng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5-2009 đến 10-2010, Cảnh sát Los Angeles đã tiếp nhận 5 trường hợp với lời khai tương tự. Đối tượng tình nghi là một nam thanh niên da trắng tóc nâu, mắt nâu, cao gần 1,9 mét. Thủ đoạn của hắn là làm quen các cô gái tại những sàn nhảy, quyến rũ họ, đưa họ đi chơi bằng ô tô rồi chuốc rượu hoặc đánh thuốc mê rồi chiếm đoạt thân xác. Khi các nạn nhân tỉnh dậy, họ thấy mình bị vứt bỏ ở một công viên vắng người.

Tháng 11-2011, cảnh sát thành phố lại nhận được một trường hợp bị hại tương tự. Đáng chú ý, nạn nhân này khi lơ mơ say rượu còn nhớ được rằng thủ phạm có xăm 4 chữ cái ICBM cách điệu ở hông. Đầu mối bắt được lần ra từ đây. Và Robert Aaron Stephens đã được đưa vào diện khả nghi do có lần anh ta từng khoe khoang trên một tạp chí lá cải nào đó về hình xăm tương tự, với nghĩa tục tĩu của từ "Tên lửa liên lục địa".

Tại cơ quan cảnh sát, Stephens đã chối bỏ tất cả các cáo buộc và nói rằng anh ta có đủ bằng chứng ngoại phạm trong mọi trường hợp. Tuy nhiên kết quả khám xét nơi ở của Stephens đã chống lại các tuyên bố của hắn ta. Tại hiện trường cảnh sát đã tìm thấy những sợi tóc và dịch cơ thể có kết quả xét nghiệm ADN trùng với mẫu lấy từ cơ thể nhiều nạn nhân. Trước các bằng chứng quá rõ ràng, Stephens bước đầu thừa nhận đã quan hệ tình dục với những người này nhưng vẫn nói rằng hắn chỉ quan hệ với sự đồng thuận.

Vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 9-2 tới ở Tòa án thành phố Los Angeles.