Đằng sau gương mặt khả ái

ANTĐ - Con nhà khá giả, có khuôn mặt đầy đặn khả ái, song Lã Thị Thu Hiệp lại sớm đánh mất bản thân. Chớm bước vào tuổi trăng tròn, vậy mà thiếu nữ này đã phải sám hối trước tòa: “Bị cáo nhận ra lỗi lầm của mình. Mong tòa xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất”.

Hổ thẹn, Lã Thị Thu Hiệp (ngoài cùng, bên trái) luôn cố gắng “giấu mình” thật kỹ

Kế hoạch hoàn hảo

Chiều cuối tuần (11-1), mặc trời rét buốt, đông đảo người dân phường Phúc Đồng vẫn kéo nhau đến trụ sở TAND quận Long Biên. Rẽ đám đông, lực lượng cảnh sát dẫn giải Lã Thị Thu Hiệp (tên thường gọi là Xuân, SN 1996, trú ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) tới trước vành móng ngựa. Hiệp có gương mặt và đôi mắt khá xinh, cuốn hút. 

Trước tòa, Hiệp bị truy tố về tội cướp tài sản. Đồng phạm với cô bé còn có Lê Thanh Hải, Lê Văn Hà, Nguyễn Ngọc Nghị cùng SN 1993 và đều trú ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Vẻ bề ngoài của Hiệp khả ái là thế, nhưng khi nghe Viện Kiểm sát đọc bản cáo trạng truy tố các bị cáo, những người có mặt ở phiên tòa, ai nấy đều sửng sốt. Tính đến ngày gây án, Hiệp vẫn chưa đầy 16 tuổi, vậy mà cô bé đã bỏ học từ vài năm trước. Bố mẹ suốt ngày mải buôn bán, làm ăn, còn Hiệp thì chỉ lo mỗi việc đi chơi sao cho thật vui vẻ. Qua internet và đám bạn cùng trang lứa, Hiệp kết thân với “bộ ba” Hải, Hà và Nghị. Mở rộng quan hệ, đầu tháng 10-2011, thiếu nữ này thi thoảng lại “chát chít”, điện thoại với anh Nguyễn Tiến Đạt (SN 1989), trú ở xã Dương Xá, cùng huyện Gia Lâm. Chưa làm ra tiền, thế nên các cuộc vui của Hiệp ở thời điểm đó chỉ gói gọn trong những đồng tiêu vặt do bố mẹ chu cấp. Để cả nhóm có dịp “cải thiện”, tối 9-10-2011, Hải tính đến việc đi cướp tài sản bán lấy tiền ăn tiêu. Sau khi bàn tính, cả bọn quyết định chọn anh Đạt làm mục tiêu. 

Tối 10-10-2011, Hiệp nhắn tin và hẹn anh Đạt đến cổng trường Đại học Nông nghiệp I đón đi chơi. Hải, Hà và Nghị chuẩn bị dao, kiếm và phục ở gần đó. Khi chiếc xe máy của anh Đạt chở Hiệp đi về hướng nghĩa trang xã Đa Tốn thì ở phía sau toán cướp cũng âm thầm bám theo. Đến giữa cánh đồng, Hiệp đột ngột bảo bạn trai dừng lại để đi vệ sinh. Chỉ chờ có thế, Nghị lao ngay xe đến để Hải, Hà ngồi sau vung dao lên dọa. Thế nhưng anh Đạt vẫn kịp chở Hiệp chạy thoát. Hiệp ngồi sau xe anh Đạt tiếp tục nhắn tin chỉ dẫn cho đồng bọn biết hướng di chuyển của nạn nhân. Tại đoạn đường đê gần cầu Thanh Trì, Hiệp lấy cớ phải gặp một người bạn gái để anh Đạt quay xe lại. Ngay lập tức, đồng bọn của thiếu nữ lao xe đến kề dao vào cổ anh Đạt, cướp đi chiếc xe máy của nạn nhân.

Xuống dốc không phanh 

Từ đầu phiên xử cho đến khi kết thúc phiên tòa, Hiệp luôn cúi gằm mặt và lảng tránh mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Khai với tòa, Hiệp trình bày, sau khi “hạ màn”, cả bọn kéo nhau lên Đông Anh thuê nhà nghỉ qua đêm. Sáng ra, Hải khởi xướng lên thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc ăn chơi, rồi sau đó đem chiếc xe máy cướp được đi cầm cố lấy 4,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Hiệp và 3 tên cướp cùng nhau chi dùng hết. Hơn 10 ngày sau, bọn chúng biết chuyện công an đã tìm đến từng nhà “hỏi thăm”. Hoảng sợ, toán cướp vội vã lẩn trốn. Cuối cùng, Hiệp cùng các đồng phạm lần lượt bị bắt giữ. Được tòa triệu tập đến phiên xử giám hộ lời khai của con, nhưng ông Lã Đức Hào (bố Hiệp) cũng chẳng thể nói gì nhiều, ngoài những lời khẩn thiết xin tòa giảm nhẹ tội cho đứa con gái. Cái lý ông đưa ra thật giản đơn, tội nghiệp: “Cháu nó còn nhỏ dại quá”. Ông Hào trần tình rằng, từ ngày con gái “mất phanh”, vợ chồng ông có mấy khi được vui, có mấy khi ngủ ngon giấc. Vậy nhưng lúc hay tin Hiệp đi ăn cướp và ngay cả lúc này, ông vẫn cứ cầu mong đó chỉ là một cơn ác mộng.

Giờ nghị án ngắn ngủi trôi qua, HĐXX trở lại hội trường và lần lượt tuyên phạt Lã Thị Thu Hiệp, Lê Văn Hà, Nguyễn Ngọc Nghị cùng mức 7 năm tù. Riêng Lê Thanh Hải được xác định là bị cáo cầm đầu, chủ mưu và đang phải chấp hành những ngày tháng thử thách của bản án 12 tháng tù (hưởng án treo) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì thế Hải phải nhận mức án cao nhất, 8 năm tù. Tổng hợp với bản án trước, bị cáo này buộc phải thi hành mức hình phạt chung là 9 năm tù giam.