Đang đáng… yêu

ANTĐ - Dạo này nghe nhiều người bàn về chuyện lương tối thiểu không đủ sống. Tôi chỉ sống “tối thiểu” nên thấy lương cũng đủ.

- Sống tối thiểu thì chỉ có cách đi tu thôi. Cuộc sống còn biết bao nhu cầu, bao ham muốn, sở thích và thú vui.

- Lương lậu, thu nhập tối đa thì mới đẻ ra cuộc sống “tối đa”, sinh ra lắm đòi hỏi, ham muốn. Vợ tôi kể, nhiều quý bà, quý cô rủ nhau gắn “con bọ” nghe lén trên điện thoại di động của chồng.

- Chắc là vì quá yêu chồng không muốn để lọt ra khỏi tầm mắt.

- Đó là vũ khí chống “phở” trong mọi thời tiết và tình huống. Chỉ cần ngồi nhà, vào mạng và gõ vài chữ, a lô vài cuộc là phát hiện quý ông hoạt động ngoài luồng.

- Sao bảo còn có cả công ty thám tử tư theo dõi các quán cà phê, ăn trưa, nhà nghỉ, khách sạn…

- Dịch vụ theo dõi, giám sát hôn nhân cũng chẳng ngăn được tình trạng ly hôn, gia đình tan vỡ mà các chuyên gia xã hội đang rung chuông báo động.

- Thấy chưa, lương tối thiểu chỉ là chuyện của những người thu nhập thấp. Thu nhập cao, nhà cao, xe xịn đâu phải là nền móng xây hạnh phúc.

- Ô nhiễm môi trường làm thủng tầng ô zôn. “Ô nhiễm” gia đình để lại những lỗ thủng không thể vá víu được.

- Thời buổi này, giữ được mái ấm gia đình, giữ được “lửa” dù chỉ bằng que diêm cũng khó thật!

- Tôi vào nhà ông thấy cũng ấm cúng đấy chứ. Hôm nọ còn thấy ông đang đọc “đang yêu” cơ mà.

- Đang yếu thì có. “Sự đời đã tắt lửa lòng”, tôi chỉ cố giữ sao cho mình đang đáng… yêu mà cũng thấy mệt mỏi, hết hơi rồi.