Đằng sau những đám cưới “khủng”

ANTĐ - Những ngày qua, người dân ở một số địa phương đã được chứng kiến những đám cưới “khủng” về mọi mặt, từ đoàn xe đón dâu, chi phí ăn uống đến cách tổ chức của gia chủ khiến không ít người choáng váng. Tuy vậy, đằng sau những đám cưới xa hoa này có nhiều ý kiến trái chiều…

Chi phí tiền tỷ

Những ngày cuối tháng 2 vừa qua, người dân tỉnh H.T xôn xao về một đám cưới “siêu hoành tráng” tại một huyện miền núi. Đám cưới gây chú ý không chỉ bởi những con số chóng mặt về chi phí mà còn có cả sự góp mặt của các ngôi sao giải trí hàng đầu giới showbiz Việt và hải ngoại như Đ.V.H, P.N… Theo người thân của chú rể, chi phí đám cưới khoảng hơn 25 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí cho rượu ngoại là hơn 2 tỷ, chi phí phần âm nhạc, ca sĩ hơn 1 tỷ đồng... Ngoài ra, trang sức mà cô dâu, chú rể đeo cũng lên đến hàng chục cây vàng. Đám cưới đã làm náo nhiệt vùng quê yên tĩnh và thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dân nghèo.

Trước đó, một trong những đám cưới “khủng” đầu tiên không thể không nhắc tới là đám cưới diễn ra giữa tháng 10-2008 giữa một người đẹp với vị hôn phu là người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Đám cưới này đã được đăng tải khá chi tiết trên nhiều tờ báo mạng với lễ rước dâu quy tụ hơn 30 chiếc ô tô có giá từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng mang các nhãn hiệu cao cấp nhất như Bentley Continental GT, Porsche Cayenne, Lamborghini Murcielago, Chrysler 300C Limousine… Tiếp sau đó, đầu tháng 12-2011 một đám cưới hoành tráng của một đại gia tại T.N cũng thu hút sự chú ý của hàng nghìn người với chi phí khoảng 5 tỷ đồng. Góp vui tại đám cưới còn có các ca sĩ đình đám như H.T.L, C.T, T.H. Ít ngày sau, cũng tại tỉnh H.T, một đám cưới với gần 20 chiếc siêu xe mang các thương hiệu nổi tiếng như Audi, Bentley, Porsche, Lexus, Mercedes đã diễn ra. Không chịu kém cạnh, ngày 19-2 vừa qua, tiệc cưới của MC, “hotgirl” với một doanh nhân trẻ diễn ra tại C.T cũng được chú ý đặc biệt. Dàn xe đón dâu gồm những chiếc xe siêu sang như Phantom, Bentley, Roll - Royce, Lamborghini... khiến người dân địa phương không khỏi ngỡ ngàng, choáng váng. 

“Khuynh hướng mới hiện nay mà nhiều đôi uyên ương đang hướng tới là những đám cưới giản dị, tiết kiệm mà vẫn đầy ắp tiếng cười, không cầu kỳ, khoe mẽ. Điều quan trọng là những người trong cuộc cảm thấy hạnh phúc, bạn bè tham dự thân mật đầm ấm, gia đình hai bên vui vẻ hoà đồng. Những người có điều kiện kinh tế khá giả thì nên dùng đồng tiền đó làm những việc có ích hơn như đầu tư vào công việc kinh doanh, làm từ thiện, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình” - Tiến sỹ tâm lý Hoàng Cẩm Tú đưa ra lời khuyên.

Hạnh phúc có đo bằng tiền?

Về những đám cưới “khủng” thời gian qua, anh Nguyễn Trọng Tiến - một kỹ sư xây dựng cho rằng: “Với thời đại bây giờ, những đám cưới sang trọng đắt tiền đua nhau nở rộ cũng là điều dễ hiểu. Đó là quyền tự do của cá nhân, nhưng không nên biến đám cưới thành dịp để phô trương một cách lố bịch. Tôi cho rằng những người giàu bằng chính thực lực sẽ biết trân trọng đồng tiền mình làm ra, biết nâng niu, yêu quý giá trị đích thực. Do đó, họ hiểu giá trị của một đám cưới là sự bắt đầu xây dựng hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi chứ không phải nhờ đến sự phô trương thanh thế của chính chủ. Bởi phô trương đến mức lãng phí, tiêu tiền như rác là có tội đối với bản thân và xã hội”. 

Thực tế cho thấy, với mong muốn có được một đám cưới lạ, độc đáo và “thực sự khác biệt”, nhiều người đã không ngần ngại bỏ ra hàng tỷ đồng để thuê tổ chức ở những nơi sang trọng bậc nhất, mua váy cưới đắt tiền, thuê xe “siêu sang” để rước dâu. Nhưng cưới xin là chuyện vui của riêng gia đình cô dâu và chú rể chứ không phải là dịp để khoe của. Đã có không ít cặp vợ chồng “trục trặc” ngay sau ngày cưới do phải thanh toán những khoản chi phí phát sinh từ hôn lễ. 

Làm đám cưới to và hoành tráng đến mức nào là điều pháp luật không quy định, không cấm. Nhưng làm to đến mức quá phô trương như một số đám cưới diễn ra trong thời gian gần đây đã gây xôn xao dư luận và không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Sau những đám cưới xa hoa này đã không ít người đặt câu hỏi: Hạnh phúc liệu có tỷ lệ thuận với độ “khủng” của đám cưới?